#học giỏi

43 kết quả

Những đứa trẻ 'gánh' ước mơ người lớn

Những đứa trẻ 'gánh' ước mơ người lớn

(Baonghean.vn) - Ước sao đôi vai bé nhỏ của các con không oằn xuống vì ước mơ lớn lao của cha mẹ, mà thật sự thẳng lưng bước tới trên con đường tri thức bằng mong muốn của chính mình, dựa trên sự trợ lực và định hướng đầy yêu thương của đấng sinh thành.

Hoa nở trên đá - Kỳ 2: Gian nan đi tìm con chữ

Hoa nở trên đá - Kỳ 2: Gian nan đi tìm con chữ

(Baonghean.vn) - Giảng đường đại học có lẽ sẽ thật xa đối với những học sinh nghèo, vời bởi sau tờ giấy báo trúng tuyển là những gánh nặng khó có thể đong đếm, ước mơ của các em rồi sẽ dang dở nếu không nhận được sự giúp đỡ.
Hoa nở trên đá - Kỳ 1: Những mùa vui

Hoa nở trên đá - Kỳ 1: Những mùa vui

(Baonghean.vn) - Mùa vui của học trò xứ Nghệ thường đến vào tháng 8 khi kết quả của các kỳ thi bắt đầu được công bố. Và trên bảng vàng thành tích, dường như năm nào cũng gọi tên những thủ khoa, á khoa xứ Nghệ.
m Nguyễn Quý Dương - tác giả lá thư xúc động

Xúc động lời tri ân cô giáo của nam sinh mồ côi học giỏi

(Baonghean.vn) - Bằng hình thức viết thư truyền thống, Nguyễn Quý Dương – một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) đã gửi đến thầy cô những lời tri ân chân thành nhất. Có lẽ đó cũng là tình cảm của nhiều học sinh dành cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thảo Lê

Thành tích đáng nể của cô trò nghèo, mồ côi bố

(Baonghean.vn) - Sinh ra tại bản nghèo Mường Piệt (Thông Thụ, Quế Phong), bố mất khi em mới vài tháng tuối, 7 năm sau mẹ đi bước nữa, cuộc sống đói nghèo đeo bám nhưng Thảo Lê, học sinh lớp 7B trường THCS Đồng Văn (Quế Phong) đã vượt qua nghịch cảnh, trở thành tấm gương điển hình trong học tập.
Trong ngôi nhà nhỏ, Trang là điểm tựa tinh thần cho các em. Ảnh: Lương Nga

Nghị lực phi thường của cô học trò mồ côi vùng cao xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Bố mất năm em lên 10 tuổi, 4 năm sau căn bệnh ung thư quái ác cũng cướp đi người mẹ của em. Mới 14 tuổi em đã phải hứng chịu những mất mát to lớn, lại là chị của 2 đứa em trai, quanh em không một người thân thiết. Vậy nhưng vượt qua nỗi đau, em đã làm được nhiều hơn ở tuổi của mình.