(Baonghean.vn) - Trong cái nóng như thiêu đốt của xứ Nghệ, nhiều bệnh nhân ở "xóm chạy thận" đang phải chống chọi từng ngày với bệnh tật và nắng nóng trong những căn phòng trọ vỏn vẹn 10 mét vuông.
(Baonghean.vn) - Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát ở Nghệ An, “cư dân” ở xóm chạy thận không về nhà. Dịch bệnh cũng khiến những người còn lao động được ở xóm chạy thận ngưng việc, sống lay lắt.
(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng như thiêu như đốt 39, 40ºC, những căn phòng trọ chưa đến 10m² trên đường Lê Ninh (TP Vinh) không khác gì lò hầm hơi dành cho hơn chục bệnh nhân chạy thận đang tá túc nơi đây. Bệnh tật dày vò với cái nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm kéo dài suốt đợt nóng vừa qua càng bào mòn đi chút sức khỏe còn lại của mỗi người bệnh.
(Baonghean.vn) - Các bệnh nhân ở “xóm chạy thận” vừa nhận được sự giúp đỡ từ tấm lòng hảo tâm câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Duyên sau khi Báo Nghệ An đăng tải bài viết về hoàn cảnh khó khăn của họ.
(Baonghean) - Từ phố thị lao xao ban sớm, chỉ cần thêm một quãng ngắn, đã vơi hẳn đi cái xô bồ, náo nhiệt. Có đâu xa, chỉ ngăn đôi bởi con Kênh Bắc, bên này hướng sân bay Vinh là Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, bên kia là Đại lộ Lê Nin mà cơ chừng, phố quê, quê phố đã lập lòe, khác nhau lắm lắm.
(Baonghean.vn) - Dãy nhà hai tầng cũ kỹ đối diện Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh (Nghệ An) hơn mười năm trở lại đây trở thành 'mái ấm thứ 2" của không biết bao nhiêu bệnh nhân chạy thận. Người ta đã quen gọi nơi đây bằng cái tên gần gũi “xóm chạy thận”.