Hé lộ đường dây nhận tiền "chạy" việc

15/02/2012 09:24

(Baonghean) Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của nhiều đối tượng và với cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bùi Xuân Lâm đã lừa nhiều người để "ôm" của họ số tiền lớn rồi tính bài bỏ trốn sang Lào...

Sau khi vị "Phó Giám đốc việc làm" đã an vị trong Trại Tạm giam Công an tỉnh chờ ngày phán xét tội danh, thì tại phòng làm việc của cán bộ điều tra liên tục có các nạn nhân đến tố cáo. Theo thống kê, đến cuối buổi trưa ngày hôm qua (13/2) đã có 33 lá đơn của các nạn nhân với số tiền bị Bùi Xuân Lâm lừa gần 4 tỷ đồng.


Chị L. T. A, trú tại khối 4, phường Cửa Nam được Lâm hứa hẹn sẽ xin việc làm cho nhiều người ở nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Tin tưởng vào địa vị của Lâm, từ ngày 15/9/2011 đến ngày 31/12/2011 chị A đã nhận tiền đặt cọc xin việc của một số người, rồi đưa cho Bùi Xuân Lâm số tiền 500 triệu đồng và nhận được tờ giấy viết tay ghi nợ. Lâm cam kết đến ngày 30/11/2011 sẽ có quyết định đi làm cho một số sinh viên, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc và lãi suất ngân hàng cho chị. Tuy nhiên, sau nhiều lần đi lại, chỉ nhận được lời hứa suông, ngày 15/1/2012, chị A quyết định đòi lại số tiền đặt cọc thì điện thoại của Lâm không liên lạc được, tìm đến cơ quan và nhà riêng thì Lâm đã biến mất.



Người dân bị lừa đảo viết đơn tố cáo


Anh H.S.H công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quen biết với Lâm đã lâu, tình cờ gặp lại, biết Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, trong lúc em vợ chưa có việc làm, anh H ngỏ ý nhờ và được Lâm đồng ý với số tiền 70 triệu đồng. Ngày 8/9/2011, anh H đưa hồ sơ và số tiền theo thỏa thuận đến gặp và được Lâm viết cho tờ giấy ghi vay nợ và hứa ngày 30/10 em gái sẽ có việc làm, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền và lãi suất ngân hàng. Y hẹn, anh H đến nhưng Lâm "nói khó" cố chờ đến tháng 12, nhưng đến nay sau nhiều lần điện thoại và trực tiếp đến tìm, anh H chỉ còn cách đưa đơn tố cáo đến Cơ quan Công an để củng cố thêm trong bộ hồ sơ lừa đảo chạy việc của Bùi Xuân Lâm...

Anh Đ.N.Th ở xóm 13, xã Diễn Mỹ - Diễn Châu được Lâm hứa xin cho làm việc tại Viettel với số tiền 60 triệu đồng, sau khi đặt cọc 30 triệu đồng cũng với cam kết ngày 30/10/2011 có việc làm, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền cọc và lãi suất ngân hàng...


Nhận tiền của nhiều người nhưng không có việc làm cho họ, Lâm đã bị đòi ráo riết cả ở cơ quan và trên điện thoại. Từ ngày 10/12/2011 đến 30/1/2012, Lâm đã xin cơ quan nghỉ việc để đi chữa bệnh. Ngày 2/2/2012, Lâm chính thức viết đơn xin từ chức và bỏ trốn sang Lào.


Sau khi tiếp nhận những lá đơn đầu tiên từ các nạn nhân, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Được cán bộ thụ lý vụ án động viên, giải thích, chiều ngày 10/2/2012, Lâm đã về nước và đến Cơ quan Công an tự thú.


Bùi Xuân Lâm sinh năm 1978, tại xã Thạch Sơn huyện Anh Sơn, thường trú tại xã Tường Sơn. Được đánh giá là người có năng lực, từ vị trí là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, Lâm được đề bạt lên vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh từ tháng 10/2010. Lợi dụng vị trí công tác và sự quen biết, Lâm đã gợi ý xin việc cho nhiều người và chạy dự án.

Đối tượng của Lâm là các doanh nghiệp và sinh viên vừa ra trường chưa có việc làm ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hình thức trực tiếp hoặc thông qua môi giới với lời hứa xin việc nhanh, khi nhận tiền ghi vay nợ và hứa không được việc sẽ hoàn trả vốn và lãi suất ngân hàng, Lâm đã lừa được nhiều nạn nhân. Trong 33 lá đơn tại cơ quan công an có 3 doanh nghiệp bị lừa chạy dự án với số tiền từ 300-500 triệu đồng và 2 nạn nhân tại tỉnh Hà Tĩnh.


Khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc và nhà riêng của Lâm, cơ quan công an thu được 22 bộ hồ sơ xin việc làm và rất nhiều giấy vay tiền do Lâm viết từ năm 2006 đến nay. Ngoài ra, Lâm có tới 7 sim điện thoại di động để liên lạc với nhiều đối tác. Có thể xem hoạt động xin việc, nhận tiền đặt cọc với hình thức vay nợ của Lâm đã có từ năm 2006, nhưng có vỏ bọc là một thủ trưởng cơ quan văn hóa huyện và hơn 1 năm là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh nên Lâm đã che mắt được nhiều người.


Khi ra cơ quan công an để đầu thú, Lâm vẫn tỏ thái độ rất bình thản. Chỉ đến khi ngồi trên xe về Trại Tạm giam Công an tỉnh để chờ ngày phán xét tội danh thì Bùi Xuân Lâm mới thoáng hoảng sợ và rơi nước mắt thú nhận: "Vì quá thương con, nếu không em đã tự sát...".


Trong bản tường trình của Lâm tại cơ quan điều tra, Lâm cho rằng, một số môi giới của mình đã nhận nhiều tiền của người lao động, biết vị trí của Lâm nên đổ lỗi và ép Lâm, xúi giục người lao động đòi nợ, thuê người đòi đất của Lâm và gia đình. Bên cạnh đó, Lâm cho người ta vay nợ nhưng chưa lấy được tiền...


Chưa biết thực hư lời khai của Lâm trong bản tường trình như thế nào, song, con số gần 4 tỷ đồng và 33 lá đơn tố cáo đang hé lộ một đường dây lừa đảo nhận tiền "chạy" việc trên địa bàn tỉnh.


Đạm Phương - Song Hoàng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hé lộ đường dây nhận tiền "chạy" việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO