Trung vệ Mạnh Hùng - 'Chữ tài liền với chữ tai một vần'

(Baonghean.vn) - Chấn thương sụn chêm đầu gối trái trong một buổi tập đã khiến trung vệ Phạm Mạnh Hùng gần như chia tay mùa giải 2017.

Hành trình lắm trắc trở

Màn trình diễn xuất sắc tại VCK U17 Quốc gia năm 2010, giải đấu mà Mạnh Hùng cùng U17 SLNA giành ngôi vị Á quân. Riêng cá nhân trung vệ quê Nghĩa Đàn có 3 pha lập công và nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Ngay từ lúc đó, Mạnh Hùng đã để lại ấn tượng với các nhà chuyên môn và người hâm mộ về phong cách chơi bóng đĩnh đạc, thông minh. Ở tuổi 18, Mạnh Hùng được BLĐ SLNA đôn lên đội 1. Tuy nhiên, cũng chẳng được bao lâu Mạnh Hùng bị trả về đội trẻ vì thiếu nghiêm túc trong tập luyện và sinh hoạt.

Mùa giải 2013, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định gọi trở lại và trao cho Mạnh Hùng 1 vị trí chính thức ở hàng phòng ngự SLNA.  Dù chỉ mới có mùa giải đầu tiên thi đấu ở sân chơi V. League nhưng Mạnh Hùng không cho thấy sự bỡ ngỡ, non kinh nghiệm như đa phần các cầu thủ trẻ khác.

Trung vệ sinh năm 1993 chơi chững chạc, là chốt chặn tin cậy trước khung thành đội nhà. V. League 2013 là mùa giải hiếm hoi mà Mạnh Hùng chơi ổn định nhất từ trước đến nay. Phần thưởng cho phong độ ấn tượng trong màu áo SLNA, Mạnh Hùng được triệu tập vào thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 trên đất Myanmar.

Mạnh Hùng (treo băng đội trưởng) trong màu áo ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên
Mạnh Hùng (treo băng đội trưởng) trong màu áo ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Khởi đầu V. League 2015, Mạnh Hùng chơi khá ấn tượng, trong đó đáng chú ý nhất là pha lập công vào lưới HAGL góp phần giúp SLNA giành chiến thắng với tỉ số 2 - 0. Niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, những sai lầm trong trận đấu với Lam Sơn Thanh Hóa đã khiến Mạnh Hùng phải nhận rất nhiều sự chỉ trích của người hâm mộ.

Tai họa vẫn chưa dừng lại với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam khi tại vòng loại U21 Quốc gia, Mạnh Hùng đã bị BTC phạt 3 triệu đồng và treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài chính ở trận đấu giữa U21 SLNA và U21 SHB Đà Nẵng.

V. League 2016 cũng tệ hại không kém, ở trận thua 1 - 3 của SLNA trước Than Quảng Ninh, Mạnh Hùng bị dư luận chỉ trích thậm tệ vì những sai lầm sơ đẳng trên sân Cẩm Phả. Vấn đề nghiêm trọng đến mức khiến SLNA phải tổ chức họp kín để ổn định tình hình.

Việc Mạnh Hùng không hành quân cùng SLNA vào Pleiku để thi đấu với HAGL càng làm tăng sự nghi ngờ về việc Mạnh Hùng bị kỷ luật nội bộ không phải do chuyên môn. Khoảng thời gian đó với cầu thủ quê Nghĩa Đàn chẳng khác cực hình.

Bước vào giai đoạn lượt về V. League 2016, Mạnh Hùng được ra sân liên tục và chơi khá xuất sắc, đặc biệt là trận đấu với HAGL tại vòng 18. Nhưng vận đen vẫn chưa chịu buông tha Mạnh Hùng, trong một pha va chạm với đồng đội Thế Nhật ở cuộc đối đầu với Long An đúng 1 tuần sau đó, Mạnh Hùng đã dính phải chấn thương và rời sân khi trận đấu mới trôi qua hơn 10 phút. Mùa giải 2016 khép lại với Mạnh Hùng không thể buồn hơn.

Trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương, Mạnh Hùng được BHL SLNA bố trí ở đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trước FLC Thanh Hóa tại vòng 1 V. League 2017. Có vẻ như sân Thanh Hóa không phải miền đất lành của Mạnh Hùng khi ngay đầu hiệp thứ 2, trong 1 pha phá bóng bất cẩn, trung vệ sinh năm 1993 đã đưa bóng về lưới nhà.

Sai lầm đó lại khiến dư luận nổi sóng. Những trận đấu tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ đã không thấy bóng Mạnh Hùng. Nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai thì trong 1 buổi đấu tập, Mạnh Hùng bị chấn thương sụn chêm đầu gối trái.

Khát khao ngày trở lại

Vô tình gặp Mạnh Hùng trong quán nước cạnh sân Vinh vào buổi chiều đầu tháng 4. Hùng ‘xà ngang’ chỉ xuống chỗ đau ở đầu gối trái rồi khoe: “Hơn 10 ngày đắp thuốc lá giờ cũng thấy đỡ đau hơn rồi anh ạ. Em mong nhanh khỏi để còn trở lại thi đấu, chứ nghỉ như thế này khó chịu lắm”.

Theo kết luận của bác sỹ, chấn thương sụn chêm của Mạnh Hùng để hồi phục dứt điểm cũng phải mất ít nhất khoảng 5 - 6 tháng. Mùa giải 2017 xem như đã kết thúc với trung vệ 24 tuổi.

Mùa giải năm nay, Mạnh Hùng mới chỉ ra sân 1 trận vì lý do chấn thương.  Ảnh: Trung Kiên
Mùa giải năm nay, Mạnh Hùng mới chỉ ra sân 1 trận vì lý do chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Khi đề cập đến những lời đồn đại trong suốt thời gian qua, ánh mắt của Mạnh Hùng vương vấn nỗi buồn.

“Em thừa nhận những sai lầm đó là do chính mình nhưng chỉ là lỗi chuyên môn thuần túy thôi, hoàn toàn không phải như người ta thêu dệt. Là cầu thủ chuyên nghiệp, em ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình. Anh thử nghĩ xem, nếu em làm việc sai trái thì có thoát nổi pháp luật đơn giản vậy không? Nhiều lúc cũng chán nản lắm, không nhờ các thầy, đồng đội và gia đình tin tưởng, động viên chắc em giã từ sự nghiệp rồi”. Mạnh Hùng dứt lời cùng tiếng thở dài nhè nhẹ.  

Kết thúc mùa giải năm nay, Mạnh Hùng chỉ còn đúng 1 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản SLNA. Những chấn thương liên tiếp và những scandal không đáng có trong suốt thời gian qua, cơ hội để được đội bóng xứ Nghệ gia hạn hợp đồng với Mạnh Hùng là khá nhỏ nhoi.

Hướng ánh mắt đượm buồn về phía xa xăm, Hùng ‘xà ngang’ thổ lộ: “Mong ước của em là vẫn được cống hiến cho đội bóng quê hương. SLNA không chỉ là tình yêu mà còn là ân nhân của em nữa”.

Mạnh Hùng rời quán trong tâm trạng khá nặng nề vì những lỗi lầm của quá khứ, của chấn thương đang gặp phải và cả tương lai vô định trước mắt. Hy vọng rằng, với những va vấp đã qua, cầu thủ này sẽ đứng dậy một cách mạnh mẽ, không làm người hâm mộ phải thất vọng hơn nữa! Cố lên nhé, Hùng ‘tiu’./.

                                                                                      Thanh Hưng

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.