(Baonghean.vn) - Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn, nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi) ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh của chị khiến nhiều người phải cảm phục.
(Baonghean.vn) - Đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, Nguyễn Hương Quỳnh (SN 1987, thị trấn Quỳ Hợp) đã phải gác lại giấc mơ còn dang dở để chạy thận. Hơn 13 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác, tưởng rằng Quỳnh sẽ gục ngã. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp Quỳnh sống lạc quan, vượt lên hoàn cảnh.
(Baonghean.vn)- Bị bố đẻ ruồng bỏ khi mới lọt lòng, bản thân bị tật nguyền nhưng 38 năm qua, người đàn ông Thái ấy vẫn kiên cường sống, lao động để nuôi mẹ già yếu và em trai bị mất trí.
(Baonghean) - Trận ốm năm 2 tuổi khiến Nguyễn Thị Nhật Lệ ngày càng còi cọc, bác sỹ chẩn đoán em bị bệnh thiếu máu. 16 tuổi, thân hình gầy gò, ốm yếu nhưng chưa bao giờ em thôi ước vọng