(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, xin gửi đến các bạn tạp văn Tùng dinh sân đình trong seri Bêu nắng của Phọt Phẹt Lê Hồng Tuân. Vẫn tiếp mạch hồi ức, song qua lăng kính “rất Lê Hồng Tuân”, tạp văn khiến người đọc, người nghe bật cười sảng khoái.
(Baonghean.vn) - Tản văn của Nguyễn Thắm được viết bằng thứ ngôn ngữ giản dị, gợi cho người đọc cảm giác gần gũi, ấm áp như thể đang được trở về ngôi nhà của mình, được sum vầy trong một bữa cơm ngày Tết vui vẻ.
(Baonghean.vn) - Đúng như Nguyễn Phú nói, những người đàn bà vùng núi đã ám ảnh tâm trí anh. Nhân vật Chua trong truyện là một trong số đó, vừa chân thực vừa hư ảnh, bước từ những giấc mơ của Nguyễn Phú ra với cuộc đời.
(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, tiếp theo seri Bêu nắng của tác giả Lê Hồng Tuân, trong chương trình đêm nay, xin gửi tới các bạn tạp văn mang tên Một cuộc chiếu bóng, qua giọng đọc Huyền Nga.
(Baonghean.vn) - Mặc dù truyện ngắn của Hồ Anh Thái không sa vào miêu tả diễn biến tâm lý, trạng thái vui buồn lo lắng của nhân vật, nhưng với kết cấu phân mảnh, với lối viết hiện đại, đã đặt ra những vấn đề lớn của đời sống một cách sắc nét và nhiều ám ảnh.
(Baonghean.vn) - Trong không khí thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chuyên mục Podcast mời quý thính giả lắng nghe tạp văn Pháo Tết, trong seri Bêu nắng của tác giả Lê Hồng Tuân – một tạp văn hoài niệm về những cái Tết rộn ràng thơ ấu qua giọng đọc Huyền Nga.
(Baonghean.vn) - Giống như nhiều sáng tác khác của Hồ Huy, “Hạt muối cô đơn” cũng được viết trong bao nhớ nhung, day dứt. Ở Hồ Huy dường như thường trực những cơn mơ đổ về ký ức, và có vẻ như chúng ám ảnh anh đến lạ lùng để rồi từng câu chữ được viết ra cứ như để trả một món nợ với quá khứ.
(Baonghean.vn) - Đây là một truyện ngắn khá lạ lùng, kể về một câu chuyện diễn ra trong một hoàn cảnh không bình thường, nhưng để thấy rằng con người, bằng lương tâm và trách nhiệm, bằng nỗ lực và niềm hy vọng, đã sống sót một cách kì diệu, cùng nhau làm nên những kì tích.
(Baonghean.vn) - Các bạn thân mến, tiếp theo seri Bêu nắng của tác giả Lê Hồng Tuân, trong chương trình đêm nay, xin gửi tới các bạn tạp văn mang tên Nhị kiều đường cái, qua giọng đọc Huyền Nga.
(Baonghean.vn) - Giọng văn của Bùi Thị Hồng Vân vừa nhẹ nhàng vừa đằm thắm. Chị viết về mùa xuân, về những cánh chim với tất cả nỗi lòng nhung nhớ và biết ơn, để rồi trong lòng bỗng dậy lên một khát khao được làm một cánh thiên di chở mùa xuân về bên sườn núi...