Nỗi đau bố mẹ muốn hiến thận cứu con nhưng không đủ tiền phẫu thuật

(Baonghean.vn) - Đứa con trai bé bỏng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1972) ở xóm Xuân Quỳnh xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương bị suy thận mãn tính ở giai đoạn cuối. Bố mẹ sẵn sàng hiến thận cho con nhưng thể kiếm đâu ra tiền phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Lưu bên đứa con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo của mình
Chị Nguyễn Thị Lưu bên đứa con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo của mình.

Cuộc sống chỉ nhìn vào mấy sào ruộng nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Lưu có đến 5 người con. Nơi vùng quê nghèo này, với quan niệm phải có con trai nối dõi nên dù đã có 4 đứa con gái, anh chị vẫn cố sinh thêm. Khi cậu con trai chào đời ngày 1/1/2011, vợ chồng anh đặt cho con tên là Trần Hưng Phúc với ý nghĩa gia đình có phúc phận khi sinh được con trai như ý.

Cháu Phúc sinh ra sức khỏe không tốt, thường xuyên ho, năm 2015, được chẩn đoán là bị suy dinh dưỡng, bệnh viện yêu cầu nhập viện để điều trị. Nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm thì hóa ra cháu bị suy thận mãn tính. Bắt đầu từ tháng 3/2015, hai vợ chồng phải thay nhau bỏ hết việc nhà đưa cháu Phúc đi Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị thận hàng tháng trời.

Đến tháng 7/2016,  Phúc được chẩn đoán thận đã hỏng hoàn toàn phải mổ cấy dây lọc thận qua màng bụng, nhưng do bị tắc ống dẫn dịch phải mổ lại. Đến tháng 10/2016, qua 7 lần mổ, ống dẫn dịch của Phúc mới ổn định. Lần mổ đầu tiên dành cho bệnh nhân dưới 6 tuổi hết 12 triệu đồng, 6 lần mổ sau mỗi lần hết 5 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc và chi phí cho bố mẹ ăn ở tại bệnh viện.

Kể từ đó, Phúc được chuyền dịch thẩm phân phúc mạc thường xuyên. Mỗi ngày 8kg dịch, cứ một túi cho vào 0,5 kg dịch ngâm vào ổ bụng 1,5 giờ, sau đó xả ra, một ngày 24 giờ ngâm-xả dịch, chỉ nghỉ khoảng 30 phút để ăn cơm trưa và tối.

Cứ như vậy, bố và mẹ phải thay nhau túc trực để trông nom thay dịch chuyền lọc cho Phúc. Mỗi ngày, thay dịch chuyền cho con, chị Lưu và anh Lan lại đau như đứt từng khúc ruột. Ở lứa tuổi của con, lẽ ra con phải được vui chơi, chạy nhảy, học hành cùng bạn bè, vậy mà hết năm, cùng tháng dính liền giường  cùng thuốc men, cùng bệnh viện và mùi cồn, bông băng…

Đã vậy, cháu cũng phải hạn chế biến tiếp xúc với các mọi người để đảm bảo vô trùng. Bệnh viện yêu cầu gia đình phải dành riêng cho Phúc một căn phòng riêng biệt được khử trùng y tế, hạn chế người vào ra để đảm bảo vô trùng trong quá trình lọc thận cho Phúc.

Hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác vợ chồng anh chị nước mắt ngắn dài lại dắt díu đưa con ra Hà Nội. Lần nào may mắn thì 3 ngày là được về, lần nào không tốt thì phải ở lại để bệnh viện 2 tuần.

Mỗi tháng cháu Phúc tiêu hết 5 triệu tiền thuốc nhưng bệnh vẫn không khỏi
Mỗi tháng cháu Phúc tiêu hết 5 triệu tiền thuốc nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Cháu Phúc bị bệnh, ngoài tiền vay Ngân hàng chính sách 50 triệu đồng để chi phí, lúc nguy cấp, anh em họ hàng ai cũng cho vay khiến gia đình lầm vào cảnh nợ nần chưa nghĩ đến số tiền sẽ lấy để đâu để trả. Bây giờ ngoài tiền hàng tháng đi lại tốn kém, mỗi tháng còn phải chi phí 5 triệu tiền thuốc tiêm cho Phúc.

Khổ nữa là bố mẹ phải thay nhau chăm cháu Phúc trong khi cả nhà 7 miệng ăn. Đất Thanh Xuân vùng trũng mỗi năm chỉ làm được một mùa, chăm bón tốt thì được 4 tạ lúa, gạo chỉ đủ ăn 3 tháng. Gia đình có 3 sào chè, mùa đại hạn 2 tháng hái một lần bán được 1,5 triệu.

Trong nhà 4 con gái thì cháu gái thứ tư Trần Thị Tú Anh cũng từng bị bệnh thấp tim đã điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 3 tháng.

Tâm sự với chúng tôi, vợ chồng chị Lưu ai cũng muốn hiến thận của mình để cứu con trai nhưng đành bất lực khi được bác sỹ cho biết, để có thế hiến thận anh chị sẽ phải xét nghiệm trong 3 tháng với mức phí khoảng 75 triệu đồng và chi phí để phẫu thuật nếu tương thích khoảng 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Lan, chị Lưu hiện nay có thể nói là khánh kiệt. Chỉ mong sao có tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nào có thể hỗ trợ để bố mẹ cháu hiến thận, phẫu thuật thay thận để cháu được sống làm người bình thường. 

Cuộc sống khó nhọc hằng ngày và nỗi đau vì đứa con bệnh trọng đã khiến anh chị nhiều khi tưởng như tuyệt vọng. Nhưng trong sâu thẳm anh chị vẫn luôn hy vọng sẽ có phép thần nào đó đến với gia đình khi con có thể phẫu thuật. Gia đình cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để họ có thể cứu được con trai mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Vợ chồng Trần Hưng Lan - Nguyễn Thị Lưu  ở xóm Xuân Quỳnh xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, số điện thoại: 0166.4639.522, 0913.274.064 hoặc Phòng Phát hành - Hoạt động xã hội Báo Nghệ An, số 3 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An./.

Đạm Phương

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.