Con đường hoàn lương của ông chủ từng xin ở lại... tù

(Baonghean.vn) - Được đặc xá ra tù trước thời hạn nhưng anh Thắng lại viết đơn xin ở lại thêm thời gian để… chuẩn bị tinh thần. Chính quyết tâm hoàn lương đã giúp chàng trai trẻ nhanh chóng trở thành ông chủ, trả nợ đời.

Xin ở lại… tù 

Gần 4 năm nay, nhà hàng hải sản, trung tâm hội nghị, tổ chức tiệc cưới ở xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) là địa chỉ quen thuộc của nhiều vị khách trong và ngoài huyện. Nhưng ít ai biết, ông chủ nhà hàng ấy lại từng có quá khứ không mấy "vẻ vang".

Gần chục năm trước, Hoàng Văn Thắng với biệt danh “Thắng ken” là thanh niên lêu lổng. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Thắng không tu chí làm ăn, trái lại hay tụ tập bạn bè, tổ chức uống rượu, chơi bời. Với tính cách thích thể hiện tính “yêng hùng”, Thắng nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính. 

Sự nổ lực không mệt mỏi đã giúp anh tạo dựng cơ nghiệp mà nhiều người mơ ước. Ảnh:
Sự nỗ lực không mệt mỏi đã giúp anh tạo dựng cơ nghiệp mà nhiều người mơ ước. Ảnh: Trần Vũ

Tháng 12/2010, sau một lần đi ăn cưới về, sẵn có men trong người Thắng chửi bới, dùng hung khí gây thương tích cho một người hàng xóm. Chưa hết, Thắng còn đập phá tài sản của gia đình này. Với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý hủy hoại tài sản”, Thắng bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 42 tháng tù, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng.

Thời gian đầu trong trại, Thắng tỏ thái độ chống đối cán bộ trại giam. Nhưng tư tưởng đó sớm bị loại bỏ nhờ sự động viên kịp thời của người vợ trẻ. “Cứ mỗi lần thấy vợ tay xách, nách mang vào thăm nuôi là tôi không ngăn được dòng nước mắt. Chính những lời động viên của cô ấy đã giúp tinh thần tôi vững vàng hơn, quyết tâm cải tạo để sớm về đoàn tụ cùng vợ con”, anh nhớ lại.

Nhờ sự động viên kịp thời của cán bộ quản giáo và người thân, Thắng đã thay đổi suy nghĩ, cải tạo tốt. Không lâu sau, anh được bầu làm Đội trưởng đội vệ sinh “quản lý” 45 quân số. Sau 2 lần bình xét, mức án của Thắng được giảm xuống 9 tháng.

Nhưng điều khiến cán bộ trại giam bất ngờ là Thắng đã viết đơn xin lùi ngày ra trại gần 1 tháng trời. “Tôi làm vậy vì muốn nhường ơn đặc xá cho tù nhân khác, nhưng cái chính là muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tư tưởng cho ngày ra tù”, anh Thắng chia sẻ.

Giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ

Thắng kể, thời điểm trước khi dính vào lao lý anh và gia đình có mở xưởng mộc lớn với hơn 50 thợ làm việc. Nhưng hoạt động chưa đầy 1 năm thì anh gặp chuyện nên kinh tế gia đình ngày càng đi xuống.

Với suy nghĩ phải làm công việc mới, tránh vấp phải chuyện cũ, anh bàn với người thân chuyển hướng kinh doanh, mở sân trượt patin. “Đổ gần 100 triệu đồng vào để đầu tư dụng cụ và sân trượt patin nhưng sau gần 3 tháng hoạt động vợ chồng tôi phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Sau thất bại đó, tôi quyết định chuyển hướng”, anh Thắng tâm sự.

Anh Thắng chia sẻ về quá khứ lầm lỡ và hành trình làm lại cuộc đời của mình. Ảnh: Thảo Nguyên
Anh Thắng chia sẻ về quá khứ lầm lỡ và hành trình làm lại cuộc đời của mình. Ảnh: Trần Vũ

Với hơn 600 triệu đồng vay mượn được của người thân, anh Thắng đầu tư mở nhà hàng ăn uống. Mới đầu, nhà hàng của hai vợ chồng chuyên kinh doanh các món ăn rừng. Nắm bắt xu hướng khách hàng, họ chuyển hẳn sang đồ hải sản và đồ lẩu. Chưa hết, anh Thắng còn mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để tổ chức tiệc cưới, hội nghị.

Trong số các nhân viên từng làm việc cho anh Thắng, có khá nhiều người từng có quá khứ lầm lỡ, từng là bạn tù của anh. Điều đặc biệt là những người đó đều do anh “mời” về, dù họ không có nghiệp vụ chuyên môn. 

Đến nay, ông chủ trẻ đã cưu mang và giúp đỡ 4 người từng có quá khứ lầm lỡ. Người thì được anh cho học việc, làm phụ bếp, nhân viên chạy bàn, người được anh hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế. Anh Thắng tâm sự: “Mình không thể giúp đỡ họ suốt cả đời, nhưng sự chia sẻ công việc lúc khó khăn là cách làm hay nhất. Dù hiện nay, những người đó đã tìm hướng tương lai mới nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình bạn, tương trợ nhau trong cuộc sống”.

Chia sẻ về những dự định tương lai, anh Thắng cho hay, sẽ mở thêm nhà hàng thứ hai để phát triển kinh tế. Đó vừa là niềm đam mê, vừa có cơ hội giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Ông Nguyễn Văn Điệp - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu):

Từ khi ra tù, anh Hoàng Văn Thắng luôn tu chí làm ăn, không những phát triển kinh tế giỏi, anh Thắng còn giúp công an xã phối hợp làm rõ một số vụ án, động viên thanh niên lêu lổng thay đổi tính cách. Với những cố gắng ấy, năm 2014, Hoàng Văn Thắng là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được báo cáo thành tích trong công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù, được Công an tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.


Trần Vũ

tin mới

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

(Baonghean.vn) - Đầu năm 2024, một thông tin rất được dư luận quan tâm là UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 64/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp lý đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông (Dự án chợ Cầu Thông), nằm trên đường Nguyễn Thiếp tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư) sau hơn 13 năm tồn tại trên giấy đã bị hủy bỏ.

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

(Baonghean.vn) - Dẫu có giá trị lịch sử, văn hóa và cả không gian cảnh quan. Thế nhưng, thành cổ Lục Niên cùng không gian cảnh quan trên dãy Thiên Nhẫn và khu mộ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp chưa được bảo tồn và khai thác đúng mức là điều hết sức đáng tiếc.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.