Cho như thế nào?

08/07/2013 09:38

- Đi công tác miền núi về, có gì vui không cậu?

- Đủ thứ chuyện. Các cậu đã bao giờ nghe chuyện gặt lúa của bà con chưa? Lúa chín vàng cả đồng, bộ đội biên phòng vào tận nhà giục đi gặt thì bảo: Ta không có liềm, bộ đội phải cho ta cái liềm để ta gặt lúa.

- Cậu chỉ được cái nói phét!

- Tớ mà nói điêu tớ làm con hươu trên rú. Hoặc bộ đội đến hướng dẫn làm đồng, thấy bộ đội vác cày đi, bà con vẫy tay chào “bộ đội đi cày nhé”. Chưa hết, Nhà nước chủ trương làm “nhà đại đoàn kết” cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhà làm xong to đẹp khang trang vẫn không chịu vào ở, bảo là “Phải mua cho ta con gà cúng để ta làm vía”.

- Sao lại có chuyện ngược đời thế nhỉ?

- Cũng chỉ vì nhiều dự án hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhưng lâu dần khiến một số bà con sinh ra thói ỷ lại, trông chờ vào tiền, của trợ cấp.

- Thế thì phải ngừng trợ cấp ư?

- Phải tiếp tục trợ cấp, coi như là cho, nhưng cho ra sao, cho như thế nào để “của mẹ” sinh ra được “của con”, để đời sống của bà con được cải thiện một cách bền vững và lâu dài, thì còn phải xem xét!


Hải Triều

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cho như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO