Những sao mai lấp lánh
(Baonghean) - Trải qua 4 ngày thi đấu của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, ở lứa tuổi thiếu niên, đã có 8/9 trận đấu được diễn ra. Tại những trận đấu này, các nhà chuyên môn, người hâm mộ đã phát hiện thêm nhiều tài năng mới. Đây là những cầu thủ xuất sắc, một mình có thể xoay chuyển cục diện trận đấu...
“Bastian Schweinsteiger” của TN Thái Hòa
![]() |
Ứng cử viên cầu thủ xuất sắc nhất giải Nguyễn Tiến Đạt. |
Trong những trận đấu vừa qua, tiền vệ trụ mang áo số 7 Nguyễn Tiến Đạt chính là một nửa sức mạnh của đội bóng TN Thái Hòa. Mùa giải năm nay đã là mùa giải thứ tư Tiến Đạt tham gia Cúp Báo: 2 năm ở đội nhi đồng, 2 năm ở đội thiếu niên; mùa giải 2013, Tiến Đạt là cầu thủ chạy cánh của đội bóng Á quân TN Thái Hòa. Bên cạnh đó, “cựu binh” này còn có thâm niên ăn cơm ở các tuyển trẻ của Nghệ An tham dự Cúp Milo, Cúp Viettel toàn quốc... Với kinh nghiệm trận mạc phong phú như vậy, Đạt đã được các huấn luyện viên đội TN Thái Hòa tin tưởng giao cho vị trí xương sống trong đội hình.
Không phụ lòng các thầy, ở những trận đã qua, Nguyễn Tiến Đạt lên công về thủ rất toàn diện: Trong trận gặp TN Tương Dương, một mình em chấp cả hàng tiền vệ của đối thủ, đồng thời 2 lần kiến tạo thành công cho đồng đội ghi bàn, 1 lần trực tiếp lập công ở phút 42 của trận đấu, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 7-0 của đội, ở lượt trận thứ 2 gặp TN Thành phố Vinh, nhạc trưởng Nguyễn Tiến Đạt đã lĩnh xướng đồng đội tạo nên thế trận áp đảo đội chủ nhà; còn trong chiến thắng 5-3 của đội bóng Phủ Quỳ trước TN Quỳnh Lưu ở trận bán kết, Nguyễn Tiến Đạt đã lùi về đá trung vệ để gia cố hàng thủ của đội mình, cũng như tổ chức các đợt tấn công từ phía sau bằng các đường chuyền vượt tuyến. Các đường chuyền chính xác sắc như dao cạo của Đạt đã 2 lần tạo điều kiện cho tiền đạo đội mình ghi bàn.
Hai năm liên tiếp TN Thái Hòa đi vào trận chung kết có công rất lớn của Nguyễn Tiến Đạt. Số 7 này đang là gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”...
“Vua phá lưới” đất Quỳnh Lâm
![]() |
Chiếc giày vàng Lê Anh Tuấn. |
Tính đến vòng bán kết, tiền đạo mũi nhọn mang áo số 10 Lê Anh Tuấn của TN Quỳnh Lưu đang là người ghi bàn nhiều nhất ở giải, với 7 lần làm tung lưới đối phương. Trong 7 bàn thắng đã ghi thì có 2 bàn số 10 này dứt điểm bằng đầu. Huấn luyện viên Nguyễn Xuân Hùng, đội TN Quỳnh Lưu tiết lộ: Cầu thủ nhí người ở xã Quỳnh Lâm là học viên của lớp đào tạo bóng đá trẻ của huyện từ 3 năm nay. Hai năm trước, Lê Anh Tuấn được đào tạo để làm thủ môn nhưng sau đó các thầy phát hiện Anh Tuấn thể hình không thật lý tưởng song bù lại có đôi chân rất nhanh, cảm giác vị trí tốt nên chuyển hướng cho em sang chơi ở vị trí tiền đạo. Ai ngờ, Lê Anh Tuấn lại có tố chất “sát thủ vòng cấm”, rất có khiếu “đánh hơi” bàn thắng...
Điểm qua một số trận mà Lê Anh Tuấn tham gia để thấy biệt danh “Aguero đất Quỳnh” của em là rất tương xứng: Trong trận đầu tiên TN Quỳnh Lưu gặp TN Đô Lương, Lê Anh Tuấn đã lập một cú poker (4 bàn thắng) vào lưới nhà đương kim vô địch. Trong trận thứ 2 gặp TN Cửa Lò, tuy chỉ vào sân từ hiệp 2 nhưng số 10 của TN Quỳnh Lưu cũng kịp ghi một bàn thắng, đem lại một quả penalty nhưng tiếc rằng đồng đội của em không tận dụng được. Gặp nhà Á quân mùa giải năm trước TN Thái Hòa ở trận bán kết, Anh Tuấn đã lập một cú đúp, tiếc rằng sự xuất sắc của cá nhân em không thể làm nên chiến thắng cho đội... Như vậy, ở bất cứ trận nào, “Aguero đất Quỳnh” cũng ghi bàn. Các hậu vệ từng theo kèm và bị Lê Anh Tuấn làm khổ sở than thở: Bắt chết số 10 của TN Quỳnh Lưu là điều không thể.... Hiện tại Lê Anh Tuấn đang hơn người xếp thứ 2 trên bảng danh sách ghi bàn 2 bàn thắng; nếu không có gì bất ngờ thì danh hiệu “vua phá lưới” sẽ thuộc về em.
Thành bại tại số 9
![]() |
Chìa khóa vàng của TN Thành phố Vinh - Nguyễn Minh Quý. |
Trong đội hình TN Thành phố Vinh có một cầu thủ thi đấu rất nổi bật, đó là tiền đạo mang áo số 9 Nguyễn Minh Quý, người thi đấu cao nhất trên hàng công. Minh Quý còn nổi bật bởi mái tóc kiểu gà trống y hệt thần tượng Neymar của em. “Neymar của Thành phố Vinh” nhà ở phường Trường Thi, được phát hiện qua giải đấu của các trường tiểu học trên địa bàn, em chính là học trò cưng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Điệp... Nếu dùng một cụm từ để miêu tả về phẩm chất của tiền đạo Nguyễn Minh Quý thì không gì khác ngoài hai chữ “tinh tế”.
Trong chiến thắng 3-0 trước đối thủ TN Tương Dương, Nguyễn Minh Quý đã lập một cú đúp. Cả hai bàn thắng này đến từ hai cú sút kỹ thuật, hiểm hóc được thực hiện ở ngoài khu vực vòng cấm, ngay sát vạch 13m. Còn trong trận tranh ngôi nhất bảng B với đội TN Thái Hòa, các hậu vệ đến từ Phủ Quỳ đã rất khó khăn để ngăn cản số 9 của TN Thành phố Vinh; Minh Quý cũng đã kịp ghi tên mình vào bảng chiến công khi có bàn rút ngắn tỷ số cho đội nhà xuống còn 2-3 trên chấm phạt penalty. Trong trận bán kết gặp TN Cửa Lò, Minh Quý chính là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 25 của trận đấu từ một tình huống dàn xếp đá phạt, Nguyễn Minh Quý đã sút bóng kỹ thuật vào góc chữ A khung thành Cửa Lò. Thủ môn TN Cửa Lò dù bay người hết sức cũng chỉ có thể chạm tay vào bóng mà không thể đẩy bóng ra.Tuy nhiên cũng trong trận này, Minh Quý cũng đã bỏ lỡ cơ hội vàng để san hòa tỷ số 2-2 cho đội nhà khi không thể chiến thắng thủ môn đội bạn trên chấm phạt penalty.
Do các vấn đề liên quan đến nhân sự cầu thủ, TN Cửa Lò đã xin rút khỏi giải và theo điều lệ thành phố Vinh được đặc cách tham dự trận chung kết. Con đường chinh phục ngôi vương chỉ còn một trận đấu, TN Thành phố Vinh đang đứng trước cơ hội vàng và chìa khóa mở ra thành công của TN Thành phố Vinh không ai khác ngoài số 9 Nguyễn Minh Quý.
Thành Chung