Trận Malaysia đấu tuyển Việt Nam nguy cơ ế vé; Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha vô địch Nations League
Trận Malaysia đấu tuyển Việt Nam nguy cơ ế vé; Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha vô địch Nations League; Bayern Munich bạo chi vì Rafael Leao... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Ronaldo tỏa sáng, Bồ Đào Nha vô địch Nations League
Rạng sáng 9/6, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 2-2, tạo tiền đề cho chiến thắng 5-3 của Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu trận chung kết Nations League 2024/25.
Sau 120 phút đầy căng thẳng với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho 2 đội, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải bước vào loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Dù thủ lĩnh Cristiano Ronaldo không còn trên sân, đồng đội của anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở 5 lượt sút. Trong khi đó, Alvaro Morata trở thành tội đồ của tuyển Tây Ban Nha với cú đá bị Diogo Costa cản phá ở lượt thứ 4. Chung cuộc, Bồ Đào Nha trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch Nations League 2 lần.
Với cá nhân Ronaldo, anh có danh hiệu đầu tiên kể từ khi rời Juventus vào năm 2021. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật khóc khi chứng kiến Ruben Neves thực hiện thành công lượt sút luân lưu ấn định thắng lợi cho "Seleccao".
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa, Joao Neves, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes, Pedro Neto, Vitinha, Bernardo Silva, Conceicao, Ronaldo, Fernandes.
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon, Huijsen, Le Normand, Mingueza, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Bàn thắng: Zubimendi 22', Oyarzabal 45' - Mendes 26', Ronaldo 61'
Trận Malaysia đấu tuyển Việt Nam nguy cơ ế vé
Trận đấu giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) đang đối mặt với tình trạng ế vé. Dù là cuộc so tài quyết định ngôi đầu bảng F, vé trận đấu lại bán khá chậm.
Theo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), 29.400 vé được bán ra nhưng chủ yếu là vé cao cấp và khán đài trung tâm, trong khi sân Bukit Jalil có sức chứa 87.500 chỗ ngồi. Con số vé bán ra chỉ tương ứng khoảng 1/3 khán đài sân vận động Bukit Jalil.

Tờ Makanbola cho biết lượng vé bán ra vào ngày 3/6 là 11.653 vé và tới giờ mới chỉ tăng lên gần 30 nghìn vé.
“Vé khán đài trung tâm và hạng cao cấp đã bán hết. Các cổ động viên của Đội tuyển Malaysia, vé khu vực phổ thông với giá RM40 (người lớn) và RM5 (trẻ em) vẫn còn có thể mua được. Hãy cùng lấp đầy sân vận động Bukit Jalil vào thứ Ba tuần sau”, FAM thông báo hôm 8/6.
Theo thông báo của FAM, vẫn còn vé phổ thông mệnh giá 40 Ringgit (khoảng 246 nghìn đồng) dành cho người lớn. Giá vé trẻ em là 5 Ringgit (30 nghìn đồng).
Tình trạng vé bán chậm đồng nghĩa với việc sức ép từ “chảo lửa” Bukit Jalil với thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, truyền thông Malaysia vẫn hy vọng rằng, lượng cổ động viên mua vé sẽ tăng lên trong những ngày tới.
U19 nữ Việt Nam hướng tới chức vô địch Đông Nam Á
Trước thềm Giải bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2025, huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U19 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko khẳng định quyết tâm chinh phục ngôi vô địch, đồng thời nhấn mạnh chiến lược phát triển dài hạn gắn với mục tiêu nâng tầm bóng đá nữ khu vực.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 8/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Okiyama Masahiko nêu rõ 3 mục tiêu quan trọng mà Đội tuyển U19 nữ Việt Nam hướng tới tại giải đấu lần này. Theo ông, đây không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là một cột mốc chuẩn bị cho tương lai.

