Đường hành quân giữa mùa Xuân

26/02/2013 10:37

(Baonghean) - Sáng 25/2, sau những ngày mưa, bầu trời quang đãng hẳn. Màu cờ đỏ và không khí phấn khởi của hơn 1.600 người con từ 11 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2013, nhờ vậy càng sáng tươi hơn. Tại những điểm giao quân, chúng tôi cảm nhận được khí thế sôi nổi, nghĩa tình và cả những giọt nước mắt ấm áp của người thân lúc chia tay.

Sắp đến giờ khai mạc, sân vận động Nhà văn hóa Lao động (Thành phố Vinh) - nơi diễn ra lễ giao nhận quân của thành phố, lại càng thêm sôi động khi lần lượt từng chuyến xe ca, xe 12 chỗ mang băng rôn đỏ chói bên sườn, trước mũi xe, chở đến từng tốp chiến sỹ mới, nhân vật chính của buổi lễ. Người thân và bạn bè của các bạn ùa đến, xoắn xuýt để hỏi han, nhắn gửi. Các sỹ quan nhận quân từ nhiều đơn vị và địa phương đều tất bật giao, nhận quân.

Trên lễ đài chính, Thiếu tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Quân khu 4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành TP. Vinh đã tề chỉnh chuẩn bị cho giờ làm lễ giao nhận quân. Bên dưới sân vận động, rất đông đại diện cơ sở và người thân của các chiến sỹ mới. Dường như, các mẹ, các chị là những người mang trong mình nhiều nhất những nỗi niềm bâng khuâng, xúc động, khó nói thành lời trong giờ phút chia tay lưu luyến.



Thiếu tướng Võ Văn Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh QK4 tặng hoa chúc mừng và động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Men theo những hàng quân đã vào vị trí ngay ngắn, cụ bà Nguyễn Thị Hiền, 82 tuổi cố mở lớn đôi mắt đục mờ, bàn tay xoa xít lần tìm trên vai từng tân binh trẻ “Cháu tui mô rồi hè?”. Cụ Hiền đang đi tìm đứa cháu nội là Phạm Văn Dũng, bà phải dậy từ mờ sớm, nhờ hàng xóm chở lên từ khối 8 (phường Hồng Sơn) để gặp cháu. Kéo đầu đứa cháu yêu xuống, bà quay lại phía chúng tôi: “Có chi nhờ các anh với, cháu tui hắn còn dại lắm, dại lắm các anh à?”. Ngay từ hôm trước, ông Nguyễn Văn Chương (Nghi Phú) đã mong trời mau sáng để hôm nay, lên điểm giao quân để kịp dặn dò “cậu cả” Nguyễn Minh Nhật mấy câu. Ông kể: “Tôi trước một thời là bộ đội chống Mỹ. Hiếm muộn mãi mới có cháu Nhật. Giờ rất phấn khởi, tự hào khi nhìn thấy con mình lại chững chạc trong trang phục quân đội. Trước lúc lên đường, tôi đã dặn dò cháu chu đáo, mong cháu đi “chân cứng, đá mềm”, khổ mấy cũng gắng mà vượt qua, như ngày xưa bố đã từng vượt Trường Sơn đánh giặc”. Nguyễn Minh Nhật đợt này sẽ về huấn luyện ở Trung đoàn 335 (QK4). Trung tá Lê Minh Phương, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, cho biết: “Dịp này, đơn vị sẽ nhận về 35 chiến sỹ mới. Mọi công tác chuẩn bị đã được đảm bảo chu tất về cơ sở vật chất, quân trang. Số tân binh sẽ được kiểm tra lại sức khỏe, ổn định lại nơi ăn, nghỉ. Đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đến 1/3 bắt đầu cho mùa huấn luyện”. Trong số chiến sỹ mới đợt này về với Trung đoàn 335, có 2 thanh niên trình độ cao đẳng và 1 trung cấp.

