Thắp lửa niềm tin

10/11/2014 07:02

(Baonghean) - Phạm Thị Hồng Toan

(Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An)

Kể từ ngày 10 tháng 11 năm 1961, với tên gọi “Nhân dân Nghệ An” đến nay Báo Nghệ An đã tròn 53 năm tuổi. Trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ qua, lớp lớp thế hệ những người làm báo đảng Nghệ An đã lao vào vòng xoáy thực tiễn, để có được những bài báo nóng rực hơi thở đời sống với khát vọng thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng; quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An”.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên biển. Ảnh: đức chuyên
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp trên biển. Ảnh: Đức Chuyên

Suốt 53 năm qua, Báo Nghệ An luôn phấn đấu theo tiêu chí “Tiếng nói của Đảng, Chính quyền và nhân dân Nghệ An”. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền theo đà vận động chung của báo giới, Báo nghệ An ngày càng chú trọng việc đăng tải thông tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế, cố gắng cung cấp dung lượng món ăn tinh thần phong phú, lành mạnh cho bạn đọc. Với 3 ấn phẩm: Nghệ An Nhật báo, Nghệ An Cuối tuần (kèm Chuyên trang Miền núi – Dân tộc), Nghệ An Điện tử. Các ấn phẩm cả báo in và báo điện tử của Báo Nghệ An đều được xếp vào tốp đầu của báo đảng địa phương trong cả nước về chất lượng nội dung và hình thức. Để có được sự đánh giá đáng trân trọng này, lớp lớp thế hệ những người làm báo đảng Nghệ An đã lao vào vòng xoáy thực tiễn, để có được những bài báo nóng rực hơi thở đời sống với khát vọng thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng trong quần chúng nhân dân.

Những tấm gương như Tổng Biên tập đầu tiên - Nguyễn Hường, sau này là nữ Tổng Biên tập Phan Thị Thúy Liên đã thức thâu đêm suốt sáng, để ngày mai trên trang nhất báo Nghệ An có những dòng tin, bài viết nóng ấm hơi thở cuộc sống của các phóng viên mang về từ chiến trường, đồng ruộng, công trường, khu đô thị, vùng tâm bão, lũ, điểm nóng phức tạp, hay ngoài hải đảo; của nhân viên mo-rát Trần Văn Thông đã hy sinh tính mạng trong làn mưa đạn để nhất quyết soát từng lỗi chính tả cho bạn đọc gần xa ngày càng hài lòng vì mỗi bài báo, dòng tin đăng trên tờ báo đảng Nghệ An; nhiều phóng viên đã dầm mình suốt nhiều giờ đồng hồ trong mưa lũ, lao mình giữa màn đêm để có được những khuôn hình chân thật, thời sự nhất chuyển đến bạn đọc... Đã có không ít phóng viên mang trên mình những thương tích bởi sự cố xảy đến trong quá trình dấn thân tác nghiệp. Những câu chuyện, hồi ức, kỷ niệm, những tấm gương đó chính là nền tảng, là động lực để chúng tôi nối dài hành trình “Thắp lửa niềm tin” đáng trân trọng của Báo Nghệ An.

Hiện nay, Báo nghệ An với đội ngũ 75 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó 97% có trình độ đại học, nhiều người là thạc sỹ. Riêng đội ngũ phóng viên, 100% có trình độ đại học, hầu hết đều có 2 bằng đại học hoặc đã học lên thạc sỹ, một số người đang làm luận án tiến sỹ. Đội ngũ trẻ được đào tạo chính quy, nhiệt huyết, yêu nghề, sáng tạo, năng động đã tiếp nối và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An”. Ấn phẩm Nghệ An nhật báo xuất bản phủ kín tuần (1 tuần 7 số) gồm 8 trang, in 4 màu trang 1, số lượng phát hành đạt trên 1,5 vạn tờ/kỳ; Nghệ An Cuối tuần 12 trang (trong đó có 4 Chuyên trang Miền núi - Dân tộc), in màu 6 trang, số lượng phát hành đạt trên 1,5 vạn tờ/kỳ; Nghệ An Điện tử với giao diện hiện đại, hấp dẫn, phong phú và thân thiện được bạn đọc đón nhận và đánh giá rất cao, có số lượt truy cập đạt trên 20 ngàn lượt/ngày.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền mới và nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng phong phú, đa dạng của bạn đọc, mỗi phóng viên, biên tập viên và cán bộ của Báo nghệ An hôm nay đều “Giỏi việc chuyên môn và biết mọi việc trong tòa soạn”. Phóng viên tác nghiệp hầu hết đã đáp ứng yêu cầu “3 trong 1”: Viết tin bài, chụp ảnh và quay phim dựng clip. Biên tập viên, kỹ thuật thiết kế, mi trang, báo in hay điện tử đồng thời thành thạo công việc của người soát lỗi, khai thác, tổng hợp thông tin thời sự trong nước, quốc tế. Cán bộ làm công tác phát hành chính là kênh tiếp thu ý kiến góp ý, phản hồi của bạn đọc về chất lượng tờ báo, thực hiện công tác xã hội, nhân đạo, giúp đỡ người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ văn phòng không chỉ chăm lo nội vụ, đời sống, hoạt động đối ngoại, phục vụ nhiệm vụ xuất bản của tòa soạn, còn chủ trì tổ chức các hoạt động bề nổi, hoạt động phối kết hợp với các đơn vị liên quan để quảng bá hình ảnh và thương hiệu của tờ báo đảng...

Chính nhờ phong cách làm việc có tính chuyên nghiệp cao, linh hoạt và kết hợp khoa học trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những người làm Báo Nghệ An đã làm lan tỏa được những thành công, niềm vui hạnh phúc đến khắp mọi miền, cũng như sẻ chia, làm dịu bớt được nỗi buồn và những gian khó nhọc nhằn cho bao cảnh đời, miền quê. Đặc biệt, xác định rõ vai trò, ý nghĩa và sức mạnh của cơ quan truyền thông, thông tin, Báo Nghệ An đã luôn đồng hành, chủ công trong việc tham gia tuyên truyền, định hướng trong tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những điểm nóng, nhạy cảm trên địa bàn. Hơn hết, mỗi người làm báo Nghệ An còn là một chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm và những thế lực thù địch đang rắp tâm chia rẽ, phá hoại sự ổn định hòa bình của quê hương, đất nước ta.

Những loạt phóng sự chuyên đề, những loạt bài điều tra, chùm ký sự, bài phản ánh thể hiện sự lăn xả, dấn thân, trải nghiệm và chuẩn xác của các phóng viên Báo Nghệ An đã tạo hiệu ứng cao trong đời sống xã hội và gây tiếng vang lớn trong làng báo như: “Xung quanh vụ vi phạm pháp luật ở Nghi Phương”, “Tìm hướng đi phù hợp cho TNXP Nghệ An”, “Ký sự đường biên”, “Phẩm chất người đứng mũi”, “Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A”, “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”, “Xung quanh việc học của trẻ em làng Văn Hà”, “Khắc phục ô nhiễm môi trường ở Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh”, “Cuộc xâm lăng pháp lý”... đã hiện diện trên những trang báo Nghệ An một cách sinh động, thuyết phục, chân thực, nhân văn và đầy khí chất tiến công... Những chuyên mục: Diễn đàn, Bình luận quốc tế, Góc suy ngẫm, Cùng bàn luận, Trao đổi, Góc nhìn người Nghệ... đã tạo được dấu ấn sâu sắc và thực sự đi vào lòng bạn đọc.

l Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An thăm Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: P. T
Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An thăm Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: P. T

Để có được những kết quả trên, chúng tôi biết rằng, những người làm báo đảng Nghệ An đang được hưởng trọn vẹn niềm tin yêu của các thế hệ làm báo tiền bối, nhân dân tỉnh nhà và bạn đọc ở khắp mọi miền; sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các cấp, ngành, địa phương. Chúng tôi luôn tâm nguyện, phải nỗ lực, phấn đấu, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên “Tâm sáng, bút sắc”, để có thể tiếp nối hành trình “Thắp lửa niềm tin” của những người làm báo đảng Nghệ An.

Trong phút giây hội tụ nhân dịp sinh nhật lần thứ 53 của báo đảng Nghệ An, niềm vui bởi những thành quả, những đóng góp của tập thể và nhiều cá nhân những người làm báo đảng Nghệ An đã được nhân lên gấp bội, bởi năm vừa qua, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã gặt hái được những kết quả đáng tự hào: Góp phần cùng với các cấp đảng ủy, chính quyền và người dân thực hiện nhiều chương trình, đề án quan trọng đạt hiệu quả cao; tháo gỡ, giải quyết thành công được nhiều vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp xảy ra trên địa bàn. Có 2 tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia, lần đầu tiên có tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia; hàng chục tác phẩm đạt Giải Báo chí của tỉnh và Giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương, địa phương... Tập thể tòa soạn và hàng chục cán bộ, phóng viên được các bộ, ngành, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Trung ương, địa phương tặng Bằng khen; được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc...

PTHT

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thắp lửa niềm tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO