Đó là ý kiến của bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng cực hữu National Rally trong Quốc hội Pháp. Bà nói hôm thứ Sáu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu đưa đất nước rơi vào hỗn loạn, nhưng bây giờ ông ấy cũng muốn đưa đất nước vào chiến tranh.
(Baonghean.vn) - Ngày 3/12, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ignat nhận định, Nga mới chỉ huy khoảng 300 trực thăng và máy bay chiến đấu được sử dụng, trong khi các lực lượng vũ trang Nga có khoảng 1.500 máy bay chiến đấu.
(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Hungary - quốc gia thành viên EU. Cũng theo nhà ngoại giao trên, Kiev không phù hợp để gia nhập khối này.
(Baonghean.vn) -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố khả năng nổ ra một cuộc chiến mới ở châu Âu không còn là điều không thể tưởng tượng được và xã hội Đức phải thích ứng với thực tế này, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng chi tiêu quân sự.
(Baonghean.vn) - Họ là những người phụ nữ bước ra từ chiến tranh, giờ đây gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Mỗi người một số phận và mang nặng nỗi niềm riêng nhưng những người phụ nữ ấy có điểm chung là luôn giữ niềm tin về cuộc sống.
(Baonghean.vn)- Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel có thể dẫn đến biến động toàn diện ở Trung Đông và biến thành tâm lý chống Mỹ trên toàn thế giới Hồi giáo, cựu Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia kiêm cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề An ninh Quốc tế Chas Freeman phát biểu.
(Baonghean.vn) - Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine được tổ chức vào ngày 20/9 với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
(Baonghean.vn)- Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov cho hay, Nga đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ quyền lợi của người dân vùng Donbass khi ở Ukraine diễn ra cuộc đảo chính và những người theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền.
(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Ban Chỉ huy Quân sự khối 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Thủy (Thanh Chương), Ban Công Binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hủy thành công quả bom còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.
11h30 ngày 30/4/1975, tin Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện truyền về. Giữa trận địa pháo, những người lính pháo binh ôm lấy nhau, nhảy lên reo vui rồi bật khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng.
(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Hợp phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ tiến hành hủy nổ thành công 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) – ông Leonid Slutsky ngày 29/1 cho rằng, NATO đang leo thang cuộc chạy đua vũ trang không phải vì hòa bình hay các cuộc đàm phán mà để tiếp tục đấu tranh địa chính trị chống lại Nga.
(Baonghean.vn) - Đòn tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng của Ukraine cho thấy, Nga có thể hủy diệt đất nước này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đó là tuyên bố do Paul Craig Roberts, cựu quan chức Nhà Trắng thời chính quyền Ronald Reagan viết trên trang web cá nhân.
Bất kỳ nỗ lực nào hòng xâm phạm Crưm sẽ bị coi là tuyên chiến với Nga, nếu một quốc gia đang trong quá trình gia nhập NATO làm điều này, thì có nghĩa là xung đột với toàn bộ Liên minh Bắc Đại Tây Dương, mà trên thực tế sẽ là chiến tranh thế giới thứ ba.
(Baonghean.vn) - Xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn “Chuyện năm xưa” của nhà văn Bùi Việt Phương - một truyện ngắn thân tình, giản dị và cảm động như một lời tâm sự của người trong cuộc. “Chuyện năm xưa” mà lại là chuyện của bây giờ. Chuyện năm xưa mà trong ký ức con người, nó chưa bao giờ cũ cả. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, bởi có những thứ ân tình, những yêu thương chẳng bao giờ mất đi và thậm chí càng được thời gian bù đắp mỗi ngày.
(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm qua, các bạn đã nghe phần đầu của truyện ngắn “Chuyện sực nhớ ở ấp Sơn Khê” của nhà văn Hữu Phương - một truyện ngắn viết về chiến tranh, với các mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật ở hai bên chiến tuyến, tiêu biểu là Mai Hương và Khải. Mai Hương, một người vợ trẻ đẹp của đại úy Ngụy quân đã giang tay giúp đỡ Khải, một người lính của quân Giải phóng lúc anh bị thương. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, xin mời các bạn cùng nghe phần cuối của truyện ngắn này...