Cầu “treo”, nhiều học sinh phải dựng lán trọ học

27/08/2013 18:07

(Baonghean.vn) - Nhìn cái lán mong manh dựng gần bờ sông Hiếu có ai ngờ đó là nơi tá túc của những học sinh người...

(Baonghean.vn) - Nhìn cái lán mong manh dựng gần bờ sông Hiếu có ai ngờ đó là nơi tá túc của những học sinh người dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các bản Định Tiến, Kẻ Nính, Pà Cộ và bản Tà Cồ (Châu Hạnh, Quỳ Châu) trọ học.

Lán chưa đầy 25 m2 nhưng là nơi ở cho 12 học sinh trường THPT huyện Quỳ Châu. Thấy người lạ bước vào, một số em đang học đều tròn xoe mắt. Em Vi Thị Hằng (học sinh lớp 9A) cho biết: Căn nhà này có tất cả 12 người, trong đó, có 5 bạn học sinh lớp 10, 3 bạn học sinh lớp 11 và 4 bạn học sinh lớp 9. Nhà chúng em ở cách đây chừng 200 - 500 mét thôi, nhưng nếu muốn về nhà phải đi bộ đường vòng mất cả ngày mới đến. Lý do là cầu treo bắc qua sông Hiếu đã thi công gần 2 năm nhưng chưa xong.



Lán ở cũng là bàn học của các em

Hằng tâm sự: “Nhà em ở bản Tà Cồ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha em đã mất cách đây 3 năm. Mẹ em bệnh tật nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả quá em định bỏ học để phụ giúp nhưng mẹ quyết không cho. Mẹ bảo phải có cái chữ trong bụng mới được. Không có cái chữ thì không làm được gì đâu. Có cái chữ sau này về còn giúp bà con dân bản nữa chứ. Vậy nên em phải đi học cái chữ thôi”.

Còn em Hoàng Thị Thắm (lớp 11 C10) thì tâm sự: Vì cách trở con sông nên cuối tuần em mới đi vòng đường khác về nhà thăm mẹ một lần, mỗi lần về phải đi bộ mất nửa ngày đường. Mỗi khi trở lại trường mẹ đều đong cho em vài cân gạo và 20 ngàn đồng. Đó là số tiền em được nhà trường hỗ trợ hàng tháng mẹ để dành cho em ăn học.

Đến bản Kẻ Nính tìm hiểu, chúng tôi được ông Mạc Quang Vinh, nguyên Bí thư chi bộ bản Định Tiến – Kẻ Nính cho biết: Trước đây, khi chưa làm cầu treo, bản cử một người biết chèo đò hàng ngày đưa các cháu qua sông, từ khi xảy ra vụ chìm đò (năm 2010) làm suýt chết 11 học sinh thì bến đò này không được lưu hành nên việc học tập của lũ trẻ càng thêm vất vả. Hiện, trong 4 bản có gần 100 học sinh theo học tại Trường THCS Hạnh Thiết và THPT huyện, những em có điều kiện thì ở trọ KTX gần trường, còn những gia đình do hoàn cảnh khó khăn đành phải làm lán bên kia sông để cho con trọ học”.



Đã thi công hơn 600 ngày nhưng công trình cầu treo vẫn còn dang dở

Cũng theo ông Vinh, Công trình cầu treo Kẻ Nính được 2 đơn vị là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư thương mại và xây dựng 499 và doanh nghiệp tư nhân Trường Linh trực tiếp thi công trong thời gian 9 tháng (270 ngày). Tại lễ khởi công (ngày 20/10/2011), UBND huyện đã giao trách nhiệm cho đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng. Theo đó, UBND xã Châu Hạnh vận động người dân hiến đất làm đường ở hai đầu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công trình hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 600 ngày rồi mà công trình chỉ mới làm được đoạn đường dẫn vào đầu cầu ở phía đông, còn phần mố cầu hai bên cũng chưa hoàn thiện. Vì vậy mới có tình trạng người dân nơi đây dựng lán bên kia sông để cho con em trọ học...

Năm 2011, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu) được hưởng lợi công trình cầu treo bắc qua sông Hiếu, thuộc địa phận bản Kẻ Nính - Định Tiến. Công trình có tổng vốn đầu tư 24,570 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn khác, do UBND huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Cầu có thiết kế tải trọng 2,5 tấn, dài 219.19m, rộng 2,4m, đường dẫn hai đầu theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A. Theo dự kiến, thời gian thi công 270 ngày hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng đã trên 600 ngày (khởi công ngày 21/10/2011) mà công trình này vẫn còn dang dở. Cầu chưa xong, đò không được chống nên đã gây ra không ít khó khăn cho hơn 2000 hộ dân nơi đây. Nhưng khổ nhất vẫn là một số học sinh nghèo phải làm lán bên kia sông để trọ học.


Trần Ngọc Lan

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cầu “treo”, nhiều học sinh phải dựng lán trọ học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO