Nhà nghèo nhưng giàu chí học tập
(Baonghean) - Từng đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, Nguyễn Thị Hòa lớp 12C5, Trường THPT Đô Lương 3 còn là học sinh giỏi toàn diện trong 2 năm liền (lớp 11, 12). Cô nữ sinh nhỏ nhắn với ánh mắt “biết nói” ấy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc bởi sự thông minh và nghị lực vượt khó...
Trong căn nhà nhỏ được thưng bằng những tấm gỗ tuềnh toàng ở xóm 10, xã Mỹ Sơn (Đô Lương),
![]() |
Em Nguyễn Thị Hòa |
Không được như bạn bè cùng trang lứa, Hòa lớn lên trong cảnh nghèo khó. Bố ốm nằm liệt giường đã hơn 3 năm nay. Một mình mẹ nuôi hai anh em Hòa ăn học và thuốc thang cho bố. Nhưng năm ngoái, mẹ Hòa không may bị tai nạn giao thông nên sức khỏe yếu đi nhiều. Có những quãng thời gian, ngoài đi học, Hòa phải chăm lo ruộng vườn, nhà cửa vì mẹ bận nuôi bố ở bệnh viện. Nhà Hòa cách trường chừng 10 km, hầu hết các bạn trong làng đều ở trọ từ năm lớp 10, còn Hòa vẫn một mình lóc cóc đạp xe đi, về. Sáng nào em cũng phải thức dậy từ 3 giờ sáng để kịp cho lợn gà ăn rồi mới đi học. Những hôm trời mưa gió, đường nhão nhoét, bụng đói cồn cào, cái rét ngấm vào thịt da tím tái khiến Hòa đuối lử… Anh trai Hòa học cao đẳng năm thứ 2 cũng phải nghỉ vì bố mẹ không gắng chu cấp được nữa. Đã có lúc Hòa nghĩ đến bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần cho bố mẹ, nhưng rồi thầy cô, bạn bè động viên giúp đỡ, em lại gắng học.
Hòa chia sẻ: “Ba tháng nay bố không phải nằm viện, có mẹ ở nhà nên em xin thuê nhà trọ gần trường đỡ mất thời gian đi lại. May gặp bác chủ nhà tốt bụng, bác chỉ thu tiền điện mà không lấy tiền thuê nhà”. Tranh thủ thời gian buổi tối, Hoà phụ giúp bán hàng ở một quán nước nhỏ để có tiền mua thêm vài cuốn sách tham khảo. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng mỗi ngày Hòa chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Những lúc gần thi, có khi em thức trắng đêm để học bài. Bữa ăn hàng ngày chủ yếu là rau, thỉnh thoảng mới dám mua vài con cá khô để “cải thiện”.
Học giỏi đều tất cả các môn, nhưng Hòa thích nhất môn Lịch sử. Hòa chia sẻ: “Học môn lịch sử phải học thuộc, nhớ chính xác từng sự kiện. Nên vấn đề là mình phải chịu khó, tập trung”. Hỏi em về dự định tương lai, Hòa thủ thỉ: “Vừa rồi, tìm hiểu trên mạng internet thấy bảo học ngành Công an, điểm đầu vào hơi cao nhưng không mất tiền học phí, ra trường được bố trí công việc, nên em sẽ đăng ký dự thi ngành này”. Cô Vương Thị Huyền Ly, giáo viên chủ nhiệm của Hòa chia sẻ: “Học sinh khối C đạt học sinh giỏi toàn diện xưa nay rất hiếm, trong khi hoàn cảnh gia đình Hòa lại hết sức khó khăn. Hòa thực sự là một tấm gương sáng”.
Chúng tôi rời xóm 10 Mỹ Sơn khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Con dốc đầu làng vẫn sừng sững như thách thức người đi. Chợt nghĩ, con dốc này đã thách thức và đã chịu khuất phục cô học sinh nghèo Nguyễn Thị Hoà trong bao buổi đến trường bằng cái bụng đói. Thì, tin em cũng sẽ đủ ý chí, nghị lực để vượt qua những trở ngại ngày mai để vươn lên trên con đường đến với tri thức…
Nguyễn Lê