HLV Văn Sỹ Sơn: "Niềm vui lớn nhất của tôi không chỉ nằm ở chiến thắng mà là tinh thần thi đấu của các học trò"
Sau nhiều trận đấu chờ đợi, cuối cùng HLV Văn Sỹ Sơn cũng được hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên cùng Sông Lam Nghệ An khi đội bóng xứ Nghệ vượt qua Becamex TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 tại vòng 11 V.League 2025/26 trên sân Vinh.
Niềm vui sau chuỗi ngày chờ đợi
Trước đối thủ đang có phong độ cao, Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy chủ động và thi đấu quả cảm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 28 khi Olaha kiến tạo tinh tế để Moore dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Văn Công. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Becamex TP. Hồ Chí Minh kịp gỡ hòa 1-1 sau pha xử lý táo bạo của Tùng Quốc.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ. Phút 70, Olaha tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền thuận lợi giúp Moore hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Dù Becamex TP. Hồ Chí Minh vùng lên ở những phút cuối, hàng thủ Sông Lam Nghệ An vẫn đứng vững, bảo toàn chiến thắng quý giá.
Đây là 3 điểm đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An giành được kể từ khi HLV Văn Sỹ Sơn lên nắm quyền. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ chấm dứt chuỗi trận không thắng mà còn mang lại sự tự tin và niềm tin cho hành trình phía trước trong cuộc đua trụ hạng.
Hạnh phúc và tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội
Phát biểu sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn không giấu được niềm xúc động. Ông chia sẻ rằng: “Niềm vui lớn nhất của tôi không chỉ nằm ở chiến thắng mà là tinh thần thi đấu của các học trò. Các cầu thủ đã ra sân với sự nhiệt huyết, kỷ luật và khát khao lớn. Dù vẫn có những sai sót, tinh thần ấy chính là điều mà tôi mong muốn nhìn thấy ở Sông Lam Nghệ An”.

Nhà cầm quân 53 tuổi chia sẻ thêm: “Chiến thắng này sẽ là cú hích lớn giúp các cầu thủ thêm tự tin, dù chặng đường phía trước vẫn còn dài và khốc liệt”.
Đồng thời ông Sơn tiết lộ: “Tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo CLB về việc cần bổ sung thêm nhân sự ở một vài vị trí để chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn lượt về, khi mật độ thi đấu ngày càng dày đặc”.
Người góp công lớn nhất trong chiến thắng của Sông Lam Nghệ An là tiền đạo Dale Moore với cú đúp bàn thắng. HLV Văn Sỹ Sơn dành lời khen cho học trò của mình: “Moore là một tiền đạo có bản năng săn bàn tốt, một “sát thủ” thực thụ. Dù thể lực chưa đạt trạng thái cao nhất, nhưng cầu thủ này đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ xứ Nghệ”.
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Văn Sỹ Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà đội bóng đang gặp phải khi phải thi đấu trong tình cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột như Lê Nguyên Hoàng, Ngô Văn Lương, Justin Garcia hay Trần Nam Hải. Việc phải sắp xếp lại đội hình khiến Sông Lam Nghệ An gặp không ít thử thách, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường để giành kết quả xứng đáng.
Dù giành chiến thắng, HLV Văn Sỹ Sơn vẫn cho rằng: “Sông Lam Nghệ An cần cải thiện khả năng duy trì tập trung ở những phút cuối, điều từng khiến Sông Lam Nghệ An đánh rơi điểm ở các vòng trước. Sông Lam Nghệ An cần một “thủ lĩnh thực thụ” trên sân. Một cầu thủ có thể chỉ huy, kết nối và giữ nhịp cho toàn đội trong cả lúc khó khăn lẫn khi đang có lợi thế”.
Chiến thắng 2-1 trước Becamex TP. Hồ Chí Minh không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm mà còn mở ra hy vọng về một giai đoạn khởi sắc hơn. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và niềm tin đang trở lại, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hoàn toàn có thể hướng tới chặng đường ổn định hơn ở phần còn lại của mùa giải.


