Tháng 6 rực lửa

(Baonghean) - Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XVII – 2013 đã chính thức bế mạc vào chiều qua sau 5 ngày diễn ra sôi nổi … Trong một buổi chiều nhạt nắng, những cảm xúc dâng trào, những nụ cười chiến thắng, những giọt nước mắt tiếc nuối và cả cái nắm tay lưu luyến của những cậu bé miền núi, miền xuôi chia xa bạn mới.

Cuộc tranh tài nào cũng có người thắng, người thua – song ở Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An không có người thất bại. Bởi lẽ, ở tất cả các trận đấu, các cầu thủ nhí đều đã cố gắng hết sức, thể hiện đầy đủ khát vọng ý chí vươn lên và nỗ lực vượt qua chính mình. Một lần so đấu chính là một lần các cầu thủ  được tôi luyện và có những bài học cho riêng bản thân.

Nỗi buồn nhanh qua, niềm vui đọng lại. Cầu thủ nhi đồng huyện lúa Yên Thành trước trận đấu còn khoe với đối thủ là tối qua đã được các huấn luyện viên cho đi chơi ở siêu thị và công viên trung tâm . Cậu bé Vi Công Huy, cầu thủ Tân Kỳ thì luôn miệng nhoẻn cười phần vì ngôi vô địch của đội nhà, phần vì mường tượng cảnh về nhà sẽ kể với ông bà, cha mẹ những kỷ niệm của bản thân trong chuyến về Thành phố Vinh lần đầu tiên này. Còn ngôi sao của đội TN Thị xã Thái Hòa là Cái Quang Huy thì cảm xúc lẫn lộn – nước mắt ấm ức vì đội nhà chỉ giành được Á quân, cười sung sướng được nhận danh hiệu Vua phá lưới, đăm đăm suy tư vì vỡ lẽ “bản thân vẫn chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất giải – vẫn còn người giỏi hơn”.

Trong cái ngày kết thúc mùa giải, hơn 200 cầu thủ nhí đã nhận được một niềm vui bất ngờ đó là được giao lưu, chụp ảnh với toàn đội bóng Sông Lam Nghệ An, được gặp gỡ thần tượng là Quả Bóng Vàng Lê Công Vinh, được đích thân đội trưởng SLNA - Nguyễn Trọng Hoàng và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng lên trao giải; và đáng quý hơn, các em thiếu niên, nhi đồng đã biết một sự thật, đó là: Những ngôi sao như các anh Lê Công Vinh, Nguyễn Trọng Hoàng, cầu thủ ngoại Hector (nguyên đội trưởng quốc gia Trinidad & Tobago) tầm vóc thể hình cũng không cao to hơn các em bao nhiêu nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện, không ngừng vươn lên nên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và làm rạng danh quê hương, đất nước.

Niềm vui chiến thắng của TN Đô Lương.  Ảnh: T.H

Dưới sân là thế, trên khán đài có rất đông khán giả hâm mộ trái bóng tròn, các quan khách cùng nhiều phóng viên, nhà báo đã chăm chú theo dõi lễ bế mạc. Nhà báo Thanh Mân, Trưởng đại diện Báo Thể thao Hàng ngày ở Nghệ An hoàn toàn tán đồng với diễn văn tổng kết giải. Nhà báo Thanh Mân cho rằng: Cúp Báo đã và đang ngày càng được nâng tầm và thể hiện sự chuyên nghiệp cao độ.  Mùa giải năm nay rất thành công về  mặt tổ chức – trước hết là sự thay đổi trong cách thức tổ chức giải như không thi đấu vòng loại, điều này đã tăng tính cạnh tranh về chuyên môn, tránh sự khu biệt vùng miền; thứ đến, là mời Câu lạc bộ Sông Lam tham gia từ đầu để điều hành giải, các trọng tài đã bắt chính xác; cuối cùng, giải gây dựng được thương hiệu mạnh, nhiều nhà tài trợ đến với giải – chứng tỏ tác động xã hội của Cúp Báo là rất lớn.

Anh Trần Quốc Phượng, bố của cầu thủ nhí Trần Quốc Thành - đội trưởng U12 Sông Lam Nghệ An  - là một cổ động viên trung thành của giải đấu. Ngày nào từ sáng sớm, anh Phượng cũng đi xe máy từ huyện Thanh Chương vượt 50km xuống Vinh theo dõi các trận so tài. Anh Phượng vui vẻ tâm sự: “Tôi thấy chất lượng giải ngày càng được nâng cao, rất nhiều cầu thủ đá bóng hay lại học giỏi. Thế này thì các tuyển trạch viên CLB Sông Lam Nghệ An tha hồ mà chọn lựa nhân tài đưa về đào tạo. Năm ngoái, con trai tôi cũng đá ở Cúp Báo, nhờ thể hiện tốt mà được vào đội. Cúp Báo là bệ phóng cho những tài năng của xứ Nghệ ta bay xa bay cao. Sau này, Việt Nam mà có cầu thủ đẳng cấp quốc tế thì chắc chắn đó phải là cầu thủ xuất thân từ Lò Sông Lam, từ Cúp Báo”.

Trong lễ bế mạc, ai ai cũng hân hoan – từ đại biểu, ban tổ chức, đến các nhà tài trợ và đương nhiên là cả các cầu thủ và đông đảo khán giả. Không vui mừng làm sao được khi Cúp Báo đã trở thành một sân chơi đúng nghĩa; sự chung tay góp sức, sự có mặt của mỗi người đã là một đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ thanh thiếu niên, nhi đồng. Ông Nguyễn Thanh Tiên, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An – người khai sinh ra Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An, cười hồn hậu nói: “Từ một vườn ươm 17 năm trước đã có nhiều lứa cầu thủ thành tài, và hôm nay lại có lớp lớp măng non đầy sức sống và triển vọng”.

Chiều muộn, giữa lời phát biểu cảm ơn nhiệt thành của Ban Tổ chức giải – do ông Lô Trung Thành, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trình bày, hai cầu thủ nhí ôm chầm lấy nhau chia tay – cái ôm đi cùng lời hứa quyết tâm: “Năm sau, tau nỏ thua mi nữa mô. Mi cố tập cho giỏi không thì  tau cho hít khói”…Mùa giải 2013 đã kết thúc thành công, dẫu vẫn còn vài điều chưa trọn vẹn nhưng tin rằng cái ưu, khuyết hôm nay sẽ là tiền đề cho một tháng 6 rực lửa năm sau.

Thành Chung

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.