(Baonghean) - Chiều 27/7, trận đấu trên sân Long Xuyên suýt vỡ trận, bởi ở những phút cuối, các cầu thủ 2 bên gần như chỉ đấu võ. Sau tất cả những sự việc này, ngày 29/7 vừa qua, Ủy ban kỷ luật đã đưa ra những bản án dành cho những cá nhân vi phạm. Mặc dù có những phản ứng trái chiều xung quanh án phạt này, tuy nhiên, để hình ảnh V-League đẹp hơn, cần phải có những án phạt nặng như thế, bởi bạo lực ở các sân cỏ trong nước đang diễn ra thường xuyên...
V - League 2014 chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ chính thức hạ màn. Đến lúc này, gần như các đội bóng đã an phận với thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng. Cuộc đua chỉ thực sự hấp dẫn ở những trận đấu góp mặt 2 đội bóng mạnh nhất của V-League là B. Bình Dương và Hà Nội T&T, cùng trốn chạy suất phải tham dự trận đấu playoff dành cho đội xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng năm nay. Và ứng cử viên "sáng giá" cho suất play-off không ai khác chính là Hùng Vương An Giang - đội bóng chỉ được 12 điểm sau 21 vòng đấu. Ở vòng 22, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân được chơi trên sân nhà để tiếp đón các cầu thủ đến từ đất mỏ - đội Than Quảng Ninh. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này cùng với kết quả hòa trên sân Hải Phòng, thì cửa thoát hiểm chưa phải đã khép lại đối với Hùng Vương An Giang. Tuy nhiên, trong khi trận đấu trên sân Hải Phòng giữa đội chủ nhà và Đồng Tâm Long An kết thúc với tỷ số 1 - 1, thì trên sân vận động Long Xuyên, HV. An Giang lại thất thủ trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2. Trận thua này chính thức đưa đội của HLV Nhan Thiện Nhân đến với trận play-off với Cần Thơ để tranh quyền chơi V - League mùa giải tới.
 |
Hình ảnh lộn xộn trên sân Long Xuyên sau trận đấu. |
Nếu xét về mặt bằng chung của các đội bóng đang chơi ở V - League 2014, việc HV. An Giang phải chơi ở trận play-off cũng là điều hết sức dễ hiểu, bởi thực lực của họ (cả chuyên môn lẫn tiền bạc) còn kém các đội bóng quá nhiều. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, người hâm mộ cũng đã mường tượng ra những khó khăn đang chờ đội bóng này ở phía trước lớn như thế nào. Và trận đấu ở vòng 22 gặp Than Quảng Ninh như chỉ để cụ thể hóa những dự đoán trước đó. Trận đấu này không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở mức độ quyết liệt và suýt đổ vỡ. Cụ thể, khi tỷ số đang là 0 - 0, thì ở phút thứ 37, cầu thủ Felix (16 - HV.AG) đã phải nhận 2 thẻ vàng rời sân. Dù mất người, nhưng HV.An Giang bất ngờ có bàn thắng do công của cầu thủ Patiyo. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn chỉ được các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân giữ đến khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, lần lượt Uche và Sunday ghi 2 bàn thắng ở phút 55, 69 để ấn định chiến thắng 2-1 cho Than Quảng Ninh. Sau khi để đội khách vượt lên và có rất nhiều tình huống tiểu xảo, đội chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh. Gần như các cầu thủ 2 bên chỉ tập trung vào những tình huống ác ý với nhau khiến trên sân và cả ở khán đài đều rất căng thẳng. Phút 77, trọng tài Phùng Đình Dũng phải dừng trận đấu và rút 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Huy Cường (Than Quảng Ninh) và Văn Sang (HV.AG) sau khi 2 cầu thủ này dù đang nằm trên sân nhưng liên tiếp đạp vào nhau. Tình huống phi thể thao này cũng chính là tình huống châm ngòi cho những pha bóng thô bạo và xô xát sau đó. Điều đáng nói là sau khi liên tiếp rút 2 thẻ đỏ, trọng tài Phùng Đình Dũng đã không thực sự cứng rắn nếu không muốn nói là khó hiểu trong những pha xử lý tình huống của mình. Điều này càng khiến những người có mặt trên sân không giữ nổi bình tĩnh. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc tình trạng vô cùng lộn xộn diễn ra trên sân. Chỉ khi có sự can thiệp của cảnh sát, ban tổ chức thì trật tự mới được vãn hồi, trọng tài và các cầu thủ đội khách mới ra về an toàn.
Sau những gì đã diễn ra trên sân, Ủy ban kỷ luật đã có những án phạt dành cho tập thể, cá nhân vi phạm. Theo đó, HLV Nhan Thiện Nhân, trợ lý Châu Hồng và thủ môn Văn Hóa bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận vì phản ứng thái quá với trọng tài. Nhân viên làm nhiệm vụ nhặt bóng, cắt cỏ Dương Văn Long, người đã đánh trọng tài Phùng Đình Dũng bị cấm làm nhiệm vụ một năm. Ban tổ chức sân Long Xuyên do không đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu phải nộp phạt 15 triệu đồng. Tuy những án phạt đưa ra còn có nhiều "lời ra, tiếng vào", nhưng thiết nghĩ cần phải có những hình thức kỷ luật nặng thì mới làm cho hình ảnh bóng đã nước nhà bớt đi sự xấu xí, điều khiến nhiều người hâm mộ từ lâu đã quay lưng lại với môn thể thao đáng lẽ phải dành được nhiều sự quan tâm nhất. Và để bóng đá chuyên nghiệp ngày càng bớt nghiệp dư hơn.
Cảnh Nam