UEFA Champions League: Nỗi thất vọng mang tên AC Milan
Bị Feyenoord đánh bại với tổng tỷ số 2 - 1 sau 2 lượt trận, AC Milan đã phải chia tay đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu ngay tại vòng play-off.
Trước khi bước vào lượt trận thứ 8 của vòng phân hạng, đội chủ sân San Siro chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa là chính thức có mặt trong nhóm 8 đội. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Sergio Conceicao, bởi đối thủ của họ chỉ là đội bóng "tí hon" Dinamo Zagreb.
Tiếc rằng, trong màn so tài diễn ra trên đất Croatia, đội bóng đến từ "xứ sở mì ống" đã không chứng tỏ được đẳng cấp vốn có. Chiếc thẻ đỏ tai hại của tiền vệ Yunus Musah ở phút 39 và lối chơi bạc nhược của nhiều vị trí trên sân, đã khiến AC Milan phải nhận trận thua bẽ bàng với tỷ số 1 - 2.
.jpg)
Kết thúc vòng phân hạng với vị trí thứ 13, AC Milan phải tham gia trận play-off để giành tấm vé vào chơi ở vòng 1/8. Đối thủ của Christian Pulisic và các đồng đội là Feyenoord. Xét trên mọi phương diện, thầy trò huấn luyện viên Sergio Conceicao đều nhỉnh hơn so với các đồng nghiệp đến từ Hà Lan.
Đặc biệt, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025, sân San Siro đã đón chào hàng loạt tân binh chất lượng. Ngoài Kyle Walker và Joao Felix, huấn luyện viên Sergio Conceicao còn có thêm sự phục vụ của Santiago Gimenez (chân sút chủ lực của Feyenoord trong những mùa giải gần đây).
Tuy nhiên, sức mạnh của AC Milan vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Hay nói đúng hơn là huấn luyện viên Sergio Conceicao vẫn đang loay hoay trong việc xây dựng AC Milan thành một cỗ máy chiến thắng. Hậu quả, trong trận đấu lượt đi trên sân De Kuip, họ đã bị đội chủ nhà Feyenoord hạ gục với tỷ số 1 - 0.
Dẫu sao thì thất bại với cách biệt mong manh như vậy vẫn chưa ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội đi tiếp của AC Milan. Đơn giản là Christian Pulisic và các đồng đội vẫn còn nguyên trận lượt về tại sân San Siro, nơi được xem là "thánh địa" của đội bóng mang biệt danh Rossoneri trong suốt chiều dài lịch sử.
Mặc dù đã có sự khởi đầu như mơ với bàn thắng của Santiago Gimenez ngay ở phút thứ nhất, nhưng AC Milan vẫn để đối thủ ra về với một kết quả hòa (1 - 1). "Tội đồ" lần này là hậu vệ - theo Hernandez. Tấm thẻ đỏ không đáng có của cầu thủ người Pháp là một trong những nguyên nhân khiến AC Milan "vấp ngã".
Chứng kiến những gì thầy trò huấn luyện viên Sergio Conceicao vừa trải qua, các Milanista đang cảm thấy rất ngán ngẩm. Đừng quên, AC Milan từng được xem là lá cờ đầu của Serie A tại đấu trường châu Âu và hiện đang đứng thứ 2 trên bảng thành tích của Cúp C1/UEFA Champions League với 7 lần vô địch./.