Sắc Xuân sức trẻ
Trong bốn mùa, mùa Xuân đồng nghĩa với sức trẻ. Nếu tính theo chu kỳ trồng trọt lúa nước của người Việt, mùa Xuân là mùa gieo trồng, mùa Hạ gặt hái. Để có được cái nồng nàn, ấm áp, rạng ngời của nắng hạ thì phải trải qua sức sống trỗi dậy của mùa Xuân. Nhà thơ Huy Cận thật có lý khi phát hiện tinh tế: "Mưa Xuân tươi tốt cả cây buồm". Cây buồm - cây gỗ đã khô ngậm bao sương gió hơi nước biển mặn mòi mà trong làn mưa bụi của hơi xuân đã tươi tốt như muốn trổ mầm nẩy lộc... Hình như, chỉ có sức xuân mới có sức trẻ này?
(Baonghean) Trong bốn mùa, mùa Xuân đồng nghĩa với sức trẻ. Nếu tính theo chu kỳ trồng trọt lúa nước của người Việt, mùa Xuân là mùa gieo trồng, mùa Hạ gặt hái. Để có được cái nồng nàn, ấm áp, rạng ngời của nắng hạ thì phải trải qua sức sống trỗi dậy của mùa Xuân. Nhà thơ Huy Cận thật có lý khi phát hiện tinh tế: "Mưa Xuân tươi tốt cả cây buồm". Cây buồm - cây gỗ đã khô ngậm bao sương gió hơi nước biển mặn mòi mà trong làn mưa bụi của hơi xuân đã tươi tốt như muốn trổ mầm nẩy lộc... Hình như, chỉ có sức xuân mới có sức trẻ này?
Bác Hồ kính yêu đã từng tôn vinh tuổi trẻ bằng một hình ảnh bình dị mà chứa đựng bao nội hàm văn hóa: "Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội". Thật kỳ lạ, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên ngày thành lập Đoàn (26/3) nằm trong tháng của mùa Xuân. Bác Hồ còn phát động "Mùa Xuân là Tết trồng cây". Những hàng cây xanh tươi lộc biếc dáng vươn thẳng tự tin phủ màu xanh xuống đồi khô đá trọc, hứa hẹn một mùa xanh hy vọng. Trồng cây và trồng người. Chính cái động thái bình dị này lại ẩn chứa bao ý nghĩa của kinh nghiệm sống với lối ứng xử nhân hòa với thiên nhiên, với môi trường xã hội.
Sinh viên tình nguyện thu hoạch lúa giúp dân xã Hưng Thông - Hưng Nguyên sau lũ (9/2012). Ảnh sỹ Minh.
Những ngày tháng Ba này, tôi hay nghĩ về hình ảnh cây xoan, còn gọi là cây sầu đông. Sao gọi là sầu đông nhỉ? Nhìn bề ngoài vỏ xoan xù xì khô rám vừa mới trải qua mùa Đông lạnh lẽo buốt giá quặn mình trong gió bấc các thớ gỗ xoắn vào nhau thành những vòng tròn đồng tâm với cái lõi ruột thật tươi ròng, sáng nay bỗng nở những chùm hoa tím. Xoan biểu trưng của sức trẻ (tuổi xoan mà). Cây xoan được người nông dân dùng để dựng nhà, gỗ xoan ngâm dưới bùn ao khó mà mối mọt. Gỗ xoan nhẹ mà bền bỉ. Bao sức sống, sức xuân xoan đã tưng bừng với những chùm hoa khiêm nhường. Hoa xoan lấm tấm như hạt gạo, hạt vừng của mẹ...
Những ngày này, tôi lại càng bồi hồi khi ngắm nhìn chiếc huy hiệu có hình măng non mọc thẳng. Lại nhớ đến câu thơ của Nguyễn Duy: "Có manh áo cộc tre nhường cho con". Tre già, măng mọc. Cánh võng tre ru ngủ cho bao đứa bé lớn lên, trong giấc mơ có hình ảnh Thánh Gióng. Và đó cũng chính là sức vươn lên của các thế hệ thời đại Hồ Chí Minh. Sức trẻ làm cho sắc Xuân tươi mãi!
Những ngày tháng Ba này cách đây 29 năm, các chiến sỹ Hải quân tuổi đời còn trẻ măng đã lấy thân mình bảo vệ từng tấc đất, tấc biển trên đảo đá Gạc Ma, dưới làn đạn quân thù. Khi ngã xuống, các anh vẫn ôm trọn vào lòng lá cờ Tổ quốc. Trong mưa xuân hôm nay, xương rồng đã trổ hoa, bàng vuông trĩu quả. Các anh trẻ mãi với thời gian. Sức trẻ của các anh làm cho sắc Xuân Đất nước thêm tươi, sắc đỏ sao vàng thêm thắm!
Nguyễn Ngọc Phú