Nhiệt huyết sức trẻ

10/11/2014 09:22

(Baonghean) - Nhiều người trong làng báo vẫn thường ví von báo Nghệ An là một “vườn ươm, bệ phóng tài năng”: Có rất nhiều người làm báo trẻ đã đến với Báo Nghệ An để học tập, rèn luyện, làm việc và trở thành những cây bút vững vàng.

Người đang được coi là cánh chim đầu đàn của thế hệ phóng viên trẻ Báo Nghệ An hiện nay đó là nhà báo Chu Thị Khánh Ly với gần 10 năm làm việc ở báo. Là phóng viên nữ không khỏi có khó khăn riêng, nhưng chị luôn hừng hực lửa nghề: Từ những ngày đầu về cơ quan đến hôm nay, chị luôn xung phong vào những vụ việc, bài viết khó, tích cực dấn thân vào những địa bàn, địa điểm hết sức khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Với Khánh Ly, “phải có mặt tại điểm nóng thì mới có thể cảm nhận, nhìn nhận, đặc tả chính xác những gì đang diễn ra”. Đó có thể là một địa phương vừa diễn ra trận lũ quét lịch sử, bùn nước đang bao vây, vùi lấp bản làng mà sẽ chẳng ai muốn vào trong đó có thể là một vụ trọng án mà sai phạm đang diễn ra, cái ác đang tồn tại và chị sẽ phải hóa thân, nhập vai để vào tìm hiểu; là những vấn đề rất khó để cắt nghĩa, đưa ra lập luận xác đáng để cho mọi người cùng hiểu, cùng có cái nhìn đúng. Ở Khánh Ly, qua tiếp xúc và qua bài viết, có thể cảm nhận một trái tim yêu nghề, trách nhiệm với ngòi bút của mình.

Cùng “thế hệ” với Khánh Ly còn có cây viết Thanh Phúc. Khi tiếp xúc có lẽ không nhiều người ấn tượng với cô gái nhỏ bé quê Thanh Chương này, nhưng đọc những bài viết của nữ nhà báo trẻ thì quả thật rất ấn tượng. Là người nói ít làm nhiều, sức đi và sức viết của Thanh Phúc rất đáng nể. Có lẽ chị đã đến hầu hết các địa phương ở vùng khó khăn, đặc thù trên địa bàn tỉnh để viết bài. Với thái độ làm việc cẩn thận, tỷ mỉ, những bài viết của Thanh Phúc ít câu chữ hoa mỹ mà rất thật, giàu chất liệu sống; các vấn đề được đặt ra và giải quyết gọn gàng, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt hồn cốt, những điều cần nhắn gửi. Đi nhiều, thu thập thông tin nhiều, viết nhiều – là cách Thanh Phúc tự học hỏi, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, bài viết của Thanh Phúc trên ấn phẩm báo nhà ít hơn bởi chị được giao nhiệm vụ Phó phòng Thư Ký toà soạn, tiếp tục góp phần cho chất lượng của mỗi số báo ra hàng ngày…

Về làm việc ở Báo Nghệ An còn có những phóng viên trẻ Thành Duy, Phạm Bằng, Nguyên Khoa. Họ còn rất trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng là những phóng viên giàu triển vọng để trở thành những cây viết xuất sắc. Ở Nguyên Khoa có thể thấy rõ sự nhanh nhẹn đáng nể trong việc nắm bắt và xử lý thông tin; Là phóng viên ở phòng điện tử, Nguyên Khoa đã thể hiện mình là một phóng viên rất hiện đại, đa năng thành thạo các kỹ năng làm báo viết, báo điện tử, báo hình khi anh có thể đóng nhiều vai như quay phim, biên tập, dựng video clip, làm phóng sự ảnh, viết tin bài trên nhiều thể loại. Còn nhớ trong trận lụt lịch sử ở Thị xã Hoàng Mai năm trước, Nguyên Khoa đêm ngày túc trực, bám ngay trong tâm lũ để tác nghiệp nhanh, kịp thời… Tương tự, Thành Duy là phóng viên “cứng” ở phòng thời sự. Ở anh, rất dễ nhận ra độ “đằm”, sự “chín chắn” trong tác phong và cách viết. Là phóng viên trẻ, nhưng Thành Duy thường được tin tưởng giao nhiệm vụ tháp tùng các lãnh đạo tỉnh hay lãnh đạo Nhà nước khi về Nghệ An. Những nghị quyết, chủ trương, chính sách qua ngòi bút của anh trở nên uyển chuyển, mềm mại dễ đi vào tiếp nhận thông tin của độc giả. Còn đối với phóng viên Phạm Bằng, những bài viết của anh thể hiện sự chắc chắn, công phu đặc biệt là những bài điều tra kinh tế, pháp luật hay các vấn đề liên quan đến các chủ trương lớn của tỉnh. Những bài viết của Phạm Bằng luôn mang độ thuyết phục cao. Không ngừng học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, Phạm Bằng thích những thử thách khó và sẵn sàng chinh phục để tự khẳng định mình và vươn lên.

Trẻ trung, xinh đẹp, Lê Thục Anh là một “làn gió mới” ở Báo Nghệ An. Độc giả của báo đã quá quen, yêu thích những bài viết chính luận, bài tổng hợp tình hình thế giới được ký bút danh Hải Triều từ Paris, nhưng có lẽ rất ít người biết rằng những bài báo đó lại được viết bởi một cô sinh viên mới 20 tuổi đang học tập ở Pháp. Trong hình dung của tôi (người viết), trước khi gặp Thục Anh, thì Hải Triều là một trí thức hải ngoại đã vào độ tuổi “cổ lai hy”, nhưng đó lại là một cô gái “mỏng manh”, yểu điệu đến vậy. Về sinh hoạt chuyên môn tại báo trong dịp nghỉ hè, Lê Thục Anh dũng cảm xung phong đi dọc đường biên giới để viết bài. Đây là một điều bất ngờ rất lớn bởi ngay những người làm báo lâu năm cũng rất “ngại” vì sự khó khăn, gian khổ ở đường biên. Hai tuần trời, Thục Anh vắt vẻo trên xe máy vượt 1.000 km đường nhựa, đường rừng, đường sông để đến với các bản làng dọc theo biên giới giữa trời hè nóng thiêu đốt. Quả thực cùng Thục Anh đi tác nghiệp, chúng tôi đã được “học” từ em rất nhiều. Đó là cách tư duy, cách viết báo của châu Âu hiện đại – không đao to búa lớn, bài viết là những câu chuyện kể nối tiếp nhau. Mỗi câu chuyện, phận đời đều được chắt lọc, chọn lựa tinh tế, tỉ mỉ để rồi liên kết xâu chuỗi lại với nhau đưa đến một thông điệp nhắn gửi. Thông điệp đó rất nhẹ nhàng mà sâu lắng và dư vị cũng rất ngọt ngào… Bây giờ, Thục Anh đã là một phóng viên trẻ hứa hẹn tài năng của báo.

Đầy nhiệt huyết và sức cống hiến, những nhà báo, phóng viên trẻ của Báo Nghệ An đã khẳng định mình qua mỗi bài viết, trong lòng bạn đọc. “Nhanh nhạy, kịp thời, chính xác và có tính định hướng cao”, ngòi bút của các phóng viên trẻ luôn hướng tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước, quê hương và cộng đồng. Những bài viết của họ đã ghi dấu ấn lớn. Trong 2 năm qua, ngoài giải Nhất giải Báo chí tỉnh Nghệ An, Chu Thị Khánh Ly đã giành Giải A Giải Báo chí Quốc gia 2014; Thanh Phúc giành Giải B Giải Báo chí Quốc gia về chủ đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân 2013; Lê Thục Anh giành Giải Khuyến khích Giải báo chí Quốc gia 2014; Nguyên Khoa, Thành Duy, Phạm Bằng đã nhiều lần giành giải cao của Giải Báo chí tỉnh nhà… Trao đổi tâm tình,”thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên cơ quan Báo Nghệ An Chu Thị Khánh Ly cho biết: “Những thành công bước đầu của chúng tôi có được chính là nhờ sự bảo ban, bày dạy tận tình của Ban Biên tập, của các anh, chị đồng nghiệp trong cơ quan. Chúng tôi, những người làm báo trẻ không thể nào quên những lần các bác, các chú và anh, chị trong báo gọi lên, tìm đến để uốn nắn từng câu chữ hay hướng dẫn từng bài viết...”.

Những người làm báo trẻ của Báo Nghệ An luôn xác định rõ tâm thế của mình đoàn kết, xây đắp truyền thống vẻ vang của Báo Nghệ An.

Thanh Sơn

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhiệt huyết sức trẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO