Bài học cho những người nhẹ dạ

07/10/2011 11:03

(Baonghean) -Như tin đã đưa, ngày 25/8/2011, Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1976, quê quán xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên (Nghệ An), nguyên cán bộ hành chính Ngân hàng CP thương mại Sài Gòn (SCB), Chi nhánh Nghệ An vay nợ hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn. Việc Hưng lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản hay lừa đảo vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành. Điều mà dư luận quan tâm hơn cả là vì sao một cán bộ hành chính không liên quan đến giao dịch tiền mặt lại huy động được số tiền nhiều đến vậy?

Với gương mặt hơi gầy, xương xương, Nguyễn Trọng Hưng không gây ấn tượng cho người gặp về ngoại hình, nhưng bù lại Hưng có biệt tài ăn nói. Một số dân cư sinh sống ở khu đô thị Tân Phúc, Vinh Tân (TP. Vinh) đã rất ngạc nhiên khi biết Hưng bỏ trốn cùng với số tiền lớn của những người thân, quen. Chị H, láng giềng của Hưng cho biết: "Dân xóm 7 (tầng 7) này như một nhà, thường xuyên ăn, uống cùng nhau, mỗi tối cả xóm râm ran vui như tết. Những lúc tụ tập vui vẻ ấy không lúc nào vắng vợ chồng Hưng. Lịch thiệp, khéo miệng, hào phóng và cẩn thận, chỉn chu trong mỗi lời nói, việc làm.

Việc Hưng làm ở ngân hàng, vợ làm cho một dự án nước ngoài với lương tháng tính bằng đô la Mỹ, đi làm bằng ô tô, nhà thuê ô sin, cuộc sống sung túc ai cũng biết. Hưng không cờ bạc, hút chích, không đàn đúm bên ngoài. Vợ chồng sống hạnh phúc, 2 con nhỏ ngoan ngoãn. Khi có việc vui vẻ, anh em trong xóm chén thù chén tạc, Hưng mới hé lộ những vụ làm ăn lớn, và hỏi hàng xóm xem ai có vốn thì "chung ty", hùn vào đầu tư làm ăn, kiếm lợi.

Cũng từ những sinh hoạt tập thể thân thiết nên mặc dù không có tiền nhưng khi Hưng nói cần vay vốn làm ăn, anh V. D đã không ngần ngại đi gom của bạn bè hai lần được số tiền 400 triệu đồng với lãi suất khá cao đưa cho Hưng qua một tờ giấy viết tay xác nhận...

Vợ chồng chị H kinh doanh tại một phường khác cũng 2 lần đưa tiền cho Hưng vay, tổng cộng là 1 tỷ, 20 triệu đồng. Mặc dù rất hoảng loạn khi biết Hưng bỏ trốn, chị đã gượng dậy, cùng chồng tìm kiếm mọi thông tin liên quan, điện thoại báo với Phòng Xuất nhập cảnh, đến sàn giao dịch Tecco đề nghị ngừng giao dịch mua bán nhà, gửi gmail đến tất cả các báo...

Còn chồng chị H thì kể nhiều lần nó sang hỏi: "Có vụ làm ăn lớn, anh có "chung" không?". Thấy tôi từ chối, ngày hôm sau, trong cầu thang máy, Hưng đưa cho tôi xem một túi tiền lớn nói: "Anh không chung em phải đi xoay nơi khác". Nó tính toán giỏi như vậy, ai mà không tin!

Ngay cả bác H, một người hưu trí sống bằng đồng lương ít ỏi của công việc bảo vệ khu chung cư, Hưng cũng không bỏ qua. Khi về nghỉ 176, bác ky cóp được 100 triệu đồng, đem gửi ở Ngân hàng, cứ 3 tháng đến lấy lãi một lần về chi tiêu trong gia đình. Biết được việc này, Hưng đến gặp bác H thủ thỉ: "Bác cứ đưa cho cháu kinh doanh, cháu trả lãi suất cao, đến tháng cháu đưa lãi tận tay, không phải mất công đi nhận ở Ngân hàng. Nếu cần vốn lúc nào nói trước cháu trả ngay... "Nghe bùi tai, vả lại cũng già rồi nên ngại đi lại. Nó ở cùng nhà, đem tiền về tận tay cũng tiện..." Vì vậy bác đã giấu vợ đưa cho nó, nhưng có ngờ đâu.

Khi biết tin Hưng bỏ trốn, hàng chục người đã đến khu chung cư hy vọng lấy lại được chút tiền hoặc có manh mối nào về con nợ. Lúc này đây mọi người mới tá hoả là Hưng dùng những cách thức khác nhau nhưng rất bài bản cho riêng từng người, vì vậy nhiều người đã sa bẫy. Một đặc điểm chung là Hưng thường để ngỏ túi tiền lớn trong xe ô tô và luôn tỏ ra sòng phẳng, nhanh chóng khi trả tiền lãi. Ngoài ra, Hưng luôn xác tín mối quan hệ thân thiết, tình cảm với từng đối tác. Chính vì điều này nên khi đưa tiền cho Hưng, không ai yêu cầu thế chấp. Số tài sản lớn trị giá hàng tỷ đồng chỉ được biên nhận bằng một tờ giấy viết tay ghi rõ họ, tên, số chứng minh thư, số tiền vay và ngày vay...

Không chỉ thời điểm làm ăn Hưng mới tỏ ra đáng tin cậy, ngay cả khi sắp chạy trốn, Hưng vẫn gieo hy vọng cho nhiều người với lời hứa và những tin nhắn. Chị H cho biết cả ngày 23/8/2011, sau khi tắt điện thoại và biến mất một ngày, trước đó Hưng vẫn ở nhà và nhắn tin hỏi chị có tiền không cho em vay thêm để giải quyết hàng. Chiều hôm đó, trong ô tô của Hưng (lúc này là chiếc Vios màu vàng thay vì chiếc Kia thường đi) vẫn là túi tiền lớn... Hôm sau, khi tuyên bố vỡ nợ, Hưng hứa tại nhà bố mẹ đẻ ở phường Vinh Tân (TP. Vinh) sẽ đưa giấy tờ ngôi nhà đang ở cho vợ chồng chị H.

Sau khi cao chạy xa bay, Hưng vẫn để điện thoại để liên lạc với nhiều người. Ngày 30, 31/8 và 1/9/2011, Hưng liên tục nhắn tin cho mọi người rằng sẽ trả nợ sớm. Cũng bài ấy, những nạn nhân của Hưng nhận được nhiều tin nhắn với nội dung sẽ trả tiền và yêu cầu mọi người nhắn số tài khoản để Hưng chuyển tiền. Tuy nhiên, đến ngày 5/9/2011, Hưng cắt hoàn toàn liên lạc...

Chấp nhận nỗi đau vì mất cảnh giác nhưng điều mà những nạn nhân của Hưng mong muốn là sự việc này phải được truyền tải trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng để làm bài học cho tất cả mọi người. Cùng với sự nỗ lực vào cuộc của các cơ quan chức năng thì các nạn nhân của Hưng cần gạt bỏ những mặc cảm đến cơ quan công an khai báo thiệt hại và thật chi tiết, manh mối để nhanh chóng tìm ra thủ phạm và chặn đứng bàn tay tội lỗi có thể gây ra ở một nơi nào đó một khi có cơ hội.

Ông Phan Hữu Phùng- Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn, Chi nhánh Nghệ An cho biết: "Hưng làm công tác hành chính, phụ trách điều hành tổ, trong công việc là một cán bộ mẫu mực, làm việc có trách nhiệm. Công việc của Hưng không liên quan đến giao dịch tiền mặt hay tiếp xúc với khách hàng. Trước thời điểm trốn, Hưng đã xin nghỉ phép, sau đó ngày 6/9/2011 có đơn xin nghỉ việc. Việc Hưng vay nợ với số lượng lớn chủ yếu là của bạn bè, người thân, và các mối quan hệ ngoài xã hội, lãnh đạo cơ quan hoàn toàn không biết".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Thành phố Vinh đang ráo riết tiến hành điều tra làm rõ. Đến thời điểm này, Tổ chuyên án đã nhận được đơn tố cáo của 10 nạn nhân và số nạn nhân đang tăng lên từng ngày. Hy vọng với sự vào cuộc quyết tâm và mở rộng vụ án của Cơ quan điều tra, kẻ lừa đảo sẽ sa lưới pháp luật.


Đạm Phương

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bài học cho những người nhẹ dạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO