“Rộng bụng hơn rộng nhà”

02/10/2013 00:49

(Baonghean) - Đêm đêm, anh trưởng ban Mặt trận xóm đến từng gia đình tỷ tê trò chuyện, vận động bà con đóng góp tiền làm đường bê-tông nội xóm để xây dựng nông thôn mới. Bản thân anh tuy không phải hộ giàu nhưng tình nguyện đóng góp số tiền cao nhất xóm. Với phong cách nói đi đôi với làm, anh cùng ban chỉ huy xóm đã huy động bà con đóng góp gần nửa tỷ đồng làm đường giao thông. Thành tích làm dân vận của anh được các đảng viên trong chi bộ ghi nhận và học tập.

Đến đoạn vận động bà con hiến đất mở đường thì anh trưởng ban Mặt trận xóm gặp chuyện rắc rối. Số là con đường mới chạy qua giữa xóm được mở rộng gấp đôi đường cũ, đi qua cổng nhà anh muốn nắn cho thẳng phải lấn vào chiếm gần nửa sân. Theo cọc tiêu được cắm thì diện tích sân nhà anh phải cắt để làm đường gấp ba lần diện tích của gia đình hiến đất nhiều nhất. Cái sân hình chữ nhật vuông vắn trở thành hình thang xiên xẹo. Thấy con đường của xóm lấn vào gần nửa sân nhà mình, vợ anh phản ứng:

- Anh cắt sân nhà mình cho xóm làm đường, mùa màng mẹ con tôi chỉ có cách trải chiếu ngoài đồng mà phơi thóc lúa.

Đứa con trai lớn giải thích:

- Nhà nông cốt cái sân để phơi thóc, bố cắt sân cho xóm làm đường thì mẹ chỉ có cách bỏ ruộng đi làm thuê.

Đứa con gái út phụ họa theo:

- Không có sân, ngày giỗ mời khách ngồi ngoài đường hả bố?

Để thuyết phục vợ con, anh đưa ra phương án dời nhà ra sau vườn lấy diện tích làm sân. Vợ anh nhẹ nhàng bảo:

- Nhà làm vừa đủ ăn, tiền học cho con phải đi vay, anh vẽ đâu ra tiền mà làm lại nhà.

Mấy đêm liền anh trằn trọc không ngủ vì chuyện hiến nửa sân cho xóm làm đường. Lẽ nào đi vận động bà con vui vẻ chặt cây, phá bờ rào, hiến đất làm đường mà gia đình anh lại không gương mẫu thực hiện. Nhưng nếu cắt sân cho xóm làm đường thì quả thật nhà anh rất bí. Vì chuyện cái sân mà con đường làm đến gần cổng nhà anh phải tạm dừng lại bởi vợ con anh đứng ra giữa đường ngăn cản. Phải mất gần nửa tháng trời thuyết phục bằng tình cảm vợ chồng và bằng mọi lý lẽ thiệt hơn, vợ anh mới chấp nhận nhường nửa sân cho xóm làm đường. Bà con ai cũng cảm phục và chia sẻ sự hy sinh quyền lợi của vợ chồng anh.

Con đường làm xong, cả xóm ai cũng mừng vui. Riêng anh, cứ đứng nhìn con đường mới thẳng tắp và nhìn cái sân nhà mình nhỏ hẹp xiên xẹo như hình thang mà lòng tự nhủ lòng: “Bài học dân vận thật thấm thía, muốn vận động mọi người thì phải vận động trong gia đình mình trước và phải hy sinh quyền lợi cao nhất”.

Còn vợ anh, sau khi thông suốt tư tưởng đã quay lại động viên chồng:

- Anh ạ, người ta bảo “rộng bụng hơn rộng nhà”, vợ chồng mình như vậy là hợp đạo lý.

Trần Hồng Cơ

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

“Rộng bụng hơn rộng nhà”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO