Sau cơn mưa trời lại sáng

06/12/2013 11:24

(Baonghean) - Từng được xem là tài năng hiếm có không chỉ của bóng đá xứ Nghệ nhưng chấn thương kinh hoàng ở SEA Games 25 tại Lào khiến Công Minh bị gián đoạn trong 2 năm. Rất nhiều nỗ lực để vượt lên nghịch cảnh, mới đây Công Minh đã có tên trong thành phần QNK.Quảng Nam tham dự giải tập huấn Thanh – Nghệ. Rất có thể, đây là nơi bắt đầu cho sự trở lại của tiền vệ người huyện Đô Lương này.

Cầu thủ Công Minh.
Cầu thủ Công Minh.

Giống như nhiều tài năng xứ Nghệ khác, Công Minh được đào tạo rất bài bản. Không phụ niềm tin của các thầy ở “lò” Sông Lam, Minh trưởng thành sớm về chuyên môn và một nhân cách không tỳ vết. Ấn tượng mà Công Minh để lại cho tất cả mọi người đó là lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Sự xông xáo của Minh truyền lửa cho cả tập thể và anh là mẫu cầu thủ mà các huấn luyện viên đều rất thích.

Ghi dấu ấn ở các giải trẻ và sau đó là đội 1 SLNA, Công Minh lọt vào mắt xanh của HLV Calisto và được ông thầy người Bồ Đào Nha này gọi vào ĐT U.23 VN chuẩn bị cho SEA Games 25 ở Lào. Chứng minh được năng lực, Công Minh trở thành trụ cột trong chiến dịch chinh phục tấm Huy chương Vàng của U.23 VN tại SEA Games năm ấy. Thế nhưng, trong trận đấu với Thái Lan ở vòng bản, pha vào bóng của một cầu thủ đối phương đã khiến Minh gặp phải một chấn thương kinh hoàng.

Sau đó, Công Minh sang Singapore điều trị rồi tiếp đến, phải thuê nhà cả năm trời ở TP. Hồ Chí Minh để tập phục hồi. Gần 2 năm xa rời bóng đá, Minh mất đi không ít cảm giác và sau đó, phải rất tích cực tập vận động, anh mới có thể chơi bóng trở lại. Tuy nhiên cũng từ khi ấy, sự nghiệp của Công Minh liên tục sóng gió và có lúc anh muốn buông xuôi.

Ngày ấy, SLNA muốn Minh ra với đội bóng của bầu Kiên và anh vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây dù cho anh thu nhập tốt hơn nhưng mọi cái không là màu hồng. Lối chơi quá nhiệt đôi lúc khiến Minh gặp phải những chấn thương, bên cạnh đó còn là sự cạnh tranh vị trí gay gắt với dàn sao mà bầu Kiên đầu tư mua về. Công Minh chấp nhận tất cả, bởi bóng đá vốn như vậy. Nhưng rồi, ngay sau khi ký thêm hợp đồng với CLB BĐ Hà Nội thì bầu Kiên bị bắt, đội bóng tan đàn xẻ nghé.

“Ngồi chơi xơi nước” suốt lượt đi mùa giải 2013, Công Minh vác ba lô vào ĐT.LA với hy vọng được ra sân trong giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, vận đen tiếp tục đeo bám khi thử việc một thời gian, Minh bị trả về do tuyến tiền vệ của đội bóng này đã đủ người. Chán với thực tại, Công Minh ra Hải Phòng, sống với vợ con một thời gian dài để quên đi thực tại đáng buồn.

Mới 26 tuổi, còn quá trẻ để tính chuyện giải nghệ nên Công Minh tiếp tục liên hệ, tìm đội bóng mới. Chuẩn bị cho mùa giải 2014, cơ duyên giúp tiền vệ này bén duyên với QNK.Quảng Nam. HLV Vũ Quang Bảo đánh giá cao chuyên môn, độ nhiệt của Công Minh và cho rằng, anh là nhân tố mà đội bóng xứ Quảng đang cần.

Mới đây, hành quân ra Vinh dự giải tập huấn Thanh – Nghệ, Minh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ xứ Nghệ. Sau một thời gian dài gián đoạn, Công Minh vẫn còn đó sự xông xáo, quyết liệt trong thi đấu. Lối chơi đa năng của Công Minh đã góp phần không nhỏ giúp đội bóng xứ Quảng giành ngôi vô địch tại giải tập huấn Thanh – Nghệ vừa rồi.

Công Minh cho biết, mong muốn lớn nhất của anh là được chơi bóng vài năm nữa, sau đó chuyển sang làm huấn luyện viên. Mừng cho Công Minh, một tài năng với nhiều lận đận nay đã tìm lại cơ hội để tiếp tục sự nghiệp.

Vĩnh Liêm

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sau cơn mưa trời lại sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO