(Baonghean) - Đêm qua (20/6), “bà hỏa” đã thiêu rụi hơn 100 gian hàng của các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Vinh, thiệt hại tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhiều người bỗng chốc trở thành tay trắng.
Đêm qua, lúc 20h, đám cháy bùng phát tại khu vực đình phụ khu vực bán thuốc bắc rồi lan sang các khu vực bán đồ ngư cụ và đồ dùng học sinh, ngọn lửa bốc lên dữ dội. Hơn chục xe chữa cháy cùng hàng trăm lính cứu hoả tại khu vực TP Vinh đã được huy động tới hiện trường. nhưng do đám cháy quá lớn và khu vực bị cháy nằm ở phía sâu bên trong nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
Một dãy cửa hàng bị thiêu rụi.
Chợ Vinh sáng nay (21/6) chìm trong không khí lo âu. Chiều hôm qua, một góc chợ với những dãy cửa hàng dài còn tấp nập người mua kẻ bán. Hôm nay, góc chợ đó chỉ còn là những dãy ốt bị thiêu rụi, đen ngòm. Không còn cảnh người mua kẻ bán, chỉ còn lại đây nước mắt, sự tiếc nuối xen lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi sau đêm trắng gồng mình đối phó với giặc lửa.
Anh Nguyễn Đình Đàn, chủ cửa hàng kinh doanh Đàn Định thở dài: “Cháy hết, cháy hết rồi chú à, cả nhà dựa vào cái cửa hàng này chừ không biết mần răng đây!”. Nói xong, anh lại lao vào đống hàng cháy sém, đen ngòm, đào đào, bới bới mong tìm được thứ gì còn nguyên vẹn.
Tương tự gia đình chị Đậu Thị Loan, chủ cửa hàng kinh doanh Sơn Loan cho biết, lượng hàng bị thiêu rụi tối qua cũng lên đến gần 300 triệu, được bao nhiêu vốn liếng đổ vào đó, muốn tái đầu tư lại rất khó khăn. “Bây giờ, tôi mong chính quyền các cấp hỗ trợ cho chúng tôi phần nào… nếu không, sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể tái hoạt động lại như trước”, chị Loan nói như mếu.
Anh Đàn, chị Loan là hai trong số hơn một trăm chủ các gian hàng bị “bà hỏa” thiêu rụi tối hôm qua. Tất cả họ đều mang một cảm giác bàng hoàng, xót xa, bởi chỉ trong mấy giờ đồng hồ, lửa đã thiêu rụi khối lượng tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng. Với nhiều gia đình, đây là nguồn sinh kế duy nhất, mọi sinh hoạt cuộc sống đều trông vào đó.
Ngồi bên hè chợ, khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, chị Ngô Thị Thanh - chủ cửa hàng Phương Thanh đã không cầm được nước mắt khi nhìn gia tài của mình giờ chỉ còn là đống bùn đen. Đêm qua, mặc dù đã vật lộn hết sức mình với giặc lửa, thế những gì còn sót lại đến sáng nay chỉ là một đóng tro tàn. “Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời ủng hộ cho bà con gây dựng lại cơ sở làm ăn chứ nhà tôi bị thiệt hại nặng nề quá”, chị Thanh ngậm ngùi.
![]() |
Gia đình chị Ngô Thị Thanh bất lực nhìn tài sản của mình thành tro bụi.
Ngay trong ngày 21/6, UBND Tp Vinh đã trích ngân sách và quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ mỗi hộ dân kinh doanh bị hỏa hoạn 3 triệu đồng. Số tiền nhỏ mang tính chất động viên tinh thần là chính. Thiết nghĩ, để khắc phục hậu quả, không chỉ có sự nỗ lực của từng hộ kinh doanh mà cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cấp chính quyền.
Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thế nhưng, điều đáng lo ngại, đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ 3 trong 5 năm trở lại đây chợ Vinh xảy ra cháy với mức thiệt hại mỗi lần lên đến hàng chục tỷ đồng. Sáng nay, hầu như mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán tại các khu vực khác vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không ai chắc chắn tai họa sẽ không còn xảy ra với những gian hàng. Còn đó mọi sự lo âu trong đôi mắt của những hộ kinh doanh. Làm tốt hơn nữa công tác PCCC, thiết nghĩ đó không chỉ là mong muốn của bà con tiểu thương.