Từng đi tuyên truyền chống buôn người, nữ cán bộ thôn bất ngờ lộ tội lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc sau 8 năm
Mờ mắt trước những đồng tiền bất chính, Cụt Thị Liên đã câu kết với đồng bọn lừa bán trẻ em sang xứ người. 8 năm sau, khi nạn nhân trở về nước thì hành vi của các đối tượng cũng bị bại lộ. Thay vì ăn năn hối cải thì Liên một mực chối tội, khai báo quanh co.
Cán bộ phụ nữ lừa bán trẻ em
Cụt Thị Liên (SN 1992) sinh ra và lớn lên ở xã Bảo Thắng (nay thuộc xã Chiêu Lưu, Nghệ An), tuy là người dân tộc thiểu số nhưng được học hành đầy đủ. Liên là đảng viên, tham gia hoạt động phụ nữ ở thôn, bản. Với công việc của mình, Liên từng tham gia công tác vận động người dân phòng, chống mua bán người.
Nhưng rồi, chính người phụ nữ ấy lại sa ngã, thực hiện hành vi lừa bán cháu bé chưa đủ 16 tuổi sang bên kia biên giới lấy chồng. Hành vi của Liên và đồng phạm đã để lại hệ lụy đau lòng cho đứa trẻ và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ án mua bán trẻ em mà Cụt Liên thực hiện xảy ra cách đây gần chục năm. Cụ thể, vào năm 2016, Liên nhận được điện thoại đề nghị hợp tác tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán của Moong Thị Y. Đây là đối tượng từng lấy chồng bên Trung Quốc nên nắm rõ hoạt động của tội phạm này.
Trước lời đề nghị trên, Liên đồng ý và liên hệ với Cụt Thị Tuyết (36 tuổi), trú xã Chiêu Lưu (là cháu con anh trai Liên) để cùng tìm các cô gái trẻ. Nghe cô rủ rê, Tuyết đồng ý đi tìm người.
Sau thời gian nghe ngóng tình hình, Tuyết hay tin một gia đình muốn cho con gái đi Trung Quốc kiếm tiền để xây nhà nên tiếp cận. Ngày hôm sau, Tuyết và Liên cùng vào nhà này, gặp bố mẹ để thuyết phục cho con gái là cháu Lương T.X. (SN 2002) sang Trung Quốc.
Cả hai tỉ tê việc sang bên đó sẽ sống sung túc, hơn nữa nếu gia đình đồng ý cho con đi sẽ có 100 triệu đồng, sau 3 năm sẽ đón con về. Nghe vậy, người bố tỏ ra e ngại khi con mình còn nhỏ tuổi. Lúc này, Tuyết và Liên đã thuyết phục cô bé đi sang nước ngoài thì gia đình sẽ có tiền… Trước những hứa hẹn đường mật của các đối tượng, cô bé 14 tuổi đã đồng ý.
2 ngày sau, cả hai đã dẫn cháu bé đi đón xe khách. Sau đó, Tuyết trực tiếp dẫn cháu X. sang Trung Quốc, còn Liên thì về nhà. Sau khi sang xứ người, Y đã đón Tuyết cùng cháu X. về nhà mình ở. Khoảng 4 ngày sau, các đối tượng đã bán cô bé 14 tuổi cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá khoảng 250 triệu đồng.
Số tiền trên, Y chỉ đưa cho Tuyết 110 triệu đồng cầm về Việt Nam. Sau khi về nước, Tuyết đem đến cho bố mẹ của X. 100 triệu đồng. Còn lại 10 triệu đồng, Tuyết và Liên chia đôi mỗi người một nửa.
Sau thời gian bị bán, đến tháng 6/2024 cháu X. đã bỏ trốn về nước, làm đơn tố cáo đến công an hành vi của các đối tượng. Ngày 26/7/2024, Tuyết và Liên đến công an xin đầu thú, khai báo hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố Cụt Thị Liên thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội như đã đầu thú và khai nhận trước đó.
Quanh co chối tội
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết về tội Mua bán trẻ em. Tại phiên xử, trong khi bị cáo Tuyết thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội thì Liên khai báo quanh co.
Khai tại tòa, bị cáo Tuyết trình bày vì tiền nên đã cùng bị cáo Liên lừa bán bị hại sang Trung Quốc. Cả hai đã thực hiện các hành vi như cáo trạng truy tố. Trong vụ án này bị cáo được hưởng lợi 5 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra bị cáo cảm thấy hối hận, nên đã chủ động khắc phục một phần tổn thất tinh thần cho bị hại.

Trong khi đó, bị cáo Liên không thừa nhận hành vi mua bán trẻ em. Bị cáo liên tục khẳng định “không biết sự việc, không đưa cháu X. đi bán”. Bị cáo còn yêu cầu cơ quan chức năng cho đối chất giữa mình và bị hại. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố tại phiên tòa khẳng định cơ quan điều tra đã làm đủ thủ tục theo quy định.
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho bị hại, bị cáo Tuyết và người liên quan nhận dạng, đối chất với Cụt Thị Liên. Những người này khẳng định Liên là người đã tham gia đưa cháu X. đi Trung Quốc bán. Cơ quan Công an xác định, cháu X. bị lừa bán khi chưa đủ 16 tuổi.
Tại phiên xử, bị cáo Liên liên tục khóc lóc, bác bỏ những cáo buộc của cơ quan điều tra. Dù vậy, bị cáo này không đưa ra được căn cứ để chứng minh mình không phạm tội.
HĐXX nhận định vì hám lợi các bị cáo đã xâm phạm quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, quyền được chăm sóc, giáo dục và coi trẻ em là món hàng hóa để trao đổi nên cần xét xử nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm trừng trị và răn đe, phòng ngừa giáo dục chung.
Hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, sự nhẹ dạ cả tin của người bị hại. Vì vậy, cần có mức án nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.
Trong vụ án này bị cáo Cụt Thị Tuyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Cùng tội danh trên, bị cáo Cụt Thị Liên lĩnh án 12 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Liên phải bồi thường cho bị hại 23 triệu tiền tổn thất tinh thần.
Nghe tòa tuyên án, bị cáo Liên bật khóc nức nở. Thế nhưng, những giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng. Bởi chính bị cáo, người từng đứng ra tuyên truyền chống buôn người, lại nhẫn tâm tiếp tay đưa một bé gái 14 tuổi sang xứ người. Cái giá mà cháu bé phải trả là những năm tháng bị vùi dập nơi đất khách, là tổn thương tinh thần không dễ gì xóa nhòa. Và cái giá mà bị cáo phải gánh chịu hôm nay, không chỉ là bản án trước pháp luật, mà còn là bản án lương tâm kéo dài suốt phần đời còn lại.