Bên lề sân cỏ

10/06/2013 14:49

Đội bóng “hạt tiêu”

Ở lứa tuổi Nhi đồng mùa giải này, đội Kỳ Sơn có vẻ “luốt” hơn về mọi mặt. Có quyết định tham gia giải vào phút chót, nên những nhà cầm quân của đội không có thời gian để tuyển chọn cầu thủ mà “bốc” luôn 10 em của trường Tiểu học thị trấn Mường Xén. Trong đó, có 1 em là học sinh lớp 3, 2 em học sinh lớp 4 và 7 em lớp 5. So về thể hình, đội bóng xứng danh với tên gọi “bé hạt tiêu”; và về kỹ thuật chơi bóng, nhiều cầu thủ trong đội lần đầu làm quen với bóng da, giày vải. Do đó, NĐ Kỳ Sơn dễ dàng thua trận trước “người anh em” NĐ Con Cuông.



Đội bóng "hạt tiêu" - NĐ Kỳ Sơn

Huấn luyện viên “3G”

Đó là lời trêu đùa hóm hỉnh và đầy yêu mến mà các cổ động viên phố núi Trà Lân giành cho HLV Nguyễn Hồng Sơn (NĐ Con Cuông). Sở dĩ có thêm cái đuôi “3G” là vì mùa giải này, đi cùng thầy trò anh là vợ và 2 cô con gái. Vợ anh chị Hoàng Thị Mai Loan là giáo viên trường Tiểu học Lục Dạ, gắn bó với trò, thương trò và thương chồng một mình lo lắng cho cả một “đội quân” nên tranh thủ thời gian nghỉ hè, chị cùng hai con gái (đứa đầu học lớp 11, đứa thứ hai học lớp 5) cùng xuống phố. Và cả 3 mẹ con trở thành những cổ động viên, những săn sóc viên đặc biệt, tận tình và chu đáo.



Chị Hoàng Thị Mai Loan, vợ HLV Nguyễn Hồng Sơn (NĐ Con Cuông) trở thành săn sóc viên đặc biệt.

Cầu thủ mang họ “độc đáo” nhất

Trong đội hình ra sân sáng nay, cầu thủ số 6 của đội NĐ Kỳ Sơn gây “sốc” cho các cầu thủ đội bạn, người hâm mộ với họ, tên quá “độc”: Cổ Hành Tiến Anh. Khi nghe HLV xướng tên, đã không ít người thắc mắc, tò mò, cho rằng HLV đọc trệch, đọc sai. Họ nào mà lại “cổ hành”, “cổ tỏi” bao giờ. Tìm hiểu mới biết, Cổ Hành Tiến Anh vốn là “dòng dõi” Trung Quốc, tính từ đời cố Tiến Anh di dân sang Kỳ Sơn đến nay đã là đời thứ 4. Bị các bạn trêu chọc là “cổ Hành tăm” , Tiến Anh cự lại: “Mấy ai có họ độc như tui. Ông tổ của dòng họ Cổ là Cổ Công Đản Phụ. Anh em họ của tui còn có diễn viên nổi tiếng Cổ Cự Cơ, Cổ Thiên Lạc nữa nha...”

“Chất xúc tác”

Trước trận đấu giữa NĐ Cửa Lò và NĐ TP.Vinh, sự xuất hiện của cầu thủ Lê Công Vinh trên khán đài làm các cầu thủ nhí hân hoan, rộn ràng. Cả hai đội vây quanh Công Vinh, hỏi han, bình luận đủ điều, có nhiều em quá bé, cố chen chân để “sờ” được anh Công Vinh. Nhẹ nhàng trò chuyện với các em, chúc các em thi đấu tốt, CV9 làm nức lòng các cầu thủ nhí. Chỉ xuất hiện 5 phút trên khán đài, nhưng tài năng, sự trưởng thành của CV9 trở thành chất “xúc tác” đặc biệt thổi bùng lên ngọn lửa đam mê theo quả bóng tròn trong các em...



Các cầu thủ nhí vây quanh Lê Công Vinh


Duy Nam

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bên lề sân cỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO