Bữa cơm tình thương

12/08/2011 09:19

(Baonghean) - Hơn một năm qua, tiếng trống tan trường vừa điểm là hơn hai trăm em học sinh Trường tiểu học xã Châu Thắng (Quỳ Châu) cùng nhau đến phòng ăn của trường để ăn bữa cơm miễn phí.

Nói về ý tưởng cho ra đời bữa cơm trưa miễn phí này, cô giáo Lang Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Thắng tâm sự: "Không phải là trường bán trú nên những hôm học 2 ca nhìn thấy các em phải mang theo cặp lồng, cơm... để ăn trưa vừa nguội, vừa cứng. Lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề xuất ý tưởng là tổ chức thực hiện bữa cơm tình thương cho các em. Ngay sau đó, ý tưởng này đã được các thầy cô trong trường đồng ý góp một ít tiền lương của mình, phân công các cô nấu mỗi tuần 2 bữa (vào thứ 2 và thứ 6) cơm trưa cho các em".

Đa số học sinh ở Châu Thắng đều thuộc diện hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mẹ các em chủ yếu làm nghề nông, không có điều kiện đưa đón con nên khi học thêm ca chiều các em phải ở lại trường. Những học sinh ở xa, có hoàn cảnh khó khăn rất dễ bỏ học. Được nhà trường tạo điều kiện, tổ chức ăn cơm trưa tại trường, các em bớt đi một phần khó khăn, có ý thức hơn trong học tập, học hành chuyên cần hơn, thành tích học tập tiến bộ hơn. Em Vi Thị Hương, học sinh lớp 4A, vui vẻ: "Ngày trước mẹ thường gói cơm cho cháu mang đến lớp, đến trưa ăn thì đã nguội, khó ăn lắm. Năm nay, được ăn cơm ở trường với các bạn vừa vui, vừa ngon nên cháu ăn được nhiều lắm".

Tiếng trống tan trường vừa điểm, phòng ăn của Trường Tiểu học xã Châu Thắng lại rộn ràng tiếng trẻ nô đùa, dọn bát đĩa. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đó là tấm lòng của thầy, cô giáo nhà trường, giúp các em ấm lòng bám trường, bám lớp.


Trần Ngọc Lan

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bữa cơm tình thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO