Nơi nghĩa tình thắm mãi

(Baonghean) Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2012 tại Anh Sơn diễn ra trong 3 ngày (25 – 27/7) theo quy mô cấp tỉnh, được tổ chức tại 2 điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào và Sân vận động huyện, gồm các hoạt động: Lễ khai quang, yết cáo và các chương trình văn nghệ, thể thao. Đặc biệt, lễ hội có hoạt động thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Việt – Lào.

15 năm qua, cùng với các cấp chính quyền và ban, ngành đoàn thể, đông đảo các tầng lớp nhân dân Anh Sơn đã góp phần quan trọng vào thành công của Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức hàng năm vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7). Triển khai lễ hội, huyện Anh Sơn giữ vai trò chính trong công tác tổ chức, từ khâu tiếp đón thân nhân liệt sỹ, huy động lực lượng phục vụ đến các sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Trong đó, ngành Giáo dục Anh Sơn là đơn vị thường xuyên dẫn đầu về tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Hàng năm, vào dịp Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, ngành huy động giáo viên và hàng trăm học sinh tham gia lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Việt - Lào. Đặc biệt, trong đêm lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thầy cô giáo và học sinh huyện Anh Sơn rất vinh dự, tự hào khi được thắp nến và dâng hương trên tất cả các phần mộ.

   Nhân dân huyện Anh Sơn dâng lễ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt- Lào. Ảnh: Sỹ Minh

Thầy giáo Nguyễn Đức Vĩnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn cho biết: “Không chỉ dịp 27/7 hay các dịp lễ, tết, bình thường chúng tôi vẫn thường xuyên chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện việc chăm sóc các phần mộ liệt sỹ. Đây chính là cách giáo dục truyền thống, ý thức trách nhiệm và tình cảm cho các em học sinh. Đến chăm sóc nghĩa trang, các em sẽ hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước để đổi lấy cuộc sống độc lập, hòa bình. Từ đó vun đắp niềm tự hào truyền thống và trách nhiệm đối với quê hương”.

“Điểm nhấn” của Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” là buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Hơn 11.000 ngọn nến được các em học sinh đồng loạt thắp lên. Không gian nghĩa trang ấm áp nghĩa tình trong nghi ngút khói hương càng tôn thêm không khí linh thiêng và vô cùng xúc động. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân Anh Sơn vẫn dành một phần trong đời sống tâm linh để hướng về Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào, nơi đang diễn ra buổi lễ tri ân. Khắp các ngả đường, dòng người đổ về khu nghĩa trang càng đông. Ai cũng có tâm nguyện được thắp lên một nén hương để tưởng nhớ công ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và nguyện cầu những điều tốt đẹp trong cuộc sống hòa bình.

Về Anh Sơn trong những ngày cuối tháng 7, nắng hè gay gắt cùng những cơn gió Lào bỏng rát thịt da, nhưng khi bước chân đến nghĩa trang, chúng tôi cảm nhận được sự tươi mát từ những rặng cây đến những khóm hoa. Rặng thông vi vu trong gió tựa như lời ru vỗ về những người con khắp mọi miền đất nước đang yên nghỉ nơi đây. Hơn 11.000 liệt sỹ đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng gặp nhau ở ý chí sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do và tình quốc tế cao cả. Họ đang được lòng đất mẹ Anh Sơn ôm ấp, chở che và được người dân Anh Sơn chăm sóc tận tình.

Dọc theo các lối hành lang, những đóa hoa lựu đang rực đỏ như tấm lòng thủy chung, son sắt của bao thế hệ người dân Anh Sơn đối với các anh hùng, liệt sỹ đang yên nghỉ trên mảnh đất đầy nắng gió này. Quanh các phần mộ, những nụ hoa sống đời bắt đầu bật nở. Những cây hoa này vừa được thầy cô giáo và các em học sinh huyện Anh Sơn trồng từ mùa Đông năm trước theo chương trình “Mộ anh hoa nở” do ngành Giáo dục phát động. Những đóa hoa sống đời là sự kết tinh của niềm tri ân và khẳng định nghĩa tình luôn sống mãi trên mảnh đất Anh Sơn. Điều đáng nói là không chỉ trong dịp lễ hội, mà vào các ngày lễ trọng đại của đất nước, cán bộ và nhân dân Anh Sơn đều nhớ các liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Việt - Lào.

Bà Nguyễn Thị Lục, có nhà ở gần nghĩa trang cho biết: “Vào ngày Tết, ngày Rằm, tôi thường mua thêm hương, hoa để sang nghĩa trang dâng lên vong linh các liệt sỹ để bày tỏ tấm lòng thành kính và nguyện cầu cuộc sống bình yên, hạnh phúc”. Tại nghĩa trang, chúng tôi gặp bà Lê Thị Phương ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang thắp hương trước mộ chồng. Bà Phương tâm sự: “Năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian vào đây thắp hương cho chồng vào dịp 27/7. Đến đây, tôi thật sự ấm lòng trước nghĩa tình của người dân địa phương và tôi rất yên tâm khi chồng đang yên nghỉ ở vùng quê này”.

Trong làn khói hương nghi ngút, trong không gian linh thiêng của Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”, tất cả những ai khi đặt chân đến nơi đây đều thấy lòng mình lắng lại và ý thức được rằng phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với công lao của những người đã ngã xuống.

Công Kiên

tin mới

Cận cảnh nhan sắc hoa khôi Miss Vinh 2023

Cận cảnh nhan sắc hoa khôi Miss Vinh 2023

(Baonghean.vn) - Thí sinh mang số báo danh 28 - Phạm Thị Thuỳ Trang, người đẹp đến từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đã xuất sắc giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi Thanh niên thanh lịch thành phố Vinh - Miss Vinh 2023.

Hàng trăm quà trung thu dành tặng các học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng học bổng và quà trung thu đến các học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) -Tối 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình  “Nhịp cầu yêu thương - Nâng bước em đến trường”, dành tặng những món quà thiết thực tới các em học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới.

Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn kiểm tra Phó tham mưu trưởng BĐBP tỉnh thành phố, Đồn trưởng, Chính trị viên Đồn biên phòng năm 2023

Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn kiểm tra Phó tham mưu trưởng BĐBP tỉnh thành phố, Đồn trưởng, Chính trị viên Đồn biên phòng năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 29/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức bế mạc và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong đợt kiểm tra Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố; Đồn trưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng năm 2023.

Chung tay đưa trung thu ấm áp đến trẻ em kém may mắn

Chung tay đưa trung thu ấm áp đến trẻ em kém may mắn

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, công tác tổ chức Tết Trung thu cho những trẻ em kém may mắn đã được các tổ chức xã hội, đoàn thể và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp các em phần nào vợi đi những thiệt thòi, bất hạnh và tự tin hơn trong cuộc sống.

Chuyện về nhạc sĩ của 'Vinh, thành phố bình minh'

Chuyện về nhạc sĩ của 'Vinh, thành phố bình minh'

(Baonghean.vn) - Trong ngôi nhà nhỏ với ban công rực nắng, nhạc sĩ Lê Hàm đón tôi bằng nụ cười trìu mến. Ông nói rằng, cả đời ông gắn bó với thành Vinh, nên cuối đời được ở đây, trong ngôi nhà nhỏ chỉ cách phố xá nhộn nhịp ngoài kia mấy bước chân, đã đủ để ông mãn nguyện rồi.

Vinh – thành phố của những giao thoa

Vinh - Nơi hội tụ của những giao thoa

(Baonghean.vn) - Không quá ồn ào, náo nhiệt, không quá vắng vẻ, trầm mặc, thành phố Vinh khiến nhiều người lưu luyến bởi sự cân bằng của những sắc thái. Sự cân bằng, vừa đủ đó chính là kết quả của những giao thoa đặc biệt mà chỉ ở Vinh mới có.

Ngô Thì Nhậm

Thời đại Quang Trung và sự khơi nguồn một giai đoạn sáng tác của Ngô Thì Nhậm

(Baonghean.vn) - Sự xuất hiện của người anh hùng ấp Tây Sơn đã đáp ứng được những khát khao, chờ đợi của Ngô Thì Nhậm. Có thể nói, Quang Trung đã mở ra những cơ hội để tài năng của Ngô Thì Nhậm được thi thố, và Ngô Thì Nhậm đã biết dựa vào thời cuộc để khẳng định năng lực của mình.