(Baonghean.vn)- Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, để che giấu thân phận của mình, Vi May Ỏn thay tên đổi họ, làm đủ nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, hành tung của hắn đã bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện.
(Baonghean.vn) - Sau khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giết người theo "đơn đặt hàng", Nguyễn Văn Sơn đã lẩn trốn trong suốt hơn 10 năm trời. Trở về Việt Nam, tham gia bữa tiệc anh em tổ chức chúc mừng chia tay để đi “trốn tiếp”, Nguyễn Văn Sơn không hề nghĩ rằng đó là bữa tiệc cuối cùng.
(Baonghean.vn) - Sau khi cùng đồng bọn thực hiện phi vụ cướp tài sản của hai người Trung Quốc, Thi liền bỏ trốn. Sau gần 3 năm trốn truy nã, Thi đầu thú và lĩnh án tù.
Vũ Văn Thắng, 38 tuổi, bị Công an phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, phát hiện là nghi phạm trốn truy nã khi rà soát dữ liệu người cấp thẻ căn cước công dân.
(Baonghean.vn) - Sau khi gây án giết người, Phạm Đức Bình bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con, tạo vỏ bọc là người hiền lành để che giấu quá khứ phạm tội. Cho đến tận 23 năm sau, Bình đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.
(Baonghean.vn) - Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hóa và Hòa lẩn trốn nhiều nơi, cuối cùng về tỉnh Bình Dương, thuê một căn phòng trọ làm nơi ẩn náu.
(Baonghean.vn) - Chín cùng nhóm bạn đập phá tài sản của một Công ty trước khi vào trộm quặng thiếc. Lo sợ bị bắt nên Chín bỏ trốn khỏi địa phương. Gần 8 năm trốn nã Chín về đầu thú lĩnh hơn 8 năm tù giam.
(Baonghean) - Có những vụ án tưởng như đã bị lãng quên theo thời gian, khi đối tượng gây án “mất tích” hàng chục năm. Thế nhưng, chỉ cần có manh mối dù rất nhỏ về đối tượng thì những CBCS làm công tác truy nã tội phạm thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) lại tức tốc lên đường.
(Baonghean.vn) - Trước khi bỏ trốn, Hương tạm trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Hương bị Công an TP Vinh, Nghệ An truy nã từ năm 2013 về tội “đánh bạc”.
(Baonghean.vn) - Bị công an truy nã, Tú bỏ trốn sang nước ngoài làm công nhân, nhưng vì sợ nhiễm dịch bệnh Covid-19 nên đối tượng trở về Việt Nam đầu thú.
(Baonghean.vn) - Sau gần 2 tuần vượt hàng ngàn km, Công an Nghệ An đã bắt 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên về Nghệ An quy án.
(Baonghean.vn) - Làm ăn thua lỗ, Lê Văn Dương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố. Khi các chủ xe hỏi nợ, Dương trốn biệt tích vào miền Nam rồi bị truy nã.
(Baonghean) - Lần theo tài khoản mạng xã hội Zalo của người con gái được đăng ký bởi số điện thoại của Kế, cảnh sát xác định được khu vực nơi đối tượng sinh sống. Cũng từ đây, cuộc trốn nã 26 năm trời của người đàn ông từng là quân nhân chuyên nghiệp kết thúc.
(Baonghean.vn) - Đeo lon Trung úy quân đội, tương lai đang rộng mở nhưng Thành không phấn đấu mà vay mượn hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn. 8 năm qua, Thành tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng...
(Baonghean.vn) - Đây là các đối tượng bị các cấp tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù nhưng lợi dụng đang được hoãn thi hành hoặc tại ngoại chờ thi hành án đã bỏ trốn khỏi địa phương.
(Baonghean.vn) - Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh cùng bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng chính sách khoan hồng tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, 2 chị em này bỏ trốn.
(Baonghean.vn) - Bị xử án vì “ôm” 13,2 kg thuốc phiện từ thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn xuống TP. Vinh bán cho một người Lào. Sau 26 năm trốn nã, Học ra đầu thú vì nhận được lá thư kêu gọi đầu thú của cảnh sát truy nã Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Nam là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy vừa bị triệt phá. Đối tượng này hết sức liều lĩnh, có thể chống trả khi bị phát hiện và vây bắt.
(Baonghean.vn) - Biết mình bị truy nã, Kiên lúc đó đang là cán bộ địa chính xã liền bỏ trốn biệt tích, sống dưới vỏ bọc người em kết nghĩa đã chết suốt 12 năm trời.
(Baonghean.vn) - Nguyễn Anh Thảo đã phải chịu mức hình phạt tù chung thân với 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
(Baonghean.vn) - Vi Văn Học đồng ý từ Lào trở về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đầu thú để được gặp lại người mẹ già hơn 90 tuổi một lần. Với Học, cuộc trốn nã 26 năm đã kết thúc vì quá nhớ mẹ.
(Baonghean.vn) - 24 năm bỏ trốn sau khi bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã về hành vi buôn lậu qua biên giới, người đàn ông 66 tuổi trở về đầu thú.