Những ước mơ xanh!

09/01/2015 08:15

(Baonghean) - Chúng tôi gọi đó là những ước mơ xanh, khi gặp gỡ và lắng nghe tâm sự, sẻ chia của nhiều bạn sinh viên về định hướng trong tương lai của họ sau khi rời ghế giảng đường đại học. Những ước mơ giản dị mà cao quý, nhân lên niềm tin về một thế hệ thanh niên giàu tri thức và nhân văn, biết hướng lý tưởng đến cuộc sống cộng đồng...

Sinh viên Trường Đại học SPKT Vinh trong chiến dịch tình nguyện “mùa hè xanh” năm 2013.
Sinh viên Trường Đại học SPKT Vinh trong chiến dịch tình nguyện “mùa hè xanh” năm 2013.

Chờ mãi, cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được Lô Văn Tín – một ngôi “Sao Tháng Giêng” tiêu biểu của Tỉnh đoàn Nghệ An. Tín vừa kết thúc giờ học buổi chiều tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, khuôn mặt trẻ măng ngời lên những háo hức sẻ chia khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những hoạt động xung kích, tình nguyện của Đoàn trường và của cá nhân em. Tín năm nay vừa tròn 21 tuổi, là con em đồng bào Thái quê ở xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ), lặn lội hàng trăm cây số xuống thành phố trọ học. Tín kể về quê hương mình với những cảm xúc đầy yêu thương, vẹn nguyên hình ảnh quê nghèo luôn phải chống chọi với khô hạn, lũ dữ. “Tiên Kỳ là 1 trong 3 xã của huyện Tân Kỳ thuộc “xã 135”, đời sống rất khó khăn. Mùa hạn thì nắng cháy người, mùa mưa thì nhiều bản thường bị cô lập bởi các đợt lũ ngập khe, suối, đập tràn…” - Tín tâm sự.

Hoàn cảnh ấy không làm Tín nản chí, mà ngược lại, càng hun đúc trong em lòng quyết tâm làm chủ tri thức. Tốt nghiệp cấp 3, Tín chọn Khoa Kinh tế, Trường ĐHSPKT Vinh để theo học. Vượt lên những khó khăn ban đầu của cuộc sống xa nhà, khắc phục bất lợi trong ngôn ngữ giao tiếp và môi trường học tập, sinh hoạt hoàn toàn xa lạ với một thanh niên trẻ ở miền sơn cước, Lô Văn Tín nhanh chóng giành được cảm tình của thầy cô, bạn bè. Tín có thành tích học tập xuất sắc và rất năng nổ, xung kích trong mọi hoạt động của Đoàn trường và Hội Sinh viên. Hiện, em là Liên chi hội phó Khoa Kinh tế và là Ủy viên BCH Liên chi đoàn khoa. Kỷ niệm sâu đậm nhất của Lô Văn Tín là trong chiến dịch Mùa hè Xanh năm 2013, em nhận trách nhiệm Đội trưởng đội tình nguyện của trường lên xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) hỗ trợ đồng bào mở đường vào các bản và lắp đường dây điện.

Tín nhớ lại: “Bảo Nam là xã có điều kiện sống tương tự như xã Tiên Kỳ quê em. Đồng bào còn nghèo khó lắm, điện - đường - trường - trạm vẫn thiếu thốn nhiều. Thời điểm chúng em lên, bà con đang sống trong cảnh 3 không: không điện, không đường, không sóng điện thoại. Trong vòng 2 tuần lễ, chúng em đã hoàn thành việc lắp đường dây điện qua 6 bản của xã và cùng đồng bào cuốc đất mở nhiều tuyến đường nội bản”. Lô Văn Tín còn kể nhiều về những chuyến tình nguyện mà như Tín chia sẻ, đó chính là những hành trình bổ ích, bồi đắp cho em và các bạn nhận thức đúng đắn về cuộc sống cộng đồng và suy nghĩ chín chắn về tương lai. Tín bảo, có đi mới thấm thía và vỡ lẽ, tuổi trẻ không thể gắn liền với những bốc đồng, nông nổi, mà phải ý thức gắn mình với trách nhiệm và cống hiến.

Ngoài hoạt động sôi nổi tại các địa bàn đặc thù khó khăn, Lô Văn Tín còn được ví như “đường dây nóng” của các đội hiến máu tình nguyện. Tính đến nay, Tín đã 2 lần hiến máu và 2 lần hiến tiểu cầu cho các trường hợp bệnh nhân cấp cứu. Tín giải thích giản dị về hành động của mình: “Em không nghĩ gì nhiều khi đi hiến máu, chỉ đơn giản là mình cho đi những điều nhỏ bé để giữ lại bao điều lớn lao như mạng sống của con người thì là việc nên làm”. Và chàng sinh viên giàu lý tưởng ấy chia sẻ về ước mơ trong tương lai của mình: “Tốt nghiệp đại học, chắc chắn em sẽ trở về quê hương để nạp hồ sơ xin việc. Quê hương còn nghèo khó, em muốn cống hiến những tri thức của mình, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương”.

