Tuổi trẻ Nghệ An thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trần Tú - Thanh Quỳnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Nghệ An thành kính dâng lên những nén tâm nhang, tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh cao đẹp của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.  

Hôm nay (26/7), đồng loạt các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã cùng nhau tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Hoạt động này nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ Nghệ An đối với công ơn của các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, để tuổi trẻ ngày hôm nay được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: Trần Tú

Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương). Ảnh: Trần Tú

Đối với hoạt động cấp tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương).

Cách đây 55 năm, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa danh Truông Bồn đã đi vào lịch sử, trở thành một dấu son đáng nhớ trong cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta trong thế kỷ XX.

Nơi đây, 1.240 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thiêng liêng với con đường 15A huyền thoại. Trong số đó có 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, người đang tuổi 20, người trẻ nhất chỉ mới qua tuổi 17.

bna_ảnh 5.jpg
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tuổi trẻ Nghệ An đã thắp lên những ngọn nến tri ân tới các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Trần Tú

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những chiến công và sự hy sinh, vất vả ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng nhân dân cả nước và các thế hệ trẻ hôm nay.

Vì vậy, thế hệ trẻ Nghệ An nguyện hứa sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của thế hệ cha anh đi trước. Cùng đó, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

bna_ảnh 3.jpg
Thường trực Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành dâng nén tâm nhang trước phần mộ của các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Trước đó, Đoàn đại biểu đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Trần Tú

Giữa những biến động phức tạp của xã hội hiện đại, đây là hoạt động nhắc nhở thế hệ trẻ ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích, tình nguyện góp công sức và trí tuệ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh các buổi lễ thắp nến tri ân của các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh:

bna_nghi lộc.jpg
Lễ thắp nến tri ân thu hút hàng nghìn các bạn đoàn viên, thanh niên huyện Đô Lương cùng tham gia. Ảnh: Huyện đoàn Đô Lương
bna_nghi lộc 2.jpg
Các bạn trẻ huyện Nghi Lộc cùng nhau tạo nên bức tranh ý nghĩa từ 2.500 ngọn nến tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc (xã Nghi Thịnh). Đây là biểu tượng khắc ghi sâu sắc trong lòng các bạn trẻ về chủ quyền đất liền và biển, đảo mà thế hệ cha anh đã hy sinh cả máu xương của mình để bảo vệ cho nhân dân, Tổ quốc. Ảnh: Huyện đoàn Nghi Lộc
bna_nghĩa đàn.jpg
Các bạn trẻ huyện Quỳ Châu cùng nhau thắp ngọn nến tri ân với tất cả sự thành kính tại từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Châu
bna_con cuông.jpg
Các em thanh thiếu nhi tại huyện Quế Phong cũng đã thành kính tham gia lễ thắp nến tri ân cùng các anh chị đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Ảnh: Huyện đoàn Quế Phong
bna_con cuông2.jpg
“Lễ thắp nến tri ân” là lời nhắc nhở tới các thế hệ hôm nay về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Ảnh: Huyện đoàn Con Cuông
bna_thành vinh.jpg
Nhiều đơn vị cơ sở Đoàn còn dành tặng các suất quà ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng tới các thương, bệnh binh trong đêm thắp nến tri ân. Ảnh: Thành đoàn Vinh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.