Hà Tĩnh và PVF sẽ gặp nhau ở trận chung kết U13 toàn quốc

(Baonghean.vn) - Hai trận bán kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup năm 2021 đã diễn ra hết sức hấp dẫn và sôi nổi. Kết quả cuối cùng PVF và Hà Tĩnh là hai đội bóng xuất sắc điền tên mình vào chơi trận chung kết.

Do tác động của dịch bệnh nên các trận đấu tại giải U13 toàn quốc năm nay không được đón khán giả vào sân. Tuy nhiên, không vì thế mà các trận đấu tại bán kết lại thiếu đi tính hấp dẫn, quyết liệt.

Ha Tinh va PVF  chung ket U13 toan quoc-hinh-anh-1
Niềm vui chiến thắng của U13 Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Cường

Trong hai trận đấu vào chiều nay, thì U13 PVF là đội bóng có chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ U13 T&T VSH. Trong khi đó, U13 Hà Tĩnh phải chờ đến những phút cuối trận mới ghi được liên tiếp các bàn thắng vào U13 Quảng Nam.

Cụ thể, trận U13 PVF với thể hình, thể lực hơn hẳn, U13 T&T VSH đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Phần lớn thời gian của trận đấu đội bóng của ông Mai Tiến Thành gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Khả năng cầm bóng đột phá cũng như phối hợp nhóm của PVF là rất nổi trội. Cho dù T&T VSH đã chủ động chọn lối đá phòng ngự phản công, tuy nhiên với sức mạnh vượt trội đội bóng đến từ Hưng Yên đã dễ dàng khai thác những điểm hạn chế mà đối phương đã bộc lộ. Những cầu thủ như đội trưởng Trần Hoàng Khanh hay Hoàng Trọng Duy Khang đã cho thấy sự vượt trội hơn hẳn về thể hình, thể lực lẫn kỹ thuật cá nhân. Đối với đội trưởng Hoàng Khanh em là mẫu tiền vệ có tư duy chơi bóng khá hiện đại, cho thấy là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn đến cách tấn công của PVF. Ngoài ra, ông Mai Tiến Thành cũng đã xây dựng được cho đội bóng của mình một lối đá có tính khoa học và đồng đội khá cao. 

Với những điểm nội trội ấy, không lâu sau tiếng còi khai cuộc U13 PVF đã có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng được ghi bởi Trần Hoàng Khanh, sau cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Dẫn trước nhưng PVF vẫn đẩy cao tốc độ trận đấu dồn ép đối thủ và khi hiệp đấu thứ 2 trôi qua không lâu thì đội bóng của ông Mai Tiến Thành lại nâng tỷ số lên thành 2-0. Đây là bàn thắng được tổ chức khá đẹp mắt và bài bản. Cầu thủ Hoàng Trọng Duy Khang là cầu thủ ghi bàn thứ 2 này. Chân sút mang áo số 7 nhận đường chọc khe từ đồng đội loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự T&T VSH sau đó em có cú sút sệt chéo góc hạ gục thủ môn Chu Bá Huân. Về cuối trận U13 PVF còn ghi thêm một bàn thắng nữa do công của Nguyễn Trung Anh Việt.

Du thua nhưng cũng phải dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ U13 T&T VSH. Bởi các em dù chỉ mới 11, 12 tuổi nhưng đã thi đấu đầy quả cảm.

Với chiến thắng 3-0, U13 PVF đã điền tên mình vào chơi trận chung kết. Ông Mai Tiến Thành - HLV trưởng PVF tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các học trò, ông cho biết: “Hôm nay các học trò đã chơi rất tốt và có chiến thắng áp đảo trước đối thủ. Ấn tượng nhất của tôi trong trận đấu này đó chính là các cầu thủ của mình đã thể hiện được lối chơi theo triết lý mà đội đã xây dựng. Ngoài ra, chúng tôi dù gặp đội bóng T&T VSH có các cầu thủ chỉ sinh năm 2009, nhưng đội chúng tôi luôn tôn trọng và không bao giờ coi thường đối thủ. 