Còn mẹ của tân binh Phạm Văn Hiển ở xã Nghi Ân thì cố dúi vào tay con lọ dầu gió, dầu cao Con Hổ, miệng sụt sịt: “Nhớ mà giữ gìn sức khỏe nghe con, đừng có la cà, nhớ theo anh em đồng đội mà luyện rèn. Đau bụng nhớ xin thuốc. Mẹ thì đau ốm, bố thì đi xa, nhưng mà thôi, có bà và các o, chú đỡ đần ở nhà, con cứ phấn đấu cho tốt là mẹ nhanh khỏe”. Tân binh Phạm Văn Hiển dịp này sẽ về Sư đoàn 372 của Quân chủng Phòng không-không quân. Ngay cạnh đó, chị Nguyễn Thị Ngân, khối 4 phường Cửa Nam là bác gái của tân binh Uông Văn Tuấn Anh (về Trung đoàn 335-QK4) đang cùng mấy bác khác luống cuống sửa lại quai đeo balô cho cháu, càng sửa lại càng tuột. Hóa ra, mấy bác cháu, cả chàng tân binh, đều... nước mắt nhòe cả khuôn mặt. “Mẹ cháu nhớ cháu quá nên không dám đi tiễn, mà tui đi cũng vậy thôi”. Chị Ngân cố gượng cười. Còn cô Nguyễn Thị Lan, khối 12 Đông Vĩnh thì cố dúi vào tay con chiếc điện thoại di động: “Mọi hồi ở nhà mẹ không cho con dùng, sợ con không lo học, nhưng giờ cầm mà gọi cho mẹ cho em, để biết tình hình nha! Hết tiền, cứ nhắn để mẹ nhắn số thẻ lại cho”. Chàng tân binh Nguyễn Bình Sơn, cười thật tươi như để làm an lòng người mẹ mắt đang ngấn nước: "Được rồi, con cầm, nhưng khi mô có chuyện dài dài, con viết thư nha. Đời lính phải biết viết thư chứ. Rứa mới ra chất lính chứ!”. Chúng tôi gặp chị Trần Thị Liên ở phường Trung Đô, trong bộ quần áo lam lũ, rời xa hàng quân mà khóc dấm dứt: “Tui phải về trước thôi, ở lại nhìn cháu đi, tui không chịu được vì nhớ cháu lắm”. Nguyễn Văn Vĩnh là con trai thứ 3 của chị, Vĩnh sẽ cùng đồng đội về Sư đoàn 968 (Quảng Trị) đợt này.

Ngay sau lễ chào cờ đầy trang nghiêm và xúc động giữa một rừng người tề chỉnh, Bí thư Thành ủy Phạm Anh Tuấn đã thắp lên ngọn lửa truyền thống như tiếp thêm sinh khí của Thành phố Đỏ hơn 200 tuổi vào mỗi chàng lính trẻ. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Sinh đã có bài phát biểu cảm động. Ông nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống quê hương TP Đỏ anh hùng. Các bạn hãy phấn đấu về mọi mặt, học tập rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Đó chính là tình cảm cao đẹp, là món quà quý giá mà các bạn dành tặng cho gia đình và người thân ở quê nhà, cho thành phố quê hương của chúng ta”. Năm nay, thành phố đã rất chú trọng đến công tác tuyển quân nên có kết quả đáng phấn khởi. Theo Trung tá Vương Kim Hải, Chính trị viên Ban CHQS TP. Vinh, trước ngày lên đường, đã tổ chức học đối tượng Đảng cho 51 tân binh có ý thức phấn đấu tốt. Đồng thời, công tác thăm hỏi, động viên cũng được quan tâm chu đáo từ cấp phường, xã. Lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, Ban CHQS thành phố cũng đã đến tận từng gia đình 21 thanh niên nhập ngũ đợt này có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên vùng giáo để động viên, thăm hỏi bằng vật chất lẫn tinh thần.

Năm nay, TP. Vinh có 155 thanh niên lên đường nhập ngũ về tại các đơn vị: Sư đoàn 324 (QK4), Quân chủng PK-KQ, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội BP tỉnh. Chất lượng tuyển quân năm nay được đánh giá cao hơn thời gian trước. Như nhận định của đại úy Phan Nhật Thành, BĐBP tỉnh, đơn vị sẽ nhận 100 quân đợt này trên toàn tỉnh, thì sức khỏe loại 1 đạt 70%, trình độ văn hóa 12/12 đạt 100%. Ông Nguyễn Bá Tương - Chủ tịch UBMTTQ TP Vinh, đã dành những lời trang trọng cho các tân binh. Ông nhắc lại truyền thống của một Thành phố Đỏ anh hùng. Truyền thống đó đọng lại trong câu thơ " Măng non nối tiếp tre già/ Đời con nối tiếp đời cha anh hùng".

Tiếng trống giao quân đã được Chủ tịch UBND Thành phố Vinh Nguyễn Xuân Sinh dóng lên trong không khí sôi động, thiêng liêng. Những chàng trai lập tức xốc lại ba lô, chiếc mũ cối ngay ngắn trên đầu, bước lên những chuyến xe đang bắt đầu chuyển bánh, về với thao trường để bắt đầu cuộc đời người lính.
Mặc dù tiết trời còn rất lạnh nhưng từ sáng sớm, không khí của ngày hội nhập ngũ sôi động trên các nẻo đường về Trung tâm Văn hóa huyện Quỳ Châu, nơi diễn ra lễ giao quân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong đợt này, huyện Quỳ Châu có 85 thanh niên lên đường làm nghĩ vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc tại các đơn vị 324, 968, QK4. Có mặt tham gia buổi lễ giao quân tại điểm giao nhận quân từ rất sớm, chúng tôi đã được chứng kiến không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân: những rừng cờ hoa rực đỏ, những cái bắt tay lưu luyến, những lời chúc “chân cứng đá mềm” trong chặng đường vẻ vang phía trước… như tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các tân binh vững bước lên đường.

Tân binh Vi Văn Mây bản Na Xén (xã Châu Hạnh), là một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ nhưng em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Mây tâm sự: Những ngày tháng sắp tới sẽ rất nhớ mẹ và người thân, song em nghĩ mình sẽ học được nhiều điều mới trong quân ngũ như tính kỷ luật, rèn luyện về đạo đức, tác phong... em tin sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với kỳ vọng của gia đình, người thân... Bà Vi Thị Gương (mẹ của Mây) thì nghẹn ngào xúc động: “Từ nhỏ nó luôn ước mơ trở thành bộ đội, cháu đã viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ. Xa con thì tôi rất nhớ thương, nhưng được rèn luyện trong môi trường quân đội gia đình tôi tự hào lắm”.

Vượt qua gần 30 km đường từ bản Hồng 1, xã Châu Tiến, vợ chồng ông Quang Văn Xuyên và bà Sầm Thị Xuân (gần 60 tuổi) phải dậy từ 5 giờ sáng để xuống trung tâm huyện tiễn con trai Quang Văn Nghiệp (18 tuổi) lên đường làm nhiệm vụ. “Đây là lần thứ hai vợ chồng tôi tiễn con đi bộ đội. Người con trai đầu (Quang Văn Thương) sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, cháu tiếp tục học và hiện đang công tác tại xã nhà, thằng Nghiệp vừa thi đỗ vào Trường Cao đẳng Nghề ở Bình Dương nhưng khi có giấy gọi cháu nhận lệnh lên đường nhập ngũ làm tôi quá bất ngờ, nhưng phải tôn trọng quyền lựa chọn của nó. Mong rằng ở môi trường quân đội cháu sẽ được rèn luyện tốt, xứng đáng với người lính Cụ Hồ”- ông Xuyên tâm sự.

Là đơn vị có nhiều tân binh nhập ngũ đợt này (14 người), Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, ông Hà Văn Thực cho biết: Ngay khi có chỉ tiêu cấp trên giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phân bổ chỉ tiêu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo quản lý nguồn và khám tuyển sức khoẻ. Vì đường xa nên xã đã đưa thanh niên xuống trước một ngày để kịp đêm giao lưu với các đơn vị bạn. Tất cả các thanh niên ai cũng vui vẻ, hào hứng…

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, ông Trần Văn Chương Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu - Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện, nhấn mạnh: 85 chiến sỹ mới nhập ngũ hôm nay sẽ ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đúng 9h, khi các chuyến xe chở chiến sỹ mới từ từ chuyển bánh, những cái bắt tay, những món quà trao vội cùng lời căn dặn ân cần của gia đình, người thân như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sỹ mang theo tình cảm yêu thương nồng ấm của người ở lại.

Đợt giao nhận quân lần 1 năm 2013, toàn tỉnh giao trên 1.600 thanh niên về biên chế thuộc 14 đơn vị quân nhân. Các đơn vị của Bộ bao gồm: Quân chủng Phòng không - Không quân, Đặc công, Quân chủng Hải quân, Tăng thiết giáp, Biên phòng, Tổng cục Kỹ thuật. Các đơn vị thuộc QK4: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 283, Lữ 16, Trung đoàn 80, Bộ Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 206. Năm nay, trong số thanh niên nhập ngũ có 70 người Thiên chúa giáo, 456 người là dân tộc ít người (trong đó người Thái 334, Mông 35, Khơ mú 47, Thanh 5, Đan Lai 2). Toàn tỉnh có 11 đơn vị giao nhận quân đợt 1, gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, TP Vinh, Hưng Nguyên, Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Trong đó, đông nhất là Diễn Châu 300 người, Yên Thành 290 và Quỳ Hợp 140.


Ghi nhanh: Trần Hải - Hoài An

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đường hành quân giữa mùa Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO