Người bạn cũ !

19/03/2012 15:05

(Baonghean) - Tốt nghiệp một trường trung cấp nghề đã gần 2 năm mà Hoa vẫn chưa tìm được việc làm. Hàng ngày cô cứ quanh quẩn ở nhà, giúp bố mẹ việc đồng áng. Đang chán nản thì chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia một giọng nam tự xưng là Tiến. Hoa nhận ra ngay Tiến quê ở TX Cửa Lò vốn là bạn học cùng lớp với Hoa thời sinh viên và hình như Tiến đang làm việc ở công ty nào đó ăn nên làm ra lắm.

Sau khi chuyện trò, hỏi thăm sức khỏe, Tiến hứa sẽ giúp Hoa có được việc làm, bởi ở cơ quan Tiến đang có nhu cầu tuyển một nhân viên có bằng cấp như Hoa. Rồi Tiến hẹn Hoa ra quán nước gần nhà trao đổi công việc. Chỉ chờ có vậy, Hoa liền tức tốc diện bộ quần áo đẹp rồi dắt xe ra cổng đi đến chỗ hẹn. Đợi một lúc thì Tiến xuất hiện. Mới ra trường đi làm được gần 2 năm mà trông Tiến có vẻ chững chạc hơn nhiều. Dáng đi trông cũng có vẻ bệ vệ, tự tin và thành đạt.


Đang ngồi trò chuyện thì Tiến ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau quay lại, Tiến nói với Hoa: "Có anh bạn làm cùng công ty đi công tác Hà Nội qua muốn ghé nhà mình chơi". Nói rồi, Tiến ngỏ ý muốn mượn chiếc xe máy của Hoa ra chở anh bạn vào uống nước luôn thể. Không mảy may nghi ngờ, Hoa liền đưa chìa khóa cho Tiến.


Ngồi đợi mãi, đêm đã khuya mà vẫn không thấy Tiến trở lại. Nóng ruột, Hoa bấm điện thoại cho Tiến thì đầu phía bên kia chỉ có tiếng "tò tí te". Biết là đã bị người bạn cũ lừa lấy mất chiếc xe, nên Hoa đành thất thểu đến cơ quan công an gần đó để trình báo. Ngẫm lại, Hoa chỉ có thể tự trách mình là đã quá tin người bạn cũ.


Trâm Anh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Người bạn cũ !
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO