(Baonghean.vn) - Với chiếc xe hút đinh dọc đường cùng bộ đồ nghề vá xe, chàng trai Nghệ An quyết tâm chinh phục hành trình xuyên Việt từ mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú sau 8 - 9 tháng đi bộ. Đó là anh Lang Văn Canh (33 tuổi) quê ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.
(Baonghean.vn) - Với chiếc xe hút đinh dọc đường cùng bộ đồ nghề vá xe, chàng trai Nghệ An quyết tâm chinh phục hành trình xuyên Việt từ mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú sau 8 - 9 tháng đi bộ. Đó là anh Lang Văn Canh (33 tuổi) quê ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.
Việt Nam là một quốc gia đặc biệt, không chỉ bởi giàu bản sắc và dấu ấn lịch sử mà còn sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, trang du lịch The Travel giới thiệu.
(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, dư luận rất xúc động với những hình ảnh từng đoàn xe máy nối đuôi nhau vượt hàng nghìn km từ các tỉnh phía Nam ngược về quê, trong đó có không ít đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi.
(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, dư luận rất xúc động với những hình ảnh từng đoàn xe máy nối đuôi nhau vượt hàng nghìn km từ các tỉnh phía Nam ngược về quê, trong đó có không ít đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi.
(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, dư luận rất xúc động với những hình ảnh từng đoàn xe máy nối đuôi nhau vượt hàng nghìn km từ các tỉnh phía Nam ngược về quê, trong đó có không ít đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi.
(Baonghean.vn) - Sau 6 tháng xuất hành, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Hùng (27 tuổi) quê ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại Nghệ An trên hành trình đi bộ xuyên Việt lượt về.
Roughguides chọn chuyến tàu Hà Nội - TP HCM là một trong những hành trình bằng đường sắt có phong cảnh đẹp nhất châu Á, đặc biệt là chặng đường Huế - Đà Nẵng qua vịnh Lăng Cô.
(Baonghean.vn) - Hành trình sữa mẹ Xuyên Việt lần thứ 3 đang được đông đảo các bà mẹ bỉm sữa từ Bắc vào Nam chờ đón. Hành trình ý nghĩa này có sự góp mặt của hai bạn trẻ người Nghệ An: Trình Tuấn (cựu học sinh THPT Đô Lương 1) và Lê Mỹ Ái (cựu học sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng). Họ vừa có những kỉ niệm thú vị khi hành trình qua đất Vinh – vùng quê xứ Nghệ của họ.
Chứng kiến cái chết của người bạn suy thận vì không có thận để ghép, chàng trai 28 tuổi đã rong ruổi đạp xe hơn 2.000km để đăng ký hiến sống một phần cơ thể mình.
Vượt qua khoảng 5.600km chiều dài đất nước, Trần Mạnh Linh đã hiện thực hóa được ước mơ xuyên Việt của mình dù chỉ mang theo trong người vỏn vẹn 5 triệu đồng.