Du lịch suối dịp hè ở Bình Thuận

Theo Tường Vi (zingnews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bình Thuận đang vào mùa mưa, du lịch biển gặp nhiều rào cản. Suối La Ngâu là lựa chọn thích hợp cho khách ưa thích loại hình du lịch chậm và muốn 'ngắt kết nối' với chốn náo nhiệt.

Tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa ở Bình Thuận, cũng là thời điểm du lịch hè. Địa phương nổi tiếng với những bãi tắm đẹp nhưng du lịch biển sẽ bị hạn chế do thời tiết. Các hoạt động ngoài trời tạm gác lại đến khi trời tạnh mưa.

Tuy nhiên, ngoài biển, khu vực thuộc miền Trung còn sở hữu những con suối nằm ẩn mình dưới tán rừng rậm rạp. La Ngâu là một trong số đó. Bên cạnh suối còn có khu vực cắm trại theo dạng dịch vụ hoặc tự túc. Du khách có thể vừa cắm trại vừa ngắm mưa và vẻ đẹp của con suối.

Suối La Ngâu còn hoang sơ, được nhiều du khách đánh giá là “một trong những con suối đẹp nhất miền Trung”. “La Ngâu mùa nào cũng đẹp, dù mùa khô hay mùa mưa”, Khải Hoàng (ngụ Tánh Linh, Bình Thuận) nhận xét.

Hoang sơ đúng nghĩa, không có Internet

Theo Khải Hoàng, suối La Ngâu chỉ mới được dân thích cắm trại biết đến khoảng ba năm trở lại đây. Năm 2016 là lần đầu tiên bạn trẻ này biết đến con suối. 7 năm sau quay lại, khu vực này bắt đầu được người dân khai thác, triển khai các loại hình dịch vụ cắm trại. Song, La Ngâu vẫn còn hoang sơ, không có Internet và điện. Người dân sinh sống ở khu vực này chủ yếu sử dụng điện Mặt Trời.

Một du khách ngụ TP.Hồ Chí Minh đã đến đây cắm trại vào đầu năm cho biết sở dĩ khu vực này chưa tiếp cận với tuyến cáp Internet hay điện vì địa hình nằm sâu trong rừng, cộng thêm đời sống của người dân còn khó khăn, chưa có nhiều điều kiện để kết nối. Sóng điện thoại cũng chập chờn. Đối với một số du khách thực sự muốn ngắt kết nối với thế giới, tập trung cho bản thân, việc không có Internet là một điểm thú vị.

Nước màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của suối La Ngâu. Ảnh: ShopcampingNước màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của suối La Ngâu. Ảnh: ShopcampingNước màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của suối La Ngâu. Ảnh: ShopcampingNước màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của suối La Ngâu. Ảnh: Shopcamping

Nước màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của suối La Ngâu. Ảnh: Shopcamping

Từ khi La Ngâu bắt đầu được du khách quan tâm, nhiều người làm du lịch nắm bắt cơ hội, đến khu vực này mua đất, kinh doanh loại hình cắm trại. Người dân địa phương cũng cho thuê các dịch vụ liên quan, dành cho du khách có nhu cầu cắm trại tự túc.

Cụ thể, tại suối La Ngâu có hai loại hình cắm trại. Một là du khách chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lều trại với đa dạng mức giá, từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng một ngày. Hai là du khách trả tiền bãi khi vào khu rẫy của người địa phương, sau đó cắm trại tự túc. Mức giá thuê là 50.000 đồng/xe máy và 100.000 đồng/ôtô. Ngoài ra, chủ đất cũng cho thuê bàn, ghế nếu du khách có nhu cầu.

Tuy nhiên, đối với loại hình thứ hai, du khách phải trang bị mọi dụng cụ cần thiết để cắm trại. Hơn nữa, khu rẫy hoang sơ nên sẽ không có nhà vệ sinh.

Di chuyển thế nào?

Từ TP.Hồ Chí Minh, du khách đi đường cao tốc đến Phan Thiết (Bình Thuận). Sau đó di chuyển thêm khoảng 30 km đường quốc lộ 1A, hướng về Hàm Thuận Nam để đến các bãi cắm trại dịch vụ ở La Ngâu. Đây là khu được người làm du lịch khai phá, phục vụ mục đích kinh doanh nên đường không quá khó đi.

Đối với du khách ưu thích khám phá thiên nhiên, cắm trại tự túc sẽ tiếp tục di chuyển để vào sâu trong rừng, tìm/thuê bãi hoặc đi bộ thẳng về phía thượng nguồn sông La Ngà. Cung đường có phần khó đi hơn, nhưng bù lại du khách có thể thưởng thức cảnh sắc hai bên bờ sông.

Khu vực cắm trại ở suối La Ngâu còn khá hoang sơ. Ảnh: La Ngâu CampingKhu vực cắm trại ở suối La Ngâu còn khá hoang sơ. Ảnh: La Ngâu Camping

Khu vực cắm trại ở suối La Ngâu còn khá hoang sơ. Ảnh: La Ngâu Camping

Theo anh Trần Trí (ngụ Đức Linh, Bình Thuận), cạnh sông La Ngà có một khu vực để du khách khám phá, người dân gọi là bãi bắp. Tuy nhiên, đường đến địa điểm này khá khó đi. “Chỉ có xe máy hoặc xe hai cầu có thể di chuyển ổn định, vượt chướng ngại vật”, người này nói.

Đại diện La Ngâu Camping, một cơ sở kinh doanh loại hình cắm trại ở khu vực này, cho biết La Ngâu có hai nhánh suối, tạm gọi là nhánh tự nhiên và nhánh thủy điện (Hàm Thuận - Đa Mi).

Ở nhánh thủy điện, sau 16h, thủy điện xả nước, nước dâng cao ảnh hưởng đến trải nghiệm cắm trại của du khách, đôi khi dẫn đến tình trạng sạt lở. Ở nhánh tự nhiên không xuất hiện tình trạng này.

Mực nước tại suối khá thấp, khoảng độ dưới đầu gối. Tuy nhiên, vào mùa mưa và khi thủy điện xả nước, du khách có thể cân nhắc nghỉ dưỡng tại lều. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài nguy cơ lũ quét, hoạt động trekking gặp khó, thậm chí gây nguy hiểm cho người tham gia./.

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.