“Thứ nhất, giải đấu là bước đệm quan trọng để toàn đội hướng đến vòng loại U20 nữ châu Á vào tháng 8 tới. Thứ hai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong từng trận đấu, với mục tiêu cao nhất là chức vô địch. Và cuối cùng, tôi mong rằng, bóng đá nữ Đông Nam Á sẽ cùng phát triển mạnh mẽ hơn thông qua những giải đấu chất lượng như thế này”, nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh.
Giải bóng đá U19 nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9/6, có sự góp mặt của 4 đội tại bảng A gồm: U19 nữ Việt Nam, U19 nữ Myanmar, U19 nữ Lào và U19 nữ Timor-Leste. Trong khi đó, bảng B gồm U19 nữ Thái Lan, U19 nữ Malaysia, U19 nữ Indonesia và U19 nữ Campuchia.
Phía sau lời "cảnh báo" tới tuyển Việt Nam của Thủ tướng Malaysia
Tuyển Việt Nam có thể rơi vào cảnh “thập diện mai phục” tại Malaysia. Thế nhưng, những áp lực càng lớn thì đó cũng chính là cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Việc Malaysia chọn sân Bukit Jalil với sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi có thể tạo ra bầu không khí cuồng nộ từ hàng “biển người”, không nằm ngoài ý định tạo ra một sức ép cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đây thực sự là một đòn đánh chiến thuật… tinh thần hơn là chuyên môn. Người Mã không chỉ chơi “đòn tâm lý” bằng khán đài, mà còn theo đuổi một cuộc “chạy đua vũ trang” nhập tịch cầu thủ từ Âu sang Mỹ, biến mình thành một “phiên bản Indonesia 2.0”.

Dù hiệu quả từ chính sách nhập tịch ồ ạt vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng rõ ràng cách làm này đã tác động mạnh đến tâm lý cổ động viên và truyền thông khu vực, khiến không ít người cảm thấy lo lắng cho Việt Nam. Chưa dừng lại, sự nhập cuộc của các chính trị gia, đặc biệt là lời cảnh báo đậm màu sắc từ Thủ tướng Anwar Ibrahim: “Đừng quá tự tin, vì lần này chúng tôi thực sự đã chuẩn bị rất kỹ”, cho thấy Malaysia đang coi đây là trận cầu sinh tử, nơi họ dồn toàn lực để lật đổ một đối thủ đã liên tiếp gieo sầu cho họ suốt cả một thập niên qua.
Có thể thấy, “Những chiến binh sao vàng” đang đối diện với cảnh “thập diện mai phục”, nhưng nhưng áp lực càng lớn thì cũng chính là cơ hội cho chúng ta. Điều quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik vào lúc này là không được để bản thân rơi vào trạng thái tâm lý… bị động. Nhà cầm quân người Hàn hiểu rõ điều này. Và ông chuẩn bị kỹ càng không chỉ về mặt chiến thuật mà còn cả tinh thần cho các học trò. Sự tự tin mà ông truyền tải chính là chìa khóa để phá tan áp lực trên “chảo lửa” Bukit Jalil.
Bayern Munich bạo chi vì Rafael Leao
Đại gia của bóng đá Đức Bayern Munich đang nỗ lực tìm cách chiêu mộ Rafael Leao từ phía AC Milan.
Sau 6 năm gắn bó và giành 2 danh hiệu (Serie A 2021–22 và Siêu cúp Italia 2024–25), Rafael Leao nhiều khả năng sẽ rời AC Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Leao gia nhập AC Milan từ năm 2019 và đã gắn bó 6 năm với đội bóng áo sọc đỏ đen. Tuy nhiên, phong độ sa sút của tập thể Rossoneri ở mùa giải 2024/2025, khi họ tụt xuống vị trí thứ 8 tại Serie A và mất vé dự cúp châu Âu, có thể là lý do khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha muốn tìm kiếm thử thách mới.
Theo Sky Sport (Italia), tiền đạo 25 tuổi chưa chính thức đề nghị AC Milan để được ra đi nhưng đang cân nhắc đầu quân cho Câu lạc bộ Bayern Munich.
Về phía Bayern Munich, đội bóng giàu truyền thống của Đức đang nỗ lực tìm cách chiêu mộ Rafael Leao. Cũng theo Sky Sport, Hùm xám sẵn sàng trả Milan mức phí 50 triệu Euro hoặc 60 triệu Euro cộng thêm một cầu thủ để có được Rafael Leao./.