Sao cứ là "con sâu làm rầu nồi canh"?
(Baonghean) -Tuần qua, bài viết: “Thông tuyến Quốc lộ 1A: “Ích nước, lợi nhà” của Nhóm PV đăng trang 1 số ra thứ Sáu, ngày 31/10, số báo 10031 nhận được số phiếu bình chọn tin bài hay cao nhất. Sau đây là một số lời bình dành cho bài viết…
TIN LIÊN QUAN
Bài viết đề cập về kết quả của công tác nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Cho đến ngày 31/10/2014, là mốc cam kết giữa chủ đầu tư và Bộ Giao thông – Vận tải trong việc thông tuyến ở địa bàn Nghệ An về việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhiều người dân sống hai dọc hai bên Quốc lộ 1A. Khi con đường được mở rộng, thoáng đãng, sạch đẹp, thì lúc này người dân mới thấy hết được lợi ích chung cũng như lợi ích riêng: những hộ buôn bán dọc đường đã thuận lợi hơn trong kinh doanh, không còn phải sống và làm việc trong bụi bặm, nguy cơ tai nạn giao thông cao như trước nữa. Niềm vui đã hiển hiện trên khuôn mặt biết bao người dân. Đi trên con đường được nâng cấp mở rộng, thảm nhựa phẳng lì, không phải chen lấn, không phải nơm nớp, căng mắt để quan sát tránh ổ voi, ổ gà, tránh những đoạn đường như sống lưng trâu mới cảm nhận được hết giá trị, lợi ích to lớn của việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A...
Toàn tuyến đã đưa vào sử dụng, mở ra bao điều tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi người dân, vậy nhưng vẫn còn hơn 400m chiều dài ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu vướng mắc do một số hộ dân tái lấn chiếm, khiến nhà thầu không thể hoàn thiện công đoạn cuối cùng. “Con sâu làm rầu nồi canh”, toàn tuyến đường đã được nâng cấp, mở rộng đẹp đẽ là thế, ý nghĩa là thế, nhưng chỉ còn một đoạn nhỏ do ý thức của người dân còn hạn chế nên ảnh hưởng tiến độ thi công hoàn thiện toàn tuyến. Điều này khiến chính người dân ở đây phải sống trong cảnh bụi bặm, nước sinh hoạt không có, buôn bán khó khăn…
Những người dân ở đây liệu có thiếu ý thức đến mức như vậy không? Hay là do một số đối tượng khác xúi giục, kích động để làm những việc trái với pháp luật? Và sự việc đã rõ: Khi hàng ngàn người (rất nhiều trong số đó là những người không sinh sống trên tuyến Quốc lộ 1A hoặc ở tận các xã khác) đã kéo ra Quốc lộ 1A ngăn cản, lăng mạ, chửi bới, đe dọa lực lượng thi công… là bởi tiếng chuông nhà thờ vang lên tại nơi có các hộ dân này sinh sống. Nhưng vì bất kỳ lý do nào đi nữa mong rằng người dân nơi đây thấy rõ đúng, sai của mình cũng như lợi ích của tuyến Quốc lộ 1A mang lại để cân nhắc cho việc làm của mình. Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh” nữa, khi cả tuyến đường được hoàn thiện nâng cấp đã rất đẹp, rất ý nghĩa đối với phát triển KT - XH nói chung và của người dân nói riêng, mà chỉ còn một chút vướng mắc đó làm mất đi giá trị lớn lao ấy.
Người Xây Dựng