(Baonghean.vn) - Chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường phía Tây Trường Sơn nước ta trong 10 năm (1961-1971) đã làm cho hơn 4 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân.
(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã đi qua rất lâu nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ở Việt Nam. Nỗi đau đớn ấy dai dẳng kế tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác mà để xoa dịu thật không dễ dàng.
(Baonghean.vn) - Với những di chứng chiến tranh để lại trên cơ thể thì ông còn phải ở lại mãi với nỗi đau khôn tả, khi 2 con và 1 đứa cháu nội bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thế nhưng, trên nỗi đau là niềm mong mỏi, là nghị lực sống lan tỏa của người thương binh già.
(Baonghean.vn) - Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thiết thực, nhằm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với tuyên truyền về thảm họa da cam mà Quân đội Mỹ gây ra cho dân tộc Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Đó là những tâm tư của "người đàn ông da cam" Lê Bá Thành, người đã vươn lên chinh phục công nghệ, sản xuất thành công nhiều cỗ máy thủ công dù không được đi học phổ thông.
(Baonghean.vn) - Đó là đề xuất của Nghệ An với đoàn kiểm tra Trung ương vào sáng 19/6, về việc thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Sáng 13/6, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
(Baonghean.vn) - Đó là anh Chu Công Hoan, người được bà con trong xóm gọi vui với cái tên là "Hoan xe bò". Bằng nghị lực tuyệt vời anh đã vượt qua khó khăn của bản thân để xây dựng một mái ấm vững bền, hạnh phúc.
(Baonghean.vn) - Cơ thể thường xuyên chịu những cơn đau hành hạ thể xác vì di chứng chất độc màu da cam nhưng bất cứ ai từng tiếp xúc với chị Đậu Thị Nga (1983) đều cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời.
(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì chiến tranh để lại sau khi nó kết thúc còn đáng sợ hơn những thứ nó đã cướp đi trong những trận chiến. Đó cũng chính là bi kịch sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc
(Baonghean.vn) - Ngày 25/06/2004, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định lấy ngày 10/8 (Ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc hóa học ở chiến trường miền Nam Việt Nam) hàng năm là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.
(Baonghean.vn)- Con của 2 người lính đồng hương, cùng đơn vị trong cuộc chống đế quốc Mỹ, đều chịu di chứng chất độc da cam dioxin từ 2 người bố tìm đến nhau bằng tình yêu, viết nên cổ tích.
(Baonghean) - Vừa sinh ra, mang “nỗi đau da cam”, suốt đời phải gánh chịu tật nguyền nhưng Hoàng Văn Ân không ngừng vượt lên để tìm kiếm tương lai. Những ai từng gặp đều phải thán phục trước nghị lực phi thường của người không đứng được trên đôi chân của mình nhưng vẫn khao khát chinh phục tri thức, là cựu sinh viên Trường Đại học FPT.
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/3, Hội Nạn nhân chất độc gia cam/Dioxin huyện Diễn Châu đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hoàng Viết Toàn, ở xóm 10, xã Diễn Hùng (Diễn Châu).
(Baonghean.vn) - Chiều 23/12, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Cửa Lò đã làm Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hai gia đình hội viên ở khối 9, phường Nghi Tân.
Sáng 18/10, tại Đà Nẵng, đại diện Chính phủ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã làm lễ khởi động giai đoạn 2 dự án tẩy rửa dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
(Baonghean.vn)- Ngày 9/8, lãnh đạo huyện Đô Lương đã tổ chức thăm, tặng quà các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.
(Baonghean) - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An được thành lập ngày 26/9/2006, nhằm vận động mọi tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tạo điều kiện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh khắc phục khó khăn hòa nhập cộng đồng.
(Baonghean.vn) - Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất vì chất độc màu da cam. Tuy chiến tranh đã trôi qua hơn 40 năm nhưng thiệt hại vẫn còn lại đến ngày hôm nay.