Lên đường ngày Xuân

(Baonghean.vn) - Mưa bụi lay phay và đợt lạnh vẫn còn dai dẳng vẫn không làm giảm đi sắc đỏ màu cờ và niềm vui rạng rỡ của 1.700 thanh niên ưu tú của 11 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh lên đường tòng quân đợt 1 năm 2012. Trên những điểm giao quân của xứ Nghệ, chúng tôi đã cảm nhận được khí thế sôi nổi, phấn khởi, nghĩa tình và cả những giọt nước mắt ấm áp của người thân lúc chia tay.
 
Từ mọi ngả đường thành phố Vinh, nhiều dòng người đang dồn về với đủ sắc áo và mầu cờ đỏ. Ngày 9/2/2012, 160 thanh niên thành phố Vinh vinh dự hòa cùng 1.700 thanh niên toàn tỉnh làm lễ giao nhận quân, bắt đầu cuộc đời quân ngũ tự hào. 

Sắp đến giờ khai mạc, sân vận động Nhà văn hóa Lao động (thành phố Vinh) nơi diễn ra lễ giao nhận quân của thành phố lại càng thêm sôi động khi lần lượt từng chuyến xe ca, xe 12 chỗ chở đến từng tốp tân binh - nhân vật chính của buổi lễ. Người thân và bạn bè của các bạn ùa đến, xoắn xuýt để hỏi han, nhắn gửi. Các sỹ quan nhận quân từ mọi đơn vị tất bật với sổ sách, kiểm nhận đúng số người. Những người của địa phương đi giao quân thì tất bật kiểm tra các thanh niên của mình trước khi bàn giao cho quân đội để họ thành người lính. Ai cũng bận bịu, ai cũng hối hả, nhưng ai cũng rạng rỡ. Có không ít nước mắt của người đưa tiễn, nhưng là giọt nước mắt khi chứng kiến chàng trai của gia đình nay đã lớn thật rồi, giờ đang rắn rỏi bước vào đội ngũ cùng bạn bè trong bộ quân phục đáng tự hào.

Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bùi Hoài Thanh chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ

Người mẹ và những giọt nước mắt ấm áp tiễn con

Các dì, cô giúp cháu sửa ba lô trước giờ lên đường

Lên đường ngày Xuân ảnh 4

Bịn rịn mẹ và con chưa muốn rời tay

Trên lễ đài chính, các đồng chí đại diện QK4, đại tá Bùi Hoài Thanh - Chính ủy BCHQS tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đã nghiêm trang chuẩn bị cho giờ làm lễ giao nhận quân. Bên dưới sân vận động, rất đông bố mẹ, ông bà, bạn bè của các tân binh đã đến dự và chung niềm vui khi các bạn bước vào đời quân ngũ, lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Dường như, các mẹ, các chị là những người mang trong mình nhiều nhất những nỗi niềm bâng khuâng, xúc động, khó nói thành lời trong giờ phút chia tay lưu luyến.

Ngay từ hôm qua, ông Lê Văn Chính, hơn 70 tuổi, (khối 6, phường Trung Đô) đã chỉ uống nước chè chờ trời sáng để hôm nay, nhờ con cháu chở lên từ sớm tinh mơ để tiễn và kịp dặn dò “thằng cháu đich tôn” Lê Văn Bích mấy câu. Ông kể “Tôi trước một thời là bộ đội chống Mỹ, bố nó cũng vậy. Nên giờ rất phấn khởi, tự hào khi nhìn thấy đứa cháu nội chững chạc trong trang phục quân đội. Trước lúc lên đường, tôi đã dặn dò cháu chu đáo, mong cháu “chân cứng, đá mềm” để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội, không ngừng phấn đấu, tích cực rèn luyện để làm rạng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ mà các thế hệ ông và cha đã vun đắp”. 

Còn bà của tân binh Trần Đình Thi ở phường Hưng phúc thì cố dúi vào tay cháu lọ dầu gió, dầu cao Con Hổ, miệng sụt sịt: “Nhớ mà giữ gìn sức khỏe nghe cháu, đừng có la cà, nhớ theo anh em đồng đội mà luyện rèn. Đau bụng nhớ xin thuốc. Mẹ thì đau ốm, bố thì đi xa, nhưng mà thôi, có bà và các o, chú đỡ đần ở nhà, cháu cứ phấn đấu cho tốt là mẹ nhanh khỏe”.

Tân binh Trần Đình Thi dịp này sẽ về sư đoàn 372 của Quân chủng Phòng không-không quân. Ngay cạnh đó, chị Nguyễn Thị Ngân, khối 4 phường Cửa Nam là bác gái của tân binh Lê Ngọc Lâm (về sư đoàn 324-QK4) đang cùng mấy bác khác luống cuống sửa lại quai đeo balô cho cháu, càng sửa lại càng tuột. Hóa ra, mấy bác cháu, cả chàng tân binh, đều...nước mắt nhòe cả khuôn mặt. “Mẹ cháu nhớ cháu quá nên không dám đi tiễn, mà tui đi cũng vậy thôi”. Chị Ngân cố gượng cười. Còn cô Nguyễn Thị Lan, khối 12 Đông Vĩnh thì cố dúi vào tay con chiếc điện thoại di động “Mọi hồi ở nhà mẹ không cho con dùng sợ con không lo học, nhưng giờ cầm mà gọi cho mẹ cho em, để biết tình hình nha! Hết tiền, cứ nhắn để mẹ nạp tiền cho”. Chàng tân binh Nguyễn Bình Sơn, cố gắng cười thật tươi như để làm an lòng người mẹ mắt đang ầng ậng nước "Được rồi, con cầm, nhưng khi mô có chuyện dài dài, con viết thư nha. Đời lính phải biết viết thư chứ. Rứa mới ra chất lính chứ!”. 

Thiếu tá Hoàng Đức Nam, sư đoàn 375 (Quân chủng PK-KQ), phụ trách nhiệm vụ tuyển quân cho đơn vị dịp này đã trao đổi với chúng tôi bằng chất giọng người xứ Quảng nằng nặng "Mùa tuyển quân năm nay, chúng tôi sẽ nhận tại Nghệ An 100 tân binh, trong đó TP. Vinh 20 tân binh, huyện Yên Thành 40 tân binh và Quỳnh Lưu 40. Về cơ bản, đơn vị đã hợp đồng với Công ty xe khách Nghệ An và Ga Vinh để có thể chuyển quân đúng giờ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, các tân binh sẽ được hưởng đúng chế độ theo quy định. Tại đơn vị, công tác đón tiếp cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo".

 Nhìn những thanh niên tuổi 18-20, có lẽ chưa bao giờ xa nhà lâu đến vậy, nay chỉ một lát nữa thôi, các bạn sẽ lên tàu vào Đà Nẵng, nơi đơn vị đóng quân, chính tôi cũng cảm thấy một chút lưu luyến. Bởi chỉ 3-5 ngày sau, khi đã ổn định nơi ăn chốn ở là những tháng thao trường mệt nhoài đang chờ đợi các bạn. Cũng phải cố gắng hết mình thôi, khi đã được khoác lên mình bộ quân phục vẻ vang của người lính QĐND Việt Nam và mang trong mình dòng máu tự hào của thành phố Đỏ anh hùng.

Như hiểu được tâm trạng của những người cha, người mẹ khi phải tạm xa những người con thân yêu, thiếu tá Nguyễn Đức Phúc (đoàn B24-QK4), đại diện các đơn vị nhận quân, hứa hẹn: “Bằng tình thương và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các em trong suốt quá trình tại ngũ, cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ, giáo dục, rèn luyện để các em trở thành những quân nhân ưu tú, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đáp lại lời của thiếu tá Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Khắc Sang, phường Hưng Dũng (sẽ về nhận nhiệm vụ ở sư đoàn 372-PK-KQ), thay mặt thanh niên lên đường đợt này, đã hứa sẽ xác định lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng học tập nâng cao về mọi mặt, ra sức rèn luyện tu dường để xứng danh là người chiến sỹ QĐND Việt Nam.

Năm nay, TP Vinh sẽ có 160 thanh niên lên đường nhập ngũ, sẽ về tại các đơn vị Sư đoàn 324 (QK4), Quân chủng PK-KQ, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội BP tỉnh. Ông Nguyễn Bá Tương, Chủ tịch UBMTTQ TP Vinh đã dành những lời trang trọng cho các tân binh. Ông nhắc lại truyền thống của một thành phố Đỏ anh hùng, kiên gan qua bao trận chiến chống ngoại xâm. Truyền thống đó đọng lại trong câu thơ " Măng non nối tiếp tre già/ Đời con nối tiếp đời cha anh hùng".

Tiếng trống giao quân đã được Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Xuân Sinh dóng lên trong không khí sôi động, thiêng liêng. Những chàng trai lập tức xốc lại ba lô, chiếc mũ cối ngay ngắn trên đầu, bước lên những chuyến xe đang bắt đầu chuyển bánh, về với thao trường để bắt đầu cuộc đời người lính. 

Năm 2012 Nghệ An được chỉ tiêu trên giao cho 2 đợt tuyển quân là 3.400 tân binh lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành, thị đều tổ chức các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.                                                                   
                                                                                                                  
Theo kế hoạch, đợt giao quân đợt 1/2012 sẽ có 1.700 thanh niên ở 11 huyện, thành gồm TP Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Các đơn vị tiếp nhận quân gồm: Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, BTL Biên phòng, BTL Lăng, Binh chủng Tăng thiết giáp, BTL Đặc công, Tổng cục Kỹ thuật thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc QK4 gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ tham mưu Quân khu, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16 và Trung đoàn 206.

Trần Hải

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.