(Baonghean.vn) - Sau khi giết chết vợ, cướp xe máy rồi mang đi bán với giá rẻ như bèo, tên giết người không ngờ rằng, khách hàng mua chiếc xe máy đã nghi ngờ, đi báo cảnh sát. Từ đây, chân tướng hung thủ bị phát hiện.
Nguyễn Văn Xin ( 25 tuổi) trú tại xóm 4, xã Tường Sơn huyện Anh Sơn được biết đến là một thanh niên bất hảo, sau khi bỏ vợ, Xin qua lại với chị Hoàng Thị Tuyết (36 tuổi), ở xóm 8, xã Hùng Sơn. Người phụ nữ này đã có một đời chồng, hai đứa con. Trước cảnh rổ rá cạp lại, Xin sống với người đàn bà hơn mình đến 9 tuổi như vợ chồng.
Sau khi đứa con chung chào đời, giữa hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Chị Tuyết mang con về quê ngoại ở xã Hùng Sơn sinh sống, hai người chính thức li thân. Thế nhưng, mấy ngày người thân không thấy chị Tuyết về nhà, gọi điện thoại không thể liên lạc được, chiếc xe máy của chị cũng không cánh mà bay. Dù vậy, gia đình nghĩ rằng chị Tuyết có việc ở đâu đó, chưa trình báo công an.
Ngày 10/8, một người dân ở huyện Anh Sơn thấy Nguyễn Văn Xin mang chiếc xe máy đi bán với giá rất rẻ mạt. Sau khi mua được chiếc xe, người dân này thấy nghi ngờ về hành tung bí ẩn của chiếc xe cũng như của người bán nên đã trình báo với công an huyện Anh Sơn.
Từ nguồn tin này, cảnh sát vào cuộc và xác định chủ xe là chị Tuyết, hiện mất tích khỏi địa phương từ 2 ngày qua. Nghi ngờ có chuyện không hay, anh trai chị Tuyết đã tìm đến nhà Xin để gặng hỏi và truy xét. Lúc này, Xin mới khai nhận, ngày 8/8 đã rủ chị Tuyết đến hang núi trong xã, giết người và mang xe đi bán, thi thể nạn nhân đang nằm trong hang. Nghe xong lời khai, người thân chị Tuyết khống chế Xin, nhốt trong nhà rồi đi báo cảnh sát.
Chiều 10/8, công an huyện Anh Sơn có mặt thì tên giết người đã dỡ ngói, bỏ trốn ra ngoài. Lực lượng vây bắt nhanh chóng triển khai lực lượng, tìm kiếm các điểm khả nghi, đến tối thì phát hiện Nguyễn Văn Xin đang trốn trên mái nhà của một người dân trong xã Tường Sơn.
Chiều 11/8, Công an huyện Anh Sơn đã bàn giao tên Xin cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra, xử lí.