Hướng đến trận chung kết, tôi luôn muốn các học trò của mình chơi một thứ bóng đá đẹp, vui và luôn thể hiện mình thật tốt, chứ tôi không đè nặng quá về thành tích. Tôi sẽ khuyên các con hãy chơi như những trận đã qua, bằng một tinh thần thoải mái nhất”.

Đối với trận thứ 2 ở bán kết, trước khi bước vào trận đấu, U13 Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn đối thủ U13 QNK Quảng Nam. Thế nhưng, đứng trước một trận đấu rất quan trọng, cả hai đã nhập cuộc đầy thận trọng. Tuy những pha phối hợp của Hà Tĩnh có phần mạch lạc hơn, nhưng thời gian kiểm soát bóng trong hiệp 1 của họ không nổi trội hơn mấy trước đối thủ. Những pha phối hợp có nét của các học trò ông Trần Đức Toản đã làm cho hàng thủ của Quảng Nam có phần lúng túng và chính điều đó đã giúp Hà Tĩnh có bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng được ghi bởi Nguyễn Ngọc Mạnh. Chân sút mang áo số 22 này cướp được bóng từ chân của đối phương, sau đó có pha đột phá táo bạo bên cánh phải, rồi tung cú sút trái phá hạ gục thủ môn Quảng Nam.

Ha Tinh va PVF  chung ket U13 toan quoc-hinh-anh-2
Bàn mở tỷ số của Nguyễn Ngọc Mạnh bên phía Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Cường

Nhưng niềm vui của các cầu thủ Hà Tĩnh không được lâu bởi chỉ sau đó chưa đầy 5 phút, U13 Quảng Nam đã có bàn gỡ hòa của Nguyễn Thành Sang. Bàn thắng là kết quả của pha dàn xếp đá phạt góc mẫu mực, hậu vệ mang áo số 2 đã nhảy cao đánh đầu vào góc xa hạ gục thủ thành Đức Mạnh.

Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh đã thể hiện quyết tâm cao hơn, khi gây áp lực lên phần sân đối phương ở phần lớn thời gian thi đấu. Nhiều phương án tấn công được HLV Trần Đức Toản áp dụng cho các học trò, tuy nhiên rất nhiều cơ hội bị Hà Tĩnh bỏ lỡ đáng tiếc. Khi tưởng chừng như hai đội phải bước sang loạt đá luân lưu may rủi thì Hà Tĩnh đã có được liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới đối thủ. Người châm ngòi cho chiến thắng đó chính là Nguyễn Văn Khánh. Số 10 này đã có pha đột phá táo bạo ở trung lộ, buộc hậu vệ Quảng Nam phải phạm lỗi trước khu cấm địa. Chính Khánh đã tự mình thực hiện cú sút phạt đẹp mắt nâng tỷ số lên thành 2-1 cho U13 Hà Tĩnh. Sau bàn thua Quảng Nam đã không giữ được tâm lý bình tĩnh và đã để vỡ trận đấu. Cầu thủ Nguyễn Doãn Mạnh đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng qua đó ấn định chiến thắng 4-1 cho U13 Hà Tĩnh.

Với chiến thắng áp đảo, một lần nữa có thể khẳng định U13 Hà Tĩnh là một trong những đội bóng mạnh của giải đấu năm nay. Không giấu được niềm vui, ông Trần Đức Toản cho biết: “Tôi rất vui vì đã giành được chiến thắng này. Tôi luôn động viên các học trò của mình khi bước vào sân phải luôn khát khao chiến thắng. Các con phải luôn tự tin để thực hiện các kỹ thuật cá nhân và những chiến thuật đã được tập luyện. Và trận đấu này các con đã thi đấu rất tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các con. Hướng đến trận chung kết, tôi muốn các con hãy chơi một trận đấu nảy lửa, cống hiến hết tất cả những tài năng mà mình có. Tôi sẽ tiếp thêm tinh thần để các cháu tự tin bước vào trận chung kết”.

Trận chung kết sẽ là trận đấu rất được chờ đợi trong giải đấu năm nay. Đây sẽ là trận đấu hay, có chất lượng chuyên môn cao, đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá mới nổi của Việt Nam. Trận đấu chung kết sẽ diễn ra trên sân Vinh vào chiều ngày 31/12. Để an toàn trước dịch bệnh, trận đấu sẽ không đón khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ.   

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.