Ước mơ và lý tưởng ấy của Lô Văn Tín không phải là ngoại lệ. Nhiều thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chứng tỏ vai trò xung kích, đi đầu trong công tác xã hội, đi đôi với chiếm lĩnh nền tảng tri thức. Nguyễn Thị Hà Trang - sinh viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - ngôi “Sao Tháng Giêng năm 2015” là một người trẻ như thế. Ngoài thành tích học tập đáng nể (đạt 3,42 điểm, đạt loại Giỏi trong năm học 2013 – 2014, tính theo hệ tín chỉ), Hà Trang còn được biết đến là một nữ cán bộ Đoàn với nhiều ý tưởng sáng tạo. Gặp thoáng qua, ít ai ngờ rằng, cô bé nhỏ nhắn, có nụ cười hiền dịu này lại là “thủ lĩnh thép” trong các phong trào Đoàn, Hội, nhiệt huyết và quyết liệt trong triển khai các hoạt động tập thể. Hiện, Trang là Hội phó Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, và là đội trưởng của nhiều nhóm sinh viên tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chuyên sâu trong các đợt phát động của Đoàn trường và Đoàn cấp trên.

Nguyễn Thị Hà Trang - Sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi.
Nguyễn Thị Hà Trang - Sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Trang tự nhận, chưa bao giờ cho phép mình thờ ơ, qua loa với công tác đoàn thể, mà bất cứ việc gì cũng phải làm với trách nhiệm cao nhất. Nguyễn Thị Hà Trang luôn là “cây ý tưởng” trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng như công ích xã hội. Có thể kể đến hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già cả neo đơn trên địa bàn phường Hưng Lộc; tham mưu tổ chức các cuộc thi giọng hát hay trong trường học, tổ chức các chương trình vinh danh Dân ca ví, giặm; tích cực xây dựng các chương trình thể thao cho nữ sinh viên, qua đó nâng cao vai trò bình đẳng giới là mảng mà theo Trang, còn thiếu và yếu tại các trường đại học, cao đẳng.

Nguyễn Thị Hà Trang tâm sự: “Ngoài học tập tốt, một người sinh viên thời đại mới cần hội tụ đủ những yếu tố về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thể hiện sở trường của bản thân. Phải làm thế nào để bản thân và mọi người nhận ra rằng, hoạt động Đoàn không phải là tốn thời gian, vô bổ mà trái lại, vô cùng ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Hoạt động Đoàn, Hội phải gắn với hơi thở cuộc sống, để từ đó, sinh viên có nhận thức sát hơn về thực tế xã hội đầy biến chuyển.” Đồng thời, cô sinh viên nhỏ bé bày tỏ hoài bão của mình: “Mai này ra trường, em tin rằng mình vẫn sẽ gắn bó với công tác Đoàn, Hội. Với em, đó là nhịp cầu nối những yêu thương, niềm tin và ước mơ, giúp em sống cuộc đời tuổi trẻ đầy ý nghĩa”.

Những gửi gắm ước mơ ấy của Lô Văn Tín, của Nguyễn Thị Hà Trang và nhiều sinh viên trẻ, năng động khác nữa đã giúp chúng tôi thêm vững niềm tin về thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Ước mơ ấy hẳn phải được chắp cánh từ thực tiễn hoạt động thiết thực, sôi nổi của cái “nôi” Đoàn, Hội. Những chương trình như “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, cuộc thi “Trí tuệ sinh viên”; diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới”… đã giúp nhiều bạn trẻ thể hiện trí tuệ và khả năng sáng tạo của mình, biết gạn đục, khơi trong những luồng tư tưởng trái chiều, chia sẻ quan điểm về lối sống tự tin, trung thực, trách nhiệm và có nghị lực. Đồng thời, trước thời đại toàn cầu hóa, các cấp Đoàn, Hội rất chú trọng việc khích lệ sinh viên rèn luyện kỹ năng, trình độ Ngoại ngữ, giới thiệu các địa điểm học Ngoại ngữ, Tin học tin cậy cho sinh viên. Qua đó, định hướng và khơi dậy tiềm năng, khát vọng, lý tưởng sống cho các em.

Đồng chí Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết: “Điều chúng tôi trăn trở nhất là sinh viên thời đại ngày nay cần gì, mong muốn gì, và ngược lại, chúng ta đang cần gì ở họ. Trả lời được câu hỏi này chúng ta sẽ lý giải được sẽ phải làm gì để tuyên truyền, định hướng, đồng thời phát huy được trí tuệ, năng lực của thế hệ thanh niên trí thức này, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão đóng góp cho cuộc sống cộng đồng”.

Thanh Nga - Phương Chi

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Những ước mơ xanh!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO