(Baonghean.vn) - Cái màu hoa hải đường, đỏ thắm trầm lặng, và dưới mưa thì thăm thẳm phôi pha như cách nói của tác giả, đã trở thành một phần kỉ niệm đáng nhớ trong ký ức của Lê Thị Ngọc Hà.
(Baonghean.vn) - Bình dị, thân thương, tản văn "Kéo vó đồng xa" đưa chúng ta trở về với một thời xa xưa, ở vùng thôn quê, nơi những đứa trẻ lớn lên trong niềm vui của những kẻ đi cất vó ngoài cánh đồng, chờ chực những mẻ tép, mẻ cá trong từng lượt kéo.
(Baonghean.vn) - Truyện ngắn của Vương Đình Khang đã chạm đến tâm hồn mỗi chúng ta không phải bằng những tình tiết gay cấn, bất ngờ, mà bằng điều nó đã diễn tả thật bình dị tự nhiên về tình cảm ấm áp, đùm bọc giữa những con người lao động chân chất, nhỏ bé.
(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả phần ngoại truyện trong cuốn tạp văn Bêu nắng của tác giả Lê Hồng Tuân, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
(Baonghean.vn) - Bằng lối kể chuyện khá hấp dẫn, bằng kết cấu truyện hợp lý, phát triển mâu thuẫn của hiện tại lên đỉnh điểm và kết thúc vừa hé lộ vừa gợi mở, truyện ngắn đã gieo vào lòng người đọc nhiều trở trăn về những mối quan hệ và mâu thuẫn khó giải quyết trong chính một gia đình.
(Baonghean.vn) - Tản mạn về mùa gieo hạt, mùa mà trong sự đơn điệu của những cánh đồng chìm trong cả một quãng thời gian dài trơ khấc các gốc rạ, bỗng ùa đến một mùi hương ngọt ngào của sự khởi đầu.
(Baonghean.vn) - Bằng lối viết chân phương, mộc mạc, truyện ngắn của Lệ Hồng thấm đẫm những câu chuyện đời, vừa chân thực vừa tận cùng xa xót và nhân văn.
(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn "Khế cụ Cam" của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn "Bêu nắng", đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
(Baonghean.vn) - Hồ Huy buông một câu hỏi thật xa xăm mênh mang nhưng cũng thật bất ngờ, bởi nó chạm đến bản thể: “Một thứ quê mùa có giúp tôi là chính tôi?”.