Sông Lam Nghệ An bị đội cuối bảng Khánh Hòa cầm chân trên sân Vinh

Trung Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thi đấu trên sân nhà trước đội đang xếp cuối bảng V.League 2019, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng vào lưới đối phương. Qua đó kéo dài chuỗi 4 trận không thắng và 8 trận giữ sạch lưới.

Thời tiết nắng nóng trên sân Vinh ảnh hưởng khá nhiều đến cách nhập cuộc của hai đội SLNA và Khánh Hòa. Phút 11, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc vung chân trái sút từ cự ly khá xa nhưng bóng đi vừa nhẹ vừa không trúng cầu môn.

Phải đến phút 27, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu được SLNA tạo ra. Từ quả tạt khó chịu của Đình Đồng, cột dọc và xà ngang liên tiếp cứu nguy cho Khánh Hòa sau hai pha dứt điểm cận thành của Xuân Mạnh và cú đá bồi của Hồ Tuấn Tài. Trong pha dứt điểm của Tuấn Tài, trọng tài xác định anh đã việt vị.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ, SLNA gia tăng áp lực lên khung thành đội khách. Phút 37, từ quả đá phạt bên cánh phải của Khắc Ngọc, bóng được phá ra bên ngoài vòng cấm địa đội khách và Đình Đồng lập tức thực hiện  cú vuốt bóng đầy uy lực nhưng bóng đi chệch cầu môn.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đá chính. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đá chính. Ảnh: Đức Anh

Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền vệ Cao Xuân Thắng được trao cơ hội. Trong tư thế trống trải sát vòng 16m50, anh đỡ bóng một nhịp rồi thoải mái dứt điểm nhưng bóng bay qua xà ngang. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, SLNA vẫn kiểm soát tình hình và duy trì áp lực tấn công nhưng không thể có được tình huống uy hiếp nào đáng kể. Những pha dứt điểm của các tiền đạo SLNA đều không tạo được sự bất ngờ và độ chính xác cần thiết.

Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, HLV Đức Thắng rút Xuân Thắng và Tuấn Tài thay bằng Thế Cường và Quang Tình với hy vọng cải thiện mặt trận tấn công. Tuy nhiên, hàng công SLNA vẫn bế tắc trong việc ghi bàn.

Nỗ lực của SLNA lẫn Khánh Hòa cuối trận đều không mang lại hiệu quả. Ảnh: Đức Anh
Nỗ lực của SLNA lẫn Khánh Hòa cuối trận đều không mang lại hiệu quả. Ảnh: Đức Anh

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, SLNA phải nhận đòn phản công khá nguy hiểm mà Khánh Hòa tạo ra. Phút 81, Youssouf Toure hút cặp trung vệ SLNA rồi bình tĩnh nhả bóng cho Duy Anh và trong tư thế thoải mái, tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm lên trời.

Những nỗ lực của SLNA lẫn Khánh Hòa cuối trận đều không mang lại hiệu quả và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là trận đấu thứ 8 mà SLNA giữ sạch lưới nhưng cũng là trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ không thể ghi nổi 1 bàn thắng trong chuỗi 4 trận liên tiếp. Với 1 điểm có được, SLNA tụt xuống vị trí thứ 4 với 17 điểm, còn Khánh Hòa vẫn tạm xếp ở cuối bảng xếp hạng V.League 2019.

HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA): “Trận thứ 4 liên tiếp không thắng rõ ràng không thể làm hài lòng người hâm mộ, thế nhưng với điều kiện thời tiết như thế này thì các cầu thủ hai đội đã cố gắng hết sức. SLNA vẫn kiểm soát được trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Bóng đá là một môn tập thể và sự vắng mặt của Phan Văn Đức cũng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của SLNA. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm một ngoại binh chất lượng hơn để bổ sung cho lượt về”.

HLV Võ Đình Tân (Khánh Hòa): “Tinh thần thi đấu của chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay là rất cố gắng. Michael Olaha là cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía SLNA, họ có một đội hình chất lượng và vẫn xếp tốp trên của bảng xếp hạng nên có được trận hòa là không hề dễ dàng. Thời tiết nắng nóng và mặt sân cứng khiến hai đội gặp nhiều khó khăn. Và tôi rất hài lòng về kết quả 1 điểm trên sân Vinh.”

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SLNA: TM Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh, Damir Memovic, Đình Đồng, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Xuân Thắng Olaha, Tuấn Tài.

Khánh Hòa: TM Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Trọng Bình, Zarour Chaher, Đình Lợi, Đình Khương, Trùm Tỉnh, Văn Vũ, Tấn Tài, Duy Thanh, Youssouf Toure.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.