(Baonghean.vn) - Giọng văn của Bùi Thị Hồng Vân vừa nhẹ nhàng vừa đằm thắm. Chị viết về mùa xuân, về những cánh chim với tất cả nỗi lòng nhung nhớ và biết ơn, để rồi trong lòng bỗng dậy lên một khát khao được làm một cánh thiên di chở mùa xuân về bên sườn núi...
(Baonghean.vn) - Đầu Xuân, trở lại với xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong), đã thấy những gốc đào cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm được cộng đồng người Mông chăm sóc bảo vệ những ngày giáp Tết đã bung nở rực rỡ trong nắng, tạo cảnh quan đẹp như mơ.
(Baonghean.vn) - Không phải vẻ đẹp lộng lẫy gây choáng ngợp, những "bông hoa của núi rừng" lại sở hữu nét duyên dáng rất riêng trong những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc.
(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, người người đổ xô ra đường đi sắm tết khiến nhiều tuyến đường trong thành phố Vinh trở nên rất đông đúc, có những nơi đã xảy ra ùn tắc.
(Baonghean.vn) - Những ngày này, mai, đào, cây cảnh bắt đầu đổ về thành phố Vinh, nơi được coi là trung tâm mua sắm lớn nhất của Nghệ An và cũng là nơi những năm trước, nhiều người có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua cây hoa cảnh...chơi Tết.
(Baonghean.vn) - Đến Huồi Giảng (Kỳ Sơn) mùa này, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí se lạnh với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng lãng mạn của những chái nhà mái sa mu, hồng chín đỏ rực và đào chớm nụ.
(Baonghean.vn) - Huyện rẻo cao Kỳ Sơn được biết đến là địa phương lạnh nhất Nghệ An khi vào mùa đông. Và trong những ngày này hình ảnh dễ bắt gặp nhất khi đến Kỳ Sơn chính là bếp lửa.
(Baonghean.vn) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều cửa hàng cây cảnh trên địa bàn TP Vinh đã chuyển về nhiều loại cây cảnh đẹp như đào, bưởi cảnh, mai, quất... để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh đa dạng của người dân TP Vinh và các vùng lân cận.
(Baonghean.vn) – Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết nguyên đán Đinh Dậu, hiện nay các chủ vườn hoa đào ở xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa cành để hoa kịp nở đúng vào dịp tết.
(Baonghean.vn) - Mùa thu này, thật thú vị khi lên với xã biên giới Na Ngoi. Không chỉ bởi cảnh vật nên thơ quyến rũ lòng người mà còn được hòa mình trong nhịp sống bình yên, chứng kiến nhiều đổi thay của bản làng người Mông, người Khơ Mú, người Thái ...