"Giọng hát Việt nhí" Võ Thu Hà

04/11/2013 10:18

(Baonghean) - “Giọng hát Việt nhí” mùa đầu tiên kết thúc, dù không “nóng” bằng những cái tên như Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Trần Ngọc Duy nhưng cô bé người Nghệ nhỏ nhắn với giọng hát cao và tình cảm đã gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sẽ không ai quên được khoảnh khắc khi Võ Thu Hà (xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cất lên bài hát “I will always love you” làm cả trường quay như vỡ òa, ấn tượng với “Thành thị” và làm thổn thức hàng triệu trái tim khán giả với “Cây vĩ cầm”, “Trên đỉnh Phù Vân”…

Cả nhà cùng làm “ca sỹ xóm”

Là con út trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng bù lại cả mẹ và chị gái của Hà hát rất hay. Ngay từ nhỏ Hà đã được nghe những câu hát ru ngọt ngào của mẹ, câu đồng dao ru em của chị, những câu hát đó cứ ngấm dần vào tuổi thơ chăn trâu thả diều của Hà, để rồi tụ lại và “thăng hoa” trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”.

Lên năm, trong một lần đi dự đám cưới cùng gia đình, Hà đã cầm micro hát karaoke đúng cả nhạc, cả lời mặc dù khi đó “một chữ bẻ đôi” em cũng chưa biết. Thấy mọi người khen hay nên mẹ em là chị Nguyễn Thị Hằng đã đăng ký cho Hà vào học tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt Đức, được một năm thì em tham gia vào Đội nghệ thuật Chim Xanh của nhà văn hóa và hoạt động trong đội từ đó đến giờ.

Chị Hằng, mẹ của Hà chia sẻ: “Thời điểm đó gia đình cũng cho Uyên (chị gái Hà – PV) sinh hoạt tại nhà văn hóa, hết đưa cô chị đi thi về lại đưa cô em đi, hai chị em lúc nào cũng ẵm giải cao về cho câu lạc bộ”.

Đều đặn mỗi tuần hai buổi (không kể những buổi luyện tập để đi diễn) mẹ Hằng đều chở con đi học bất kể nắng hay mưa. Từ nhà đến trường khoảng gần chục cây số, con vào lớp học hát mẹ kiên nhẫn ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ để đón con về. Xem con tập, nghe con hát, rồi cùng luyện giọng với con. Căn nhà nhỏ của gia đình từ đó luôn ngập tràn tiếng hát của ba mẹ con, mẹ thì tập văn nghệ cho xóm, cho xã, hai chị em thì chuẩn bị đi thi cho câu lạc bộ. Thấy mấy mẹ con hay hát, bố Công cũng tham gia cho có “phong trào”, mặc dù hát không hay bằng ba mẹ con nhưng trong xóm, trên xã có văn nghệ là cả nhà lại đứng chung sân khấu. Chả thế mà cả nhà được gọi vui là: “ca sỹ xóm”.

Ấp ủ ước mơ làm ca sỹ

Thấy những bé bằng tuổi con mình hát líu lo trong cuộc thi Đồ Rê Mí, năm 2011 chị cũng định đăng kí cho Hà đi thi nhưng lỡ mất cơ hội. Năm 2012 cháu lại quá tuổi đi thi, mặc dù rất tiếc nhưng chị vẫn tìm một cơ hội khác cho con. Khi cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” được tổ chức, sợ lại lỡ cơ hội của con, chị Hằng đã tìm tòi thông tin và tức tốc đăng kí, xong đâu đó lại cùng con đi thu âm bài hát “Hạt gạo làng ta” để gửi cho chương trình.

Những ngày mong đợi cũng đã đến, khi chương trình gọi Hà ra Hà Nội thử giọng, chị vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã được chọn, lo vì lấy đâu ra tiền để đưa con đi Hà Nội bây giờ.

Bàn bạc mãi, cuối cùng bố Công sẽ là người đưa Hà đi thi. Sau khi qua được hai vòng ở Hà Nội, gia đình lại tiếp tục thu âm cho Hà 5 bài hát để ban tổ chức chọn, và “I will always love you” của Hà làm cho bốn vị giám khảo phải bấm nút “Tôi chọn bạn” và hàng trăm khán giả trong trường quay cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” vòng thi giấu mặt phải đứng dậy vỗ tay thán phục. Hà đã chọn về đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang vì đó là điều em mong muốn khi trước khi đến với cuộc thi này.

Mặc dù sức khỏe yếu và không có điều kiện đi cùng, nhưng khi nghe con báo đã được chọn, chị Hằng ở nhà vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhưng niềm vui cõng nặng nỗi lo kinh phí lo cho con đi thi. Vay mượn người quen, anh em, xin cho anh tạm thời nghỉ việc xong xuôi, anh Công cùng Hà đi TPHCM để tiếp tục thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu. Vòng đối đầu vô cùng cam go khi hai đối thủ của Hà rất “nặng ký”. Mẹ Hằng ở nhà gọi điện vào an ủi: “Thôi, vào đến vòng này là được rồi, nhà mình nghèo nhưng bố cứ đưa con đi chơi cho thoải mái để con về học, bố không phải lo đâu”, anh Công nói rồi quay sang nhìn vợ cười hiền.

Xuất sắc vượt qua hai đối thủ, Thu Hà vào vòng Liveshow 1 với “Lời ru cho con” dành cho mẹ, liveshow 2 với “Cây vĩ cầm” cho “my darling” – người bố trong “I will allway love you”. Bốn huấn luyện viên và hàng nghìn khán giả đã không cầm được nước mắt, thổn thức theo từng câu hát của em.

Tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân” của Thu Hà tại một vòng thi. Ảnh Internet
Tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân” của Thu Hà tại một vòng thi. Ảnh Internet

Bước chắc chắn vào top 9, được hai vị huấn luyện viên đánh giá cao, Hà tiếp tục chọn một bài hát mà nhiều ca sỹ “người lớn” phải rùng mình để biểu diễn trong đêm liveshow 3 là “Trên đỉnh Phù Vân”. Không ai có thể tin một cô bé 12 tuổi lại hát một cách say sưa, chuyên nghiệp một bài hát khó như thế. Dừng lại ở bòng bán kết nhưng năng lực của Hà thì không ai phủ nhận được. Công ty Cát Tiên Sa ngoài việc kí hợp đồng với ba thí sinh lọt vào vòng chung kết cũng không quên đặc cách cho Hà một hợp đồng và một suất học bổng để mẹ em có tiền chữa bệnh và quan trọng là không để phí một tài năng nhỏ tuổi.

Cuộc thi kết thúc, Hà đã về đi học để theo kịp các bạn trong ba tuần đi vắng, trước mặt chúng tôi lúc này là một cô bé 12 tuổi có nước da ngăm đen, nụ cười bẽn lẽn với 5 năm là học sinh giỏi, 5 năm liên tục làm liên đội trưởng. Hỏi về ước muốn, Hà nói: “Em muốn làm ca sỹ, nhưng trước tiên em sẽ phải học thật giỏi và làm “ca sỹ xóm” thật tốt đã”.

Nhuận An

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
"Giọng hát Việt nhí" Võ Thu Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO