Đan Lai ngày mới
(Baonghean.vn) - Thời gian qua, đề án bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai đã được các cấp ngành và toàn thể xã hội quan tâm thực hiện. Đến nay, cuộc sống của người dân Đan Lai ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông đã có nhiều thay đổi.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, điện đường trường trạm được đầu tư, và ngược lại người dân Đan Lai cũng đang có sự chủ động trong việc hòa nhập…
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận cuộc sống đổi thay của bà con Đan Lai mà phóng viên ghi lại được.
Ngược dòng Khe Khặng lên bản Cò Phạt (Môn Sơn)
Người Đan Lai ở bản Cò Phạt trên đường đi rẫy
Được sự giúp đỡ của bộ đội BP đồn Môn Sơn (Con Cuông), người Đan Lai giờ đây đã biết trồng lúa nước 2 vụ/năm
Trung tá Nguyễn Trọng Vinh, Đồn trường đồn BP Môn Sơn thăm hỏi bà con Đan Lai ở bản Cò Phạt
Nhà văn hóa cộng đồng cho người Đan Lai ở bản Cò Phạt đang được xây dựng
Móng đôi cột điện ha thế 0,4 KV đang được xây dựng để đến cuối năm 2013 sẽ kéo điện lưới về cho bà con Đan Lai.
Vợ chồng ông La Văn Linh, Trưởng bản Cò Phạt đang chăm sóc ruộng lúa giống NA2, lần đầu tiên được đưa vào trồng tại bản Cò Phạt
Trường tiểu học Môn Sơn 3, điểm bản Cò Phạt với 5 lớp học nay đang vào dịp nghỉ hè
Mương dẫn nước vào ruộng lúa trước bản đang được sửa sang lại
Trẻ em Đan Lai biết bắt cá suối từ bé
Một thoáng sông nước Khe Khặng
Nhóm PV