10 người chết trên một chiếc thuyền nhập cư của Myanmar
(Baonghean.vn) - Những người di cư Myanmar trên một chiếc thuyền bị mắc kẹt trong một tuần ở vùng biển Andaman mà không có thức ăn, nước uống cho biết có 10 người đã thiệt mạng, trong khi một số khác đang phải dùng đến nước tiểu uống.
Chiếc thuyền đánh cá, chở khoảng 350 người Hồi giáo thiểu số Rohingya, đã bị từ chối nhập cảnh vào Thái Lan.
![]() |
Những người này đã bị thủy thủ đoàn bỏ mặc trong sáu ngày liền (Ảnh: BBC) |
Những người trên tàu nói với BBC rằng thủy thủ đoàn đã bỏ rơi họ và vô hiệu hóa động cơ. Họ cho biết thi thể của những người đã chết đã bị ném xuống biển.
Hàng ngàn người vẫn được cho là bị mắc kẹt trong những chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển của Thái Lan và Malaysia.
Hầu hết họ người Hồi giáo Rohingya, những người không thể quay trở lại Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, nơi họ không được công nhận là công dân của đất nước và thường xuyên bị khủng bố.
Phóng viên BBC Jonathan Head, đang có mặt ở ngoài khơi bờ biển phía nam của Thái Lan vào thứ Năm 14/5, đã gọi đây là một “thảm cảnh tuyệt vọng".
Ông nói: "Bọn họ cầu xin chúng tôi cho họ thực phẩm và nước uống”. "Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em trên tàu. Đây là một chiếc thuyền đánh cá rất cũ và đang chở rất nhiều người”.
"Chúng tôi có thể nhìn thấy có nhiều người phải uống nước tiểu của chính mình từ trong những chiếc chai. Chúng tôi đã đưa cho họ một số chai nước, đó là tất cả mọi thứ chúng tôi có trên tàu của mình"
Những người di cư - trong đó có 50 phụ nữ và 84 trẻ em - cho biết họ đã lênh đênh trên biển trong ba tháng trời.
Hoàn cảnh của họ đã trở thành nghiêm trọng khi mà thủy thủ đoàn đã bỏ rơi họ với một chiếc thuyền không thể hoạt động trong sáu ngày trước khi nó thả neo gần biên giới Thái Lan-Malaysia.
![]() |
Tàu đánh cá của Thái Lan đã tìm thấy con thuyền bên ngoài bờ biển phía Nam Thái Lan (Ảnh: BBC) |
Vào đêm thứ Tư 13/5, một tàu đánh cá Thái Lan đã tìm thấy con thuyền và kéo nó vào vùng biển Malaysia.
Sau đó nó được đưa trở lại vùng biển Thái Lan, phóng viên của BBC cho biết.
Một đại tá Hải quân Thái Lan nói rằng những người di cư đã có ý định đến Malaysia, và Thái Lan sẽ cung cấp cho họ thực phẩm, nước uống và những sự chăm sóc y tế và để cho họ đi tiếp chuyến đi của mình.
Các phóng viên nói rằng điều đó có thể có nghĩa là họ sẽ bị từ chối một lần nữa.
Sĩ quan cảnh sát khu vực Thiếu Tướng Puttichat Akhachan cho biết: "Chúng tôi từ chối họ nhập cảnh vào đất nước, nhưng chúng tôi đã cho họ thực phẩm và nước uống để tuân thủ nghĩa vụ về quyền con người của chúng tôi".
![]() |
Các phóng viên đã chứng kiến nhiều người phải uống nước tiểu của chính mình do không đủ nước uống (Ảnh: BBC) |
Phil Robertson, Phó Giám đốc bộ phận châu Á của Tổ chức Giám sát Nhân quyền nói với BBC: "Họ (Malaysia, Thái Lan và Indonesia) đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đối với những người Rohingya này”.
"Chúng tôi muốn thấy cả ba quốc gia làm việc cùng nhau để giải cứu những người này”.
Thái Lan đã phát động một chiến dịch đàn áp để phá vỡ các mạng lưới buôn người kể từ khi phát hiện ra hàng chục thi thể trong các khu trại bỏ hoang dọc tuyến đường mà bọn buôn người thường xuyên sử dụng.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho rằng có đến 8.000 người di cư từ Bangladesh và Myanmar đang bị mắc kẹt trên biển.
Phạm Tiến Hoàn
(Theo BBC)