Thông điệp về tình yêu biển, đảo
(Baonghean) - Với 180 bức ảnh, mô hình, trong đó có nhiều tư liệu qúy, Triển lãm ảnh “Biển đảo và người chiến sỹ Hải quân - Âm vang chiến thắng trận đầu” không chỉ tái hiện lại chiến thắng trận đầu của Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc, trong đó có quân, dân Nghệ An từ ngày 2 đến ngày 5/8/1964 trước sự không kích ồ ạt của máy bay Mỹ mà còn chuyển tải thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Thành Vinh những ngày hè tháng Bảy, thời tiết nắng nóng nhưng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN, HSSV và người dân vẫn nhiệt tình, hào hứng “đội nắng” đến xem triển lãm do Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân, Bảo tàng Hải quân Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh. 9h mới chính thức khai mạc, nhưng từ sáng sớm cậu bé Phạm Ngũ Đức - lớp 6B, Trường THCS Herman Gmainer đã theo chân người chị họ đến tham quan phòng trưng bày. Cậu và các bạn tỏ ra đặc biệt thích thú trước mô hình tàu ngầm, tàu chiến, tàu phóng lôi của lực lượng Hải quân, mô hình nhà giàn, mô hình trạm kinh tế - khoa học - dịch vụ trên thềm lục địa… Đức hồn nhiên chia sẻ: “Em rất vui vì được hiểu thêm về lực lượng Hải quân, lớn lên em muốn làm Cảnh sát biển để bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc…”
Thông qua những hình ảnh tư liệu, mô hình, hiện vật sống động được trưng bày tại triển lãm, người xem như được sống lại trong sự kiện diễn ra cách đây 50 năm khi Mỹ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc bộ” vu khống cho Hải quân nhân dân Việt Nam cố ý tấn công tàu chiến của Mỹ ở vùng biển quốc tế để lấy cớ tấn công vào các căn cứ Hải quân của ta hòng phục vụ mưu đồ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam và tiến hành chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù, lực lượng Hải quân và quân dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu và giành chiến thắng vẻ vang, bắn rơi, bắn bị thương nhiều máy bay hiện đại, bắt sống phi công Mỹ.
Triển lãm cũng dành một phần lớn nội dung để giới thiệu về sự phối hợp, kết hợp của người dân Nghệ An với Hải quân nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hình ảnh được trưng bày giúp người xem hình dung lại chiến công của quân dân Nghệ An, nhất là sự kiện xảy ra lúc 12h 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, một tốp 8 máy bay địch loại F8U, AD4, AD6 lao vào ném bom, bắn phá khu vực sở dầu thuộc Thành phố Vinh và căn cứ Hải quân ở Cửa Hội, Bến Thủy. Các tàu hải quân đã kịp thời phối hợp với lực lượng phòng không, dân quân tự vệ nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu đánh trả máy bay địch. Kết thúc trận đánh, lực lượng phòng không và quân dân Nghệ An đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác, trong đó có 1 chiếc rơi xuống biển cách phía Đông Nam Hòn Mắt 2km.
Không chỉ tự hào về chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc nói chung, quân dân Nghệ An nói riêng cách đây 50 năm mà đến với triển lãm, người xem còn có dịp hiểu thêm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh đất nước; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Đứng trước mảng trưng bày các hình ảnh, tư liệu về bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa DK1, nhiều người đến xem triển lãm đã rất xúc động khi đọc những dòng chữ được trích trong diễn văn của Đại tướng Lê Đức Anh - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Trường Sa ngày 7/5/1984 “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với thế hệ mai sau: “Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta”.
Soi vào đó mỗi người hiểu thêm rằng trong lịch sự dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt, đó là xương máu, ý chí, khát vọng từ ngàn đời của tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng bao đời, các thế hệ người Việt đã xác lập, quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền vững chắc của quốc gia, dân tộc trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay là phải “lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình” ra sức giữ gìn, bảo vệ thành quả đó. Điều đó được thể hiện qua những hình ảnh về hoạt động hướng về biển đảo của toàn Đảng, toàn dân ta thời gian qua. Tại gian trưng bày dành riêng cho Nghệ An tại triển lãm lần này, cũng trưng bày phản ánh các hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc như đón nhận đá chủ quyền Hoàng Sa, diễn tập khu vực phòng thủ trên biển; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, tọa đàm, giao lưu tuổi trẻ với biển đảo, ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi, bám biển; các hoạt động thăm, tặng quà bộ đội ở các đảo…
Năm 1964, trước nguy cơ thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam và tiến hành chiến tranh “leo thang” bắn phá miền Bắc Việt Nam. Thực hiện âm mưu đó, đêm 31 tháng 7, rạng ngày 1 tháng 8 năm 1964, Mỹ cho tàu khu trục Ma Đốc mang số hiệu 371 tiến sâu vào vùng biển miền Bắc nước ta, vi phạm trắng trợn chủ quyền vùng biển Việt Nam. Quyết trừng trị hành động xâm phạm chủ quyền của tàu Ma Đốc, các tàu phóng lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, đánh đuổi tàu Ma Đốc ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời bắn rơi 1 máy bay Mỹ. Thực hiện âm mưu định sẵn, đêm 4/8/1964, Mỹ dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc bộ, vu cho Hải quân nhân dân Việt Nam cố ý tấn công tàu chiến Mỹ ở vùng biển quốc tế. Lấy cớ đó, ngày 5/8/1964 Mỹ đã sử dụng 40 máy bay với hơn 64 lần chiếc xuất phát từ tàu sân bay bất ngờ tấn công các căn cứ Hải quân của ta suốt dọc tuyến biển từ sông Gianh (Quảng Bình) đến Cửa Hội, Vinh, Bến Thủy (Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Bãi Cháy (Quảng Ninh) - mở đầu cho kế hoạch gây chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc nước ta. Với ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù, lực lượng Hải quân đã phối hợp với các lực lượng pháo cao xạ, công an vũ trang và nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh chiến đấu anh dũng, đánh trả các cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên đất Bắc. |
Có thể nói, những hình ảnh, mô hình sống động cùng với lời dẫn trầm ấm của thuyết minh viên, Triển lãm “Biển đảo và người chiến sỹ Hải quân - Âm vang chiến thắng trận đầu” đã đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đến dự khai mạc triển lãm, đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi trong sổ cảm tưởng: “… thật sự ấn tượng và xúc động, chúng tôi vô cùng tự hào về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng”.
Còn bạn Trịnh Hương Giang - Đoàn viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường (Đoàn khối CCQ tỉnh) bày tỏ: “Đến với triển lãm, tôi thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày hôm nay, đó là không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”. Là một người lính, chiến sỹ trẻ Nguyễn Đình Tuấn đến từ Bộ CHQS tỉnh bộc bạch: “Tôi rất xúc động khi xem những hình ảnh, hiện vật được trưng bày trong triển lãm, qua đây tôi càng tự hào hơn nữa về truyền thống anh hùng của QĐND nói chung, lực lượng Hải quân nói riêng. Triển lãm lần này, một lần nữa củng cố lòng yêu nước, ý chí của người dân Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Triển lãm ảnh “Biển đảo và người chiến sỹ Hải quân - Âm vang chiến thắng trận đầu” không chỉ là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (ngày 2-5/8/1964 – 2-5/8/2014) mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khẳng định chủ quyền biển đảo. Đại tá Nguyễn Phong Cảnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam khẳng định: Thông điệp của triển lãm lần này nhằm giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu biển đảo Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, giúp người xem xác định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Từ đó có những hành động, việc làm thiết thực, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển quê hương, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó".
Khánh Ly - Hữu Quân