(Baonghean.vn) - Tốt nghiệp cử nhân sư phạm loại giỏi, chàng thanh niên vùng đất đỏ Nghĩa Đàn (Nghệ An) không theo đuổi nghiệp “gõ đầu trẻ” mà trở về quê trồng rừng, phát triển chăn nuôi và có nguồn thu nhập lớn.
(Baonghean.vn) - Vùng đất Cồn Ma (xóm Văn Đông, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu - Nghệ An) giờ đây đã phủ một màu xanh tốt tươi của dưa lưới, dưa leo, hành tăm và bắp cải. Hơn 3,5 ha rau củ đó là thành quả lao động của vợ chồng anh Hồ Phúc Hoàng, những người bỏ công việc nhà nước để gắn bó với nghề nông.
(Baonghean.vn) - Đang có công việc ổn định tại Phân viện Quy hoạch Bắc Trung Bộ, nhưng anh Nguyễn Văn Ánh vẫn quyết định về quê gây dựng trang trại tổng hợp, chăn nuôi bò cỏ với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
(Baonghean.vn) - Tốt nghiệp Trường Đại học Thủy sản, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các trang trại nuôi trồng thủy sản, anh Lê Anh Tú ở thành phố Vinh đã "bỏ phố" lên vùng miền núi Anh Sơn để lập nghiệp. Hơn 4 năm phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp cá giống và lợn thịt; đến nay anh thu về mỗi năm trên 1 tỷ đồng.