(Baonghean.vn) - Cuộc đời thực ra không vui cũng chẳng buồn. Vui buồn ở cách ta nhìn nhận và đón nhận nó. Mọi so sánh và quy chiếu với cuộc đời một ai khác đều là khập khiễng. Suy cho cùng, với cuộc đời người khác, ta cũng chỉ như thầy bói xem voi mà thôi.
(Baonghean.vn) - Được nhờ tìm mối đưa người đi nước ngoài, Lê và Thủy tổ chức đưa 2 học viên cũ sang Mỹ làm lao động trái phép để hưởng 20 triệu đồng tiền hoa hồng.
“Các đồng chí hoạt động hiệu quả thì các đồng chí đi nước nào mà không được, đó là việc đối nội đối ngoại của các đồng chí, sao phải xin phép Chính phủ việc này. Tuy nhiên, đi phải trên tinh thần tiết kiệm và đã đi thì phải có hiệu quả, đi nước ngoài không phải để